Vợ của người yêu cũ hỏi mua sách tô màu cho con, còn đòi giảm giá, cách ứng xử của cô gái này khiến chị em nóng máu

BEE |

Vợ của người yêu cũ hỏi mua hàng còn ngỏ lời giảm giá, khiến người bán vô cùng khó xử. Chính vì thế, người mẹ này đã đăng tải dòng tin nhắn lên mạng để tham khảo ý kiến của chị em.

"Người yêu mới của người yêu cũ" hay "vợ của người yêu cũ" - nhân vật này mới đây lại vừa viết thêm vào loạt series những chuyện khó đỡ trong ứng xử hằng ngày.

Với nhiều người, những gì liên quan đến người yêu cũ có lẽ là chuyện chẳng bao giờ muốn dính líu đến, thế nhưng, trong cuộc sống vẫn xảy ra những tình huống "dở khóc dở cười" khiến người trong cuộc không biết phải xử trí thế nào.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho chị em, tài khoản Facebook C.T đã đăng tải câu chuyện khó xử của mình và nhờ 500 chị em tư vấn.

Vợ của người yêu cũ hỏi mua sách tô màu cho con, còn đòi giảm giá, cách ứng xử của cô gái này khiến chị em nóng máu - Ảnh 1.

Bài đăng của cô gái trẻ nhận về hàng trăm bình luận trái chiều. Ảnh chụp màn hình.

Chả là một người mẹ hỏi mua bộ sách tô màu, thậm chí còn ngỏ ý muốn được giảm giá. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người mà cô tìm đến để mua bộ sách tô màu ấy không phải chính là bạn gái cũ của chồng mình.

Cả 2 bỗng rơi vào thế vô cùng khó xử. Không biết vị khách hàng nọ có nhận ra sự thật này không, còn người bán sách thì vừa hả hê lại vừa tò mò, rất muốn tìm cách "đáp trả" vợ của người yêu cũ sao cho thật ngầu nên đành đăng tải lên mạng xã hội nhờ sự góp ý của 500 chị em.

Vợ của người yêu cũ hỏi mua sách tô màu cho con, còn đòi giảm giá, cách ứng xử của cô gái này khiến chị em nóng máu - Ảnh 2.

Vợ người yêu cũ nhắn tin hỏi mua sách còn hỏi thêm có được giảm giá không?

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh trên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với rất nhiều bình luận. Mỗi người một ý khiến cho topic trở nên rôm rả hơn bao giờ hết.

Nhiều người cho rằng, bán hàng ghét nhất thể loại khách cứ ỷ thân quen để đòi giảm giá hay free ship.

- Đã gọi là cũ rồi thì để ý làm gì nữa hả bạn? Cứ coi bạn ấy như khách hàng bình thường thôi, còn không muốn giảm giá thì bảo mình không giảm được bạn nhé. Thế thôi, thuận mua vừa bán mà.

- Em đừng trả lời. Cũng đừng nói gì hết. Thế là nó tự hiểu sự vô duyên của nó.

- Bảo cô ta là dùng "hàng" giảm giá quen rồi à?

- Bảo chồng chị ra đây mua thì tôi giảm giá cho, xem cô ta nói thế nào! Giá cả niêm yết rồi, tối ngày đòi giảm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó rất nhiều người lại chĩa mũi rìu chỉ trích về phía chị gái bán hàng, nhiều người cho rằng, chủ top là người sân si, có mỗi 75 nghìn cũng cố tình mang câu chuyện lên mạng xã hội để câu like.

- Chẳng hiểu sao mỗi chuyện như thế cũng vác lên hỏi, thuận mua vừa bán, bạn ấy mới hỏi 1 câu, giảm được thì giảm không giảm được thì trả lời là mình bán đúng giá rồi.

Vợ người yêu cũ thì có gì nghiêm trọng, còn cái kiểu bán hàng mà nói trống không thế này đã thấy kém rồi. Mà câu like hay sao ấy chứ, chứ chả có ai đổi biệt danh của người ta thành vợ người yêu cũ thế kia bao giờ.

- Vợ người yêu cũ chứ phải người yêu cũ của chồng mình hay bồ chồng mình đâu. Hay trong lòng còn sân si người yêu nên mới thấy khó chịu khi vợ người ta hỏi han mua bán bình thường như thế?

- Em thấy chả có gì mà chị thớt kia vô duyên thế. Bao giờ chị ấy chửi chị thì chị hãy đăng lên hỏi, thích thì người ta hỏi mua thôi.

Thuận mua thì vừa bán, mình là người bán hàng, quan tâm gì đến chuyện vợ người yêu cũ hay vợ của người yêu mới.

Phải em cứ có tiền là em bán. Mà người ta nói năng tử tế, chị ăn nói chỏng lỏn thế kia, phải khách khác người ta mắng cho rồi!

Đấy, hóa ra chuyện nhỏ xíu thế mà cũng lắm vấn đề. Còn bạn, bạn nghĩ mình sẽ xử trí như thế nào nếu chẳng may rơi vào tình huống trên?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại