*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Quảng cho biết, sau khi mất tích, vợ nhắn tin cho các con nói bản thân đang ở "đất khách quê người", căn dặn con gái hãy chăm sóc các em. Tuy nhiên có một số điểm rất lạ khiến anh Quảng nghi ngờ vợ đang bị khống chế.
Sau lần đi ăn với bạn cùng phòng, chị Hoài bất ngờ mất tích. Dù anh Lợi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích vợ mình.
"Vợ tôi theo một người khác, sau đó về quê ngoại trên Yên Bái nhưng làm mọi việc, tắt điện thoại như bị bắt cóc nhằm lừa dối mọi người, hai bên gia đình", anh V. chia sẻ.
"Đến giờ tôi vẫn rất sợ, không dám nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình. Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ qua đi để mình có thể yên ổn sống với gia đình", người vợ mất tích chia sẻ.
Theo anh V., chiều 12/3, anh đã tìm thấy và đón được người vợ bị mất tích bí ẩn tại Lào Cai, giáp với biên giới Trung Quốc.
Chị Nguyễn Thị Nông (sinh năm 1992, quê Yên Bái) đã mất tích bí ấn ngay tại quán bán hàng ăn đêm của chị gái ở Kim Thành, Hải Dương.
Sau khi thông báo sẽ đi họp ở cơ quan, chị Thắm điều khiển xe máy đi và mất tích từ đó. Suốt 10 ngày tìm kiếm, gia đình vẫn không tìm thấy tung tích gì của chị Thắm.
Rạng sáng 3/1 anh T xuống phòng nơi vợ và con trai đang ngủ thì bàng hoàng phát hiện vợ đã “mất tích”, cậu con trai 3 tháng tuổi người tím tái.