Võ Hoàng Yến tiết lộ chuyện đố kị, “chặt chém” nhau trong giới người mẫu

Tùng Ninh |

"Tôi là người có giáo dục đàng hoàng, nên sẽ không mặc hở hang" – Võ Hoàng Yến cho biết.

Vừa qua, tại tập 5 chương trình “8 lạng nửa cân”, người mẫu Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy đã chia sẻ quan điểm của mình về chuyện đụng hàng, chặt chém, đố kị nhau trong giới người mẫu và việc ăn mặc hở hang trong cuộc sống.

Mâu Thủy: "Sự ghen tức khiến người ta không nhìn được cái đẹp của tôi"

Mâu Thủy cho hay: “Tôi không thích việc mặc đồ giống nhau. Nếu là người trong gia đình, người yêu hoặc thân thiết thì có thể mặc đồ giống nhau để thân hơn. Còn ra đường gặp người không phải bạn, chỉ là bè thôi mà mặc chung đồ thì tôi không thích lắm.

Võ Hoàng Yến tiết lộ chuyện đố kị, chặt chém nhau trong giới người mẫu - Ảnh 1.

Tôi sẽ nghĩ bộ đồ này quá đại trà nên không muốn mặc. Tuy nhiên, tôi không quan trọng chuyện đụng hàng bằng thái độ của mình thế nào. Nếu thái độ của tôi đẹp thì người ta vẫn coi trọng tôi hơn là mặc bộ đồ đẹp.

Dù vậy, bên trong tôi vẫn khó chịu. Tôi vẫn là phụ nữ mà.

Đôi khi, sự khen tức khiến người ta không nhìn được vào cái đẹp của tôi. Họ cứ chăm chăm nhìn vào bộ đồ tôi mặc. Điều này tôi thấy không hay. Tôi sợ kiểu bị đồng nghiệp chặt chém trên thảm đỏ, sân khấu hay sàn diễn lắm.

Không chỉ thế hệ người mẫu ngày xưa, kể cả thế hệ tôi bây giờ, vẫn có chuyện đố kị, chặt chém nhau xảy ra.

Ở đâu cũng là chiến trường hết, nhiều cạnh tranh ghê gớm lắm. Tuy nhiên, ở thời trước người mẫu xử lí khác còn thế hệ chúng tôi sẽ xử lí khác.

Võ Hoàng Yến tiết lộ chuyện đố kị, chặt chém nhau trong giới người mẫu - Ảnh 3.

Ở ngoài, tôi vẫn đi săn đồ giảm giá vì mua được nhiều, mặc nhiều mùa. Tôi thấy chuyện mua đồ giảm giá là bình thường. Bạn trai tôi mua đồ giảm giá cho tôi cũng được nhưng đừng để tôi biết đó là đồ giảm giá.

Võ Hoàng Yến: "Tôi là người có giáo dục đàng hoàng, nên sẽ không mặc hở hang"

Mua đồ giảm giá là chuyện rất phổ biến. Đồ giảm giá mà còn đẹp nữa thì ai chả muốn mua. Bởi vậy, nếu chẳng may gặp người đụng hàng với mình, tôi vẫn ok, không sao cả, nếu tôi là người bình thường. Quan trọng là ai mặc đẹp hơn thôi.

Phụ nữ mặc đụng hàng nhiều người hay khó chịu, nhưng tôi thì không quan tâm.

Cá tính của tôi quá nổi trội nên mỗi lần xuất hiện, tôi luôn tự tin vào những gì mình chọn. Có thế tôi mới tỏa sáng được. Còn nếu tôi cảm thấy thua thiệt thì không thể tự tin được. Đó là điều cấm kị hoàn toàn với một người nổi tiếng như tôi.

Võ Hoàng Yến tiết lộ chuyện đố kị, chặt chém nhau trong giới người mẫu - Ảnh 4.

Nếu chẳng may bị một đồng nghiệp trong nghề cố tình che mặt hay chặt chém mình trên thảm đỏ, sự kiện, tôi sẽ một là né ra, hai là vẫn chụp chung xem ai đẹp hơn ai.

Miễn sao thần thái tôi tốt, ống kính sẽ tự chiếu vào tôi, không cần chặt chém lại. Thần thái là toát ra từ bên trong. Chứ cố gắng tỏ ra thần thái thì chỉ là bề ngoài mà thôi.

Khi tự tin thì không cần làm gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi người ta đã thấy sợ rồi.

Tôi là người mẫu đã đi qua hai thế hệ, từ thế hệ phô diễn ngày xưa tới high fashion bây giờ nên tôi thấy, ngày xưa các chị diễn nhiều quá nhưng rất đam mê, máu lửa.

Thời  đó, chị em người mẫu chúng tôi thường đố kị, chặt chém nhau bằng bông tai, phụ kiện, vì người mẫu thường được tự chuẩn bị phụ kiện trên sàn diễn.

Còn bây giờ, người mẫu phải tuân theo nhà thiết kế nên phải chặt chém nhau bằng thần thái, khó hơn ngày xưa rất nhiều.

Võ Hoàng Yến tiết lộ chuyện đố kị, chặt chém nhau trong giới người mẫu - Ảnh 5.

Ở đời sống, tôi chỉ muốn mình là Võ Hoàng Yến bình thường. Tôi cũng có những người bạn thân chơi từ bé tới giờ. Họ thường hỏi sao tôi không thay đổi, nhưng tôi thấy vô tư trong đời thường như vậy mới khiến tôi hạnh phúc. Ngoài đời mà làm quá thì người ta sẽ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.

Tôi là người có giáo dục đàng hoàng, nên sẽ không mặc hở hang khi đến những chỗ tâm linh hay trường học. Có cho tiền tôi cũng không dám.

Tôi chưa từng về gia mắt gia đình bạn trai bao giờ vì ai tôi xác định cưới, tôi mới về. Tôi muốn lập gia đình muộn. Tôi sẽ không bao giờ lấy chồng trước 30 tuổi nên cũng không nghĩ tới chuyện gặp ai hay ra mắt ai.

Còn nếu đã xác định lấy ai làm chồng, tôi sẽ chấp nhận bỏ bớt cái tôi của mình. Bởi vậy, tôi không làm được điều này trước 30 tuổi vì khi đó tôi cá tính quá.

Ở cái tuổi này, tôi không còn cá tính như ngày xưa mà đã chững chạc hơn. Nếu quay về ngày xưa, chẳng may gặp bố mẹ bạn trai mà họ không có thiện cảm với mình, tôi cũng không trách họ. Tôi biết nghề người mẫu của mình là nghề nhạy cảm.

Tôi sẽ dần dần khiến họ hiểu con mình, chứ không bắt họ nghĩ tôi là người tốt ngay từ đầu. Tôi cũng không dùng ăn mặc, quần áo để thể hiện trước phụ huynh.

Tất nhiên, tôi không bao giờ ăn mặc hở hang khi đến nhà bạn trai để ra mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại