Vợ "Nam Tào mới" Duy Nam: Tết ở nhà chồng, tôi được nâng như nâng trứng!

An Nguyên |

“Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi chẳng phải làm gì cả chỉ cần tập trung nghỉ dưỡng mà thôi”, bà xã Duy Nam chia sẻ.

"Hôm nào muốn gặp chồng sẽ phải thức rất muộn"

"Nam Tào mới" Đỗ Duy Nam kết hôn với nữ diễn viên trẻ Ngọc Anh vào năm 2016. Đến nay, cặp đôi không chỉ có một gia đình hạnh phúc với 2 con đủ nếp đủ tẻ mà còn cùng nhau phát triển trong sự nghiệp.

Duy Nam được ghi nhận trong lĩnh vực hài kịch, xuất hiện ở chương trình uy tín như Táo quân. Trong khi đó, bà xã của anh cũng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim có tiếng: Quỳnh búp bê, Lửa ấm, Hướng dương ngược nắng…

Vợ Nam Tào mới Duy Nam: Tết ở nhà chồng, tôi được nâng như nâng trứng! - Ảnh 1.

Ngọc Anh và Duy Nam kết hôn từ 2016.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Ngọc Anh cho hay, vào dịp cuối năm các nghệ sĩ, diễn viên hài thường khá bận rộn. Chính vì vậy, vợ chồng chị nhiều khi vẫn sống cùng nhà nhưng chẳng thấy mặt nhau trong dịp sát Tết:

"2 tháng Tết chồng tôi thường bận đến nỗi dù ở cùng nhà nhưng cả ngày vợ chồng không gặp được nhau. Ban ngày thì anh Nam đi quay, tối về đi tập Gala, tập Táo quân đến 3-4h sáng mới về.

Anh ấy đi từ lúc các con chưa dậy, về lúc các con ngủ rồi nên cô con gái lớn của chúng tôi còn tưởng bố đi công tác nhiều ngày không về. Còn tôi thì hôm nào mà muốn gặp chồng sẽ phải thức rất muộn để đợi chồng về".

Vợ Nam Tào mới Duy Nam: Tết ở nhà chồng, tôi được nâng như nâng trứng! - Ảnh 3.

"Anh ấy đi từ lúc các con chưa dậy, về lúc các con ngủ rồi".

Bà xã của "Nam Tào mới" cho biết, cả gia đình cô đều rất vui và tự hào vì Duy Nam được tham gia Táo quân:

"Mỗi năm khi Tết gần đến, cả gia đình tôi đều háo hức không biết kịch bản Táo quân năm nay sẽ thế nào, chồng tôi có còn được tham gia Táo hay không?

Từ khi chồng được tham gia Táo quân, tôi luôn tự hào, háo hức chờ ngày ghi hình để đi cổ vũ chồng diễn. Mặc dù đã được xem Táo vào ngày ghi hình rồi, nhưng năm nào cũng vậy cứ đến đêm 30 cả gia đình vẫn hồi hộp chờ đến giờ phát sóng, rồi quây quần bên mâm cơm xem Táo quân".

Vợ Nam Tào mới Duy Nam: Tết ở nhà chồng, tôi được nâng như nâng trứng! - Ảnh 4.

"Từ khi chồng được tham gia Táo quân, tôi luôn tự hào, háo hức chờ tới ngày ghi hình".

"Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi chỉ ăn chơi"

Mặc dù chồng thường bận rộn vào dịp Tết nhưng Ngọc Anh không cảm thấy phiền lòng. Trái lại, đối với cô, kỷ niệm về những ngày Tết bên gia đình chồng vô cùng ngọt ngào, ấm áp.

Nữ diễn viên hóm hỉnh chia sẻ: "Tết đầu tiên tôi về làm dâu nhà anh Nam thì lúc đó tôi cũng đang bầu bạn Thóc 9 tháng rồi.

Tôi được bố mẹ chồng và chồng chiều lắm, không cho làm gì cả vì bầu to sắp sinh rồi. Vậy nên cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng chỉ ăn với nghỉ dưỡng thôi.

Sau này, khi ra ở riêng, cuối năm chúng tôi sẽ chuẩn bị Tết cho tổ ấm nhỏ, xong xuôi thì cả gia đình tôi lại về ăn Tết với bố mẹ chồng để bố mẹ đỡ buồn. Điều thú vị là năm đầu tiên khi ra ở riêng thì mình cũng lại đang bầu bé Bắp.

Vợ Nam Tào mới Duy Nam: Tết ở nhà chồng, tôi được nâng như nâng trứng! - Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của "Nam Tào mới".

Lần này bầu bé Bắp là con trai nên tôi lại càng được chiều chuộng hơn nữa, bố mẹ chồng và chồng tôi chăm chút, nâng niu tôi như nâng trứng.

Vậy nên những bỡ ngỡ của lần đầu về nhà chồng, rồi lần đầu ra ở riêng tôi đều không gặp phải. Trái lại, đó lại là những kỷ niệm rất đẹp đẽ, ngọt ngào đối với tôi".

Nữ diễn viên cũng cho hay, dù được gia đình chồng hết sức yêu chiều, thông cảm, song không vì thế mà cô ỷ lại, dựa dẫm quá đáng vào chồng và bố mẹ chồng.

Bản thân Ngọc Anh vẫn quan sát, học hỏi để hoàn thiện bản thân, hòa nhập với gia đình chồng:

"Mặc dù được cả nhà chồng cưng chiều, không cần đụng chân đụng tay vào việc gì trong những dịp lễ tết quan trọng, nhưng tôi luôn quan sát cách sinh hoạt ngày Tết của gia đình chồng để sau này thích nghi và quán xuyến công việc, giúp đỡ mẹ chồng.

Vợ Nam Tào mới Duy Nam: Tết ở nhà chồng, tôi được nâng như nâng trứng! - Ảnh 6.

"bố mẹ chồng và chồng tôi chăm chút, nâng niu tôi như nâng trứng".

Sau năm đầu tiên bầu bì, không giúp được việc gì trong nhà, Tết năm thứ hai khi tôi về làm dâu, tôi đã tự đi mua sắm, chuẩn bị Tết cho cả nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tự tay làm mâm cơm Tết để thắp hương cho tổ tiên bên nhà chồng. Tôi tự tin lắm, quyết định sẽ làm mọi việc một mình.

Đến công đoạn chặt thịt gà, dù là lần đầu tiên làm nhưng tôi rất tự tin thể hiện với bố mẹ chồng. Thế nhưng kết quả là đĩa thịt gà xiên xẹo, miếng to miếng nhỏ trông rất "thảm". Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại