*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để qua mắt lực lượng chức năng, cặp vợ chồng "hờ" ở Kiên Giang đã cho ma túy vào quả bóng bàn rồi thả vào ống nước để bán cho con nghiện.
Tình huống dở khóc dở cười dưới đây đang lấy đi nhiều giấy mực của truyền thông Úc.
Ngày 21/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1974, Khu phố 1, P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Quang Thái (SN 1987, trú xã Cam Hiến, Cam Lộ, Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cặp vợ chồng hờ nợ tiền nhưng không thể chi trả đã cùng nhau lập mưu sát hại chủ nợ rồi cướp tài sản, phi tang thi thể xuống sông Hàn.
Cùng nghiện ma túy, Trường cặp kè với Hiền, thuê nhà trọ và biến nơi đây thành tụ điểm giao dịch, sử dụng trái phép ma túy.
Tuy là địa bàn giáp ranh, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh và các tuyến đường huyết mạch của thành phố, nhưng tình hình ANTT huyện An Dương vẫn được lực lượng Công an huyên bảo đảm tốt.
Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cặp tình nhân này đã thay đổi nhiều địa điểm và thuê nhiều phòng trong khách sạn rủ bạn bè tới chơi.
Nhìn thấy cảnh người tình vẫn còn qua lại với chồng cũ, Lắm hậm hực lòng ghen và nung nấu kế hoạch trả thù. Gây án xong, hắn khăn gói bỏ trốn qua Campuchia, sống “lưu động” ở khắp các sòng bài gần khu vực biên giới.
Cặp vợ chồng hờ rủ nhau đi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, hậu quả, người chồng hờ đã gục chết dưới lưỡi dao oan nghiệt của vợ.
Để thuận lợi trong việc bán ma túy và tiện sai khiến, Tân cùng Trung nuôi miễn phí hàng chục “tiếp viên” karaoke luôn ăn mặc hở hang trong nhà.
Phải xa gia đình kiếm sống, lao động di cư Trung Quốc được xem là có khả năng chịu đựng được các áp lực công việc và điều kiện ăn ở tồi tàn nhưng lại không thể kìm chế các ham muốn tình dục.
Tâm điểm