Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống

Thảo Nguyên, Thành Đạt, Video: King Productions |

Hơn nửa năm sau khi nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời, 3 mẹ con chị Lan vẫn đùm bọc, động viên nhau vượt qua khó khăn trong căn nhà tạm không sổ đỏ.

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 2.

Một ngày cuối tháng 2/2017, chúng tôi trở lại căn nhà của gia đình cố nghệ sĩ Hán Văn Tình tại Đức Diễn, Hà Nội.

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 3.

Gần nửa năm sau khi "anh Quềnh" qua đời, những kỷ vật về anh, những kỷ niệm từ khi cùng anh chống chọi với căn bệnh ung thư vẫn được gia đình lưu giữ một cách cẩn thận.

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 4.

Đón tiếp chúng tôi, chị Lan - vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình - niềm nở cho hay: "Nhờ sự hỗ trợ của 1 Mạnh Thường Quân, gia đình tôi đã lo xong việc xây cất mộ phần cho anh Tình".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 5.

"Cứ mỗi tháng 1 lần, tôi lại cùng các con về thăm anh ở Phú Thọ. Tôi muốn đưa anh về quê là để anh được gần họ hàng cho ấm áp. Nếu để anh ở 1 nghĩa trang nào khác, tôi sợ các con sẽ xao nhãng việc về thăm quê".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 6.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, chị Lan bùi ngùi: "Người mất đã mất, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi. Ba mẹ con tôi vẫn đùm bọc nhau, dìu dắt nhau vượt qua mọi chuyện".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 7.

"Tôi đã về hưu nên những lúc rảnh rỗi, tôi đọc sách về Phật rồi tụng kinh sám hối. Mỗi tháng 1 lần, tôi theo đoàn Chữ thập đỏ tới thăm và làm từ thiện ở 1 bệnh viện có nhiều bệnh nhân ung bướu".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 8.

"Trước đây, khi anh Tình bị bệnh, mọi người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Bây giờ, tôi muốn góp công sức để an ủi, động viên, tạo niềm tin cho những người cũng bị căn bệnh như chồng tôi".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 9.

"Anh mất tới nay đã gần nửa năm, nhưng cứ nghĩ tới anh, tôi lại thấy buồn và thương anh rất nhiều. Thời gian cuối, anh đau nhiều lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng mà không hề kêu ca gì cả".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 10.

"Khi khối u chạy lên não, anh không thể đi lại được nữa. Nhưng cứ khỏe lên một chút, anh lại tự mình mò mẫm tập đi. Có lẽ, anh sợ nếu không đi thì anh chẳng bao giờ đi được nữa".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 11.

"Bây giờ, cứ mỗi lần đi trên đường, tôi lại nhớ những lần đưa anh lên viện điều trị, hay những lần cùng anh đi giao lưu với các bệnh nhân ung bướu".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 12.

"Thú thực, trước kia dù anh ốm đau nhưng vẫn luôn cố gắng giúp đỡ, chăm lo cho mấy mẹ con. Bây giờ, mỗi lúc gặp việc gì cần sự hướng dẫn, động viên, tôi lại nhớ anh vô cùng".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 13.

Để chăm lo cho 2 con, chị Lan cùng 1 người em đứng ra mở 1 tiệm bán nước ép nhỏ trên phố Đội Cấn. Ngày ngày, chị di chuyển từ Đức Diễn sang Đội Cấn để chăm lo cho quán nước.

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 14.

Mới mở được 2 tháng, lại đang vào mùa đông nên quán nước chưa đông khách. Nhưng chị tin rằng rồi đây, quán nước sẽ nhận được sự tin cậy của nhiều người và sẽ giúp mẹ con chị có thêm thu nhập chi trả sinh hoạt phí hằng ngày.

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 15.

"Con trai lớn nhà tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, nhưng vẫn chưa xin được việc. Dạo trước, cháu có đi làm thêm ở 1 CLB thể hình, mỗi tháng được hơn 3 triệu thì đưa cho mẹ một chút để chi tiêu thêm trong gia đình. Nhưng giờ cháu nghỉ để phụ với mẹ trông quán nước".

Vợ cố nghệ sĩ Hán Văn Tình bán nước ép trang trải cuộc sống - Ảnh 16.

"Tôi yếu rồi, lại không quen chợ búa nên chỉ làm công việc trông nom, lau dọn thôi. Quán mở đến đêm, còn ship hàng khắp nơi nên tôi chỉ trông ban ngày. Chúng tôi cũng mở bán thêm cả pizza, đồ ăn vặt nữa. Tầm tháng 8, hi vọng quán sẽ có lãi đủ để trang trải tiền học phí cho con gái tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại