Võ công có thật của “Kỳ nhân mình đồng da sắt”, đấm một cú làm chết con ngựa bất kham

Tiểu Mã |

Đây là một huyền thoại võ thuật có thật của Trung Quốc từ đầu thế kỷ 20 và được đánh giá là cao thủ sở hữu võ công sánh ngang với Hoắc Nguyên Giáp.

Kỳ nhân Thiết sa chưởng sở hữu mình đồng da sắt

Những năm gần đây, võ cổ truyền Trung Hoa đang ngày càng "mất giá" và bị tụt hậu so với các môn võ hiện đại trên thế giới. Những "võ sư rởm" ở nước này cũng đang ngày ngày gây tranh cãi bằng những màn biểu diễn hoặc những trận tỉ thí của mình.

Tuy nhiên, trong quá khứ, Trung Quốc từng sở hữu những cao thủ võ thuật thực sự, từng chiến thắng nhiều võ sĩ nước ngoài nhờ vào những kỹ thuật đặc trưng của kungfu Trung Hoa. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới Cố Nhữ Chương (phiên âm tiếng Latinh là Gu Ruzhang hoặc Ku Yu-Cheung), huyền thoại võ thuật sinh năm 1894 và mất năm 1952 nhưng là cái tên tương đối xa lạ với người hâm mộ võ thuật Việt Nam.

Võ công có thật của “Kỳ nhân mình đồng da sắt”, đấm một cú làm chết con ngựa bất kham - Ảnh 1.

Chân dung huyền thoại võ thuật Cố Nhữ Chương.

Theo website Shaolinlomita.com, Cố Nhữ Chương được mệnh danh là "đại cao thủ", "đại kiện tướng", là bậc thầy thực sự về công phu Thiết sa chưởng. Theo nhiều tài liệu còn ghi lại thì Cố Nhữ Chương từng nhiều lần thi triển công phu Thiết sa chưởng của mình.

Có một lần, ông dùng "bàn tay sắt" đấm một cú duy nhất làm chết cả một con ngựa. Đây là câu chuyện rất nổi tiếng về Cố Nhữ Chương và nó hoàn toàn có thật. Một bậc thầy nổi tiếng khác – võ sư Lau Fat-Man từng có mặt để chứng kiến sự kiện này vào năm 1928, tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Câu chuyện này xảy ra ở một rạp xiếc. Chủ rạp xiếc là người Nga có một con ngựa Siberia hoang dã vô cùng bất kham, được ông mang về với hy vọng có thể thuần hóa. Người đàn ông này đã thách thức tất cả những người góp mặt xem ai có thể thuần hóa được, hoặc đánh bại chú ngựa và dĩ nhiên sẽ có một phần thường dành cho người chiến thắng.

Cố Nhữ Chương đã tham gia thử thách này nhưng không phải để nhận phần thưởng. Lý do là bởi chú ngựa đó đã làm một số học trò của Cố Nhữ Chương bị thương nặng từ trước đó. Cố Nhữ Chương phải đánh bại con ngựa để gỡ gạc lại danh dự cho các đệ tử.

Khi lên đài với chú ngựa bất kham, Cố Nhữ Chương bị dính nhiều cú đá nhưng ông không hề bị thương do sở hữu "mình đồng da sắt" sau nhiều năm trời luyện công phu Thiếu Lâm.

Thế rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, Cố Nhữ Chương tung ra một cú đấm trúng vào đầu con ngựa. Dính cú đấm trời giáng, con ngựa chỉ kịp phát ra một tiếng rít lớn rồi gục xuống chết tươi.

Võ công có thật của “Kỳ nhân mình đồng da sắt”, đấm một cú làm chết con ngựa bất kham - Ảnh 2.

Sau đó, các bác sĩ còn tiến hành khám nghiệm tử thi cho con ngựa và phát hiện ra rằng nó đã bị chết do xuất huyết não và mạch máu bị vỡ. Còn nếu nhìn bên ngoài, con ngựa không hề có một dấu hiệu bị thương nào.

Có một lần khác, Cố Nhữ Chương làm khán giả sửng sốt khi ông cho một chiếc xe hơi chèn trực tiếp qua chân mà không hề kê bất kỳ một tấm ván nào. Chiếc xe chèn qua chèn lại mấy lần sau đó, Cố Nhữ Chương đứng dậy mỉm cười như không hề có chuyện gì xảy ra. Cũng theo Shaolinlomita.com, thông thường, ông hay biểu diễn tiết mục công phá 12 viên gạch trở lên loại rất đặc chỉ bằng một cú vỗ.

Võ công có thật của “Kỳ nhân mình đồng da sắt”, đấm một cú làm chết con ngựa bất kham - Ảnh 3.

Cố Nhữ Chương trong một lần biểu diễn tiết mục cho xe chèn qua.

Cao thủ sánh ngang huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp

Theo website Shaolinlomita.com, Cố Nhữ Chương là người sở hữu công phu Thiết sa chưởng bất khả chiến bại. Còn theo Wikipedia, Cố Nhữ Chương được đánh giá là người sở hữu võ công sánh ngang với Hoắc Nguyên Giáp (một huyền thoại võ thuật có thật ở Trung Quốc, 1868-1910).

Sinh thời, giống với Hoắc Nguyên Giáp thì Cố Nhữ Chương cũng từng đánh bại nhiều võ sĩ nước ngoài – những người vốn dĩ xem thường võ thuật Trung Quốc là thấp kém. Tuy nhiên, do những biến cố về thời gian và chiến tranh nên đến nay, gần như không có tài liệu nào mô tả một cách chi tiết về những trận tỉ tí của Cố Nhữ Chương với các võ sĩ người nước ngoài.

Võ công có thật của “Kỳ nhân mình đồng da sắt”, đấm một cú làm chết con ngựa bất kham - Ảnh 4.

Cố Nhữ Chương sinh năm 1894 ở Tỉnh Giang Tô trong một gia đình nông dân nghèo. Ông từng theo học phái Thiếu Lâm Sơn Đông từ năm 8 tuổi. Theo Baidu thì Cố Nhữ Chương từng làm quan vào thời kỳ cuối triều đại Nhà Thanh nhờ sự xuất sắc về công phu Thiếu Lâm và khả năng bắn súng bách phát bách trúng.

Cố Nhữ Chương điêu luyện cả thập bát ban binh khí, sở hữu nhiều công phu đặc dị nhưng ông vẫn chưa hài lòng về khả năng của mình. Thế nên, ông tiếp tục học thêm nhiều môn phái khác như Thái Cực Quyền, đấm bốc dưới sự hướng dẫn của các bậc thầy võ thuật Trung Quốc đầu thế kỷ 20.

Võ công có thật của “Kỳ nhân mình đồng da sắt”, đấm một cú làm chết con ngựa bất kham - Ảnh 5.

Một lần tham gia biểu diễn võ thuật của Cố Nhữ Chương.

Nhờ vào những kỹ năng võ thuật siêu đẳng của mình mà Cố Nhữ Chương được Trung ương Quốc thuật quán (trung tâm truyền bá võ thuật thành lập ở Nam Kinh năm 1928) tuyển chọn, trở thành "ngũ hổ tướng" có vai trò nổi bật trong việc truyền bá võ thuật ra nhiều địa phương trên khắp cả nước. Sau này, Cố Nhữ Chương còn trở thành HLV đào tạo võ thuật cho lực lượng vũ trang cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc, được phong tới hàm Đại tướng.

Theo Baidu, Cố Nhữ Chương đã để lại những "di sản vô giá" do đã truyền bá võ công Thiếu Lâm vốn từ phía Bắc đến các địa phương ở phía Nam tại Trung Quốc. Sinh thời, ông từng tỉ thí hàng trăm trận với hàng trăm đối thủ khác nhau nhưng cho đến nay, hình ảnh về các trận tỉ thí của ông cũng không còn được lưu lại do ảnh hưởng của thời gian và chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại