Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con "mòn mỏi chờ chồng" tập Táo quân 2017

Hà My |

Minh Nguyệt cho biết ông xã Tự Long dù đang quay Táo quân 2017 cũng phải nghỉ một lúc để gọi điện về với con.

NSND Tự Long từ lâu đã được khán giả cả nước mến mộ yêu quý bởi giọng hát chèo ngọt lừ cùng những vai diễn hài rất có duyên và có tâm.

Tuy nhiên, ít người biết, để có được những thăng hoa trọng nghệ thuật phía sau anh là một hậu phương vô cùng vững chắc: người vợ trẻ xinh đẹp đảm đang cùng cô con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi.

Tự Long kết hôn lần hai vào tháng 5/2015. Bà xã anh tên Minh Nguyệt, đã tốt nghiệp Khoa diễn viên, trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và hiện làm việc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cả hai đã có một thời gian yêu và tìm hiểu nhau trước khi quyết định đi đến hôn nhân.

Nửa năm sau đám cưới lần hai, vợ chồng Tự Long đã đón chào thêm thành viên mới của tổ ấm, đồng thời chuyển về một căn nhà mới khá khang trang. Con gái cưng mới chào đời được Tự Long đặt tên ở nhà là Táo nhỏ - bé chào đời lúc 8h52 phút ngày 29/10/2015, nặng 3,4kg.

Trang cá nhân của Tự Long và vợ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của cả gia đình khiến những người yêu mến gia đình danh hài này vô cùng thích thú.

Trong ngày đầu xuân, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Minh Nguyệt để nghe cô chia sẻ chuyện chăm con ngày Tết khi làm vợ của một "Táo Quân".

Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con mòn mỏi chờ chồng tập Táo quân 2017 - Ảnh 1.

Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con mòn mỏi chờ chồng tập Táo quân 2017 - Ảnh 2.

Hôn nhân khi mới bắt đầu luôn ngọt ngào nhưng càng sống bên nhau lâu sẽ càng rắc rối. Chị có thấy đúng?

Rất đúng! Nhưng theo tôi, cái rắc rối đó xảy ra cũng trên nền tảng của tình yêu thôi. Khi người ta còn yêu thương thì mới còn quan tâm đến nhau. Cái gì mới cũng đẹp và lung linh, hôn nhân cũng vậy.

Khi có thêm đứa con chào đời thì cuộc sống sẽ càng nhiều vấn đề hơn, đôi khi một việc nhỏ cũng trở thành mâu thuẫn. Nhưng còn yêu là còn tất cả, những mâu thuẫn rắc rối đó sẽ làm cho con người ta hiểu nhau hơn từ đó chia sẻ thông cảm với nhau nhiều hơn...

Nhìn lại một năm qua bên chồng và con gái nhỏ, chị thấy hài lòng và chưa hài lòng ở điểm gì?

Trải qua năm 2015 thành công rực rỡ với gia đình tôi thì vốn dĩ năm 2016 chúng tôi chỉ "dám" có những mơ ước nho nhỏ, nhưng cũng vẫn được ông Trời thương nên tôi và chồng cũng đã đạt được những việc nhất định trong năm qua.

Một trong những niềm vui lớn, đó là chồng tôi đã thi đỗ và đang theo học lớp đạo diễn sân khấu - trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Ngoài ra, con gái Táo nhỏ ngày càng khôn lớn nhanh nhẹn đáng yêu cũng là điều chúng tôi hạnh phúc nhất. Cũng có một chút tiếc nuối khi chưa dành được nhiều thời gian cho nhau.

Chúng tôi đã có một vài kế hoach đi du lịch , nhưng do khối lượng công việc và quĩ thời gian eo hẹp mà chưa thực hiện được...

Năm nay chị dự định sẽ đón tết như thế nào?

Cũng như mọi năm không có gì thay đổi, tôi cùng chồng và con gái sẽ về quê chồng tôi ở Bắc Ninh đón tết cùng gia đình bên nội. Sau đó chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội và dành thời gian cho bạn bè cũng như đưa con gái đi chơi xuân.

Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con mòn mỏi chờ chồng tập Táo quân 2017 - Ảnh 3.

Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con mòn mỏi chờ chồng tập Táo quân 2017 - Ảnh 4.

Trải qua một năm chung sống, chị thấy Tự Long là mẫu người bố như thế nào?

Có lẽ nên phong cho chồng tôi danh hiệu Người bố Nhân dân (cười). Tự Long là người thương yêu con một cách đặc biệt. Lúc nào đi đâu cũng phải gọi điện về nói chuyện với con mới yên tâm, đang quay cũng phải nghỉ một lúc để nói với Táo nhỏ vài câu.

Với cường độ làm việc khá căng thẳng về thời gian nhưng khi tranh thủ về nhà, anh Tự Long không dành vài phút hiếm hoi để ngủ mà lại chọn cách bế con, hát cho con nghe...

Ở nhà, bé Táo Nhỏ quấn bố hay quấn mẹ hơn?

Hễ về đến cửa là 2 bố con dính chặt lấy nhau, con tôi giờ còn quen cả kiểu mở cửa của bố. Biết bố về là chạy ra đứng chờ (cười).

Những ngày chồng bận rộn với Táo quân, không thể ở nhà lo lắng chuyện Tết nhất, chị đã quen chưa?

Cứ đến thời điểm này, khi nhận được lịch tập Táo quân của chồng là tôi đã tập cho mình thói quen chủ động trong mọi việc gia đình con cái. Tôi xác định và cho đấy là một điều bình thường nên năm nay tôi thấy khoảng thời gian 20 ngày qua nhanh hơn chứ không "mòn mỏi chờ đợi" như những năm trước.

Chị có cùng con gái đi xem ông xã Tự Long diễn Táo?

Chắc chắn tôi sẽ đưa con đi cổ vũ bố, bởi không chỉ vì đây là một chương trình hay mà còn vì con gái tôi rất thích, ở nhà cháu vẫn thường xem Táo quân và các phim của bố trên ti vi.

Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con mòn mỏi chờ chồng tập Táo quân 2017 - Ảnh 5.

Vợ 8x xinh đẹp của Tự Long: Đã hết cảnh chăm con mòn mỏi chờ chồng tập Táo quân 2017 - Ảnh 6.

Bé Táo nhỏ tuy mới chưa đầy 2 tuổi nhưng có vẻ đã rất nhanh nhẹn, hiểu biết?

Con gái tôi đã biết chạy, biết nói ê a gọi bố gọi mẹ, cháu biết làm rất nhiều thứ cũng như nghe hiểu nhiều điều. Điều đặc biệt là Táo nhỏ đã biết hát theo giai điệu, cháu nhớ nhanh và thuộc khá nhiều giai điệu bài hát! Về tính cách cháu khá nhạy cảm, nhạy bén trong mọi vấn đề...Gia đình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, đặc biệt mừng vì con khoẻ mạnh.

Chị và ông xã Tự Long có bao giờ mâu thuẫn chuyện chăm con?

Chúng tôi thường trao đổi bàn bạc với nhau khi cần quyết định một chuyện gì. Còn về việc sinh hoạt hàng ngày của con thường do tôi chủ động lo lắng giải quyết, chồng tôi rất yên tâm giao mọi việc trong gia đình cho vợ.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật truyền thống có ảnh hưởng đến tính cách của bé Táo Nhỏ?

Tôi thấy cháu có rất nhiều năng khiếu từ nhỏ và bộc lộ ra khá sớm. Cháu đặc biệt yêu thích âm nhạc, nhất là loại hình âm nhạc truyền thống, dân tộc, dân ca....Có lẽ đây chính là cái cháu thừa hưởng được từ truyền thống nghệ thuật của gia đình bên nội.

Chị và ông xã Tự Long có định hướng cho bé theo nghệ thuật giống bố?

Tôi nghĩ nghệ thuật giống như Tình yêu, là cái mà không thể cố được. Đôi khi muốn mà không được, hoặc không muốn mà lại cứ tự nhiên được như vậy...

Nếu cái gen nghệ thuật của cháu thực sự bộc lộ, nếu con gái tôi yêu thích con đường nghệ thuật đó, thì chúng tôi sẽ để cháu thoải mái với niềm đam mê của mình và chắc chắn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cháu.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ và chúc gia đình một năm mới hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại