Vỡ òa trong vui sướng, phóng viên Campuchia mơ về trận chung kết SEA Games với Việt Nam

Linh Đan (từ Manila) |

Bóng đá Campuchia đang có những bước tiến vượt bậc để trở thành đối thủ không hề dễ chơi. Và khi đã lọt vào tới bán kết SEA Games, người Campuchia có quyền mơ về mục tiêu xa hơn.

Không có nhiều phóng viên Campuchia có mặt trên sân Rizal Memorial vào chiều 4/12, nơi đội bóng của họ có trận đấu quyết định với U22 Malaysia để cạnh tranh tấm vé vào chơi ở bán kết. Thậm chí với chỉ vỏn vẹn 4 người, số phóng viên của nước bạn tới sân tác nghiệp còn ít hơn những đồng nghiệp đến từ Việt Nam.

Trò chuyện với phóng viên Sethy Sey, cán bộ truyền thông của Liên đoàn bóng đá Campuchia, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, chúng tôi được lắng nghe không ít những chia sẻ thú vị về bóng đá xứ Chùa tháp.

"Campuchia đang dẫn trước Malaysia 3-0, tôi cũng không diễn tả được cảm xúc của mình vào thời điểm này nữa. Ở SEA Games trước, chúng tôi thua cả 5 trận vòng bảng, còn bây giờ đang tràn trề cơ hội vào bán kết. Thực sự rất xúc động", phóng viên Sethy Sey bày tỏ sau khi Keo Sokpheng ghi bàn thắng thứ 3 cho U22 Campuchia.

Vỡ òa trong vui sướng, phóng viên Campuchia mơ về trận chung kết SEA Games với Việt Nam - Ảnh 1.

Trước SEA Games 30, khó ai dám mơ đến việc Campuchia sẽ vào bán kết.

Anh nói tiếp: "Một năm qua thực sự là rất nhiều cảm xúc với những chiến thắng của các đội tuyển trẻ Campuchia. Chúng tôi rất vui mừng vì điều đó nhưng tất nhiên hiểu rằng để nâng thành tích từ các cấp độ U lên đến ĐTQG thì Campuchia vẫn còn cần thêm thời gian.

Nhưng anh thấy không, tiếng hô "Campuchia" của các CĐV chúng tôi đang vang lên ở khắp sân Rizal này. Chúng tôi có niềm tin vào thế hệ này, vào sự phát triển của bóng đá Campuchia trong tương lai".

Vỡ òa trong vui sướng, phóng viên Campuchia mơ về trận chung kết SEA Games với Việt Nam - Ảnh 2.

Bóng đá Campuchia đang mang đến những bất ngờ đầy thú vị.

Tiếp đà câu chuyện, khi được hỏi về việc liệu người dân Campuchia có đổ ra đường ăn mừng với thành tích lọt vào bán kết SEA Games 30 này hay không, phóng viên Sethy Sey lại khiến chúng tôi bất ngờ khi mượn câu chuyện từ các CĐV Việt Nam.

"Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Campuchia tại sân chơi SEA Games. Tôi không biết liệu người dân ở quê nhà sẽ phản ứng ra sao, nhưng hi vọng các cầu thủ sẽ có thêm nhiều những chiến thắng như thế này nữa để mang tới niềm vui cho các CĐV.

Như Việt Nam chẳng hạn, tôi từng đến đó tác nghiệp tại AFF Cup 2018 và sau đó thực sự ấn tượng với dòng người đổ ra đường ăn mừng khi các bạn giành ngôi vô địch. 

Tôi biết một bài hát Việt Nam đấy, không thuộc hết đâu như vẫn cứ nhớ mãi giai điệu "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi…" vang lên ở khắp nơi trên đường phố. Đó chính là sức mạnh của bóng đá và mong rằng CĐV Campuchia cũng sẽ có cơ hội ăn mừng như vậy", không chỉ phóng viên Sethy Sey mà cả một anh bạn đồng nghiệp người Campuchia cũng hào hứng hát theo giai điệu bài hát "Việt Nam ơi".

Vỡ òa trong vui sướng, phóng viên Campuchia mơ về trận chung kết SEA Games với Việt Nam - Ảnh 3.

Phóng viên Sethy Sey của Campuchia

Và đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhóm phóng viên Campuchia ai nấy đều không giấu được cảm xúc hạnh phúc của mình. Thậm chí, họ còn mơ xa hơn về một trận chung kết Việt Nam - Campuchia.

"Quá hồi hộp và kịch tính. Chúng tôi lo phát điên khi Malaysia có bàn thắng và rồi Philippines nâng tỉ số lên 6-0 trước Timor Leste. Nhưng rồi thật may khi kịch bản tệ nhất đã không xảy ra.

Tôi không thể nói rằng ai đóng vai trò quan trọng nhất trong chiến tích này của Campuchia. Mỗi cầu thủ đều có vai trò riêng của mình và ai cũng có đóng góp cho kết quả chung cả. Hẹn gặp Việt Nam ở vòng sau và hi vọng đó sẽ là trận chung kết", phóng viên Sethy Sey hào hứng chia sẻ trước khi nói lời tạm biệt.

Vỡ òa trong vui sướng, phóng viên Campuchia mơ về trận chung kết SEA Games với Việt Nam - Ảnh 4.

Campuchia hứa hẹn còn tạo ra thêm những bất ngờ ở SEA Games 30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại