VJ Thùy Minh: “Tôi mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh thành một người ghê gớm”

Thu Thuý |

"Đã từng có những fanpage lập ra với tên gọi 10 nghìn like để đưa Thuỳ Minh ra khỏi tivi", Thuỳ Minh tâm sự.

Nhắc đến cái tên Thuỳ Minh, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt talkshow đình đám của cô như "Cầu vồng", "Ghế đỏ" (YANTV), Những kẻ lắm lời (Bitches in town)...

Ngoài là một nhà báo, MC, VJ có cá tính mạnh, Thuỳ Minh còn là mẹ đơn thân của hai con. Khác với một số người thường lảng tránh về những câu hỏi liên quan đến đời tư, Thuỳ Minh luôn thẳng thắn đối mặt với nó.

Theo lời Thuỳ Minh, trở thành single mom đối với cô là "điều ngoài mong muốn". Đồng thời, nữ VJ cũng không ủng hộ việc chủ động làm single mom, hay cũng không thích phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ, chọn cách nuôi con mà không cần đàn ông.

"Dù thế nào thù phụ nữ cũng nên có đàn ông bên cạnh", VJ Thuỳ Minh từng tâm sự.

Mới đây, trong một buổi trò chuyện với talkshow "Dustin on the go" cô đã có những chia sẻ rất táo bạo và ấn tượng về những quan điểm trong cuộc sống cũng như công việc của mình.

VJ Thùy Minh: “Tôi mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh thành một người ghê gớm” - Ảnh 1.

"Có bầu là một cái gì đó mà mình không tính trước"

Để nói về bản thân, tôi nghĩ mình thuần chất là một người thích cho đi. Tôi mất nhiều năm để nhận ra rằng tình yêu về bản chất là một cảm xúc tự do. 

Tôi có cảm giác là con đường chưa dừng lại. Ngôi nhà nó không phải là đích đến cuối cùng, nên nó chưa đủ thoải mái để mình tiếp tục đèo bồng.

Nói đúng hơn hoặc nghĩ theo một cách lạnh lùng hơn, nếu được chọn, có thể tôi không chọn có con.

Việc trở thành mẹ đơn thân của tôi là lựa chọn bước ra từ hoàn cảnh. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn dũng cảm so với một hình ảnh mà tôi đang nghĩ về mình.

Tôi đã từng nghĩ mình cũng sẽ lấy chồng, có con như những người phụ nữ Việt Nam khác. Nhưng sau đó khi tôi đi du lịch và tôi đã nghĩ rằng, có thể là mình phải đi đến một con đường là mình không có trẻ con. Cuộc đời của mình đơn giản là mình sẽ cứ đi thôi.

Phải chia sẻ thật rằng có bầu là một cái gì đó mà mình không tính trước. Ngay lúc ấy, mình có thể lựa chọn không có con.

Nhưng tôi không thích việc khi một em bé đã hình thành rồi, mà bằng một cách nào đó mà mình ngăn trở nó lại. Tôi đi tiếp và nhận thấy rằng mình không muốn ở cạnh người bạn trai mà mình có con cùng.

VJ Thùy Minh: “Tôi mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh thành một người ghê gớm” - Ảnh 2.

Hiện Thuỳ Minh đang hạnh phúc bên bạn trai người Bỉ

"Tôi mất nhiều năm xây dựng hình ảnh thành một người ghê gớm"

Khi đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào, mình tưởng là mình để ý phía dưới nhưng mà không! Mình tưởng là mình đang lắng nghe đám đông. Nhưng mà thực ra là mình đang là người nói, và lúc đó mình chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của mình thôi. Rất là cô độc, rất là cô đơn.

Đến bây giờ tôi vẫn tự hào với talkshow "I'm the one bitch in the town". Cái forrmat gây tranh cãi, mà nó chỉ thành công khi gây tranh cãi.

Tuy nhiên có một thời điểm chương trình vượt qua tầm kiểm soát, và đó là một tai nạn. Nhưng khi nhìn lại tôi vẫn nghĩ đó là một cột mốc đáng nhớ đối với bản thân mình.

Tôi mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh thành một người "ghê gớm" đó. Tôi luôn nói đi nói lại là đã có quá nhiều khuôn mẫu buồn chán mà số đông luôn luôn cho rằng đó là chuẩn mực. Hầu hết chúng ta có những nữ MC hiền, nói những câu rất an toàn.

Tôi rất ghét một từ trên truyền hình đó là từ "thú vị". "Các bạn có thấy thú vị không?". Tôi thấy có một cái thú vị hơn. Đó là tạo ra một cảm xúc mạnh hơn, khi mà mình đóng một vai ác trên tivi.

Không phải lúc nào công chúng cũng đón nhận nó. Đã từng có những fanpage lập ra với tên gọi "10 nghìn like để đưa Thuỳ Minh ra khỏi tivi". Nhưng ít nhất tôi đã làm được cái gì đó khác đi.

Tất nhiên tôi không phủ nhận rằng trong sâu thẳm con người tôi có sự ghê gớm đó, và tôi dùng tivi để lôi nó ra.

Trong số những MC từng cộng tác, tôi nghĩ MC Tùng Leo lớn tuổi hơn tôi nhưng bản lĩnh không bằng tôi.

Khi dẫn chung, tôi muốn một MC biết lúc nào nên im lặng. Anh Tùng bị bệnh nói nhiều quá, nên khi dẫn cùng tôi không có sự thoải mái.

Còn Nguyên Khang, qua nhiều lần dẫn chung thì thấy Khang bị "bệnh tham". Khi mà đứng dẫn một mình, bạn có thể làm mọi cách để toả sáng, nhưng khi dẫn chung thì việc ý nhị, nhường nhau rất quan trọng.

VJ Thùy Minh: “Tôi mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh thành một người ghê gớm” - Ảnh 3.

Đến giờ takshow "Những kẻ lắm lời" vẫn là niềm tự hào của Thuỳ Minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại