Việt Trinh: "Tôi chỉ sợ Cẩm Ly đòi tiền bản quyền"

Tùng Ninh |

"Hồi đó tôi cũng chạy show, mê bài Người về cuối phố của Cẩm Ly quá nên cứ lấy ra hát trộm. Tôi chỉ sợ bị Cẩm Ly đòi tiền bản quyền" – Việt Trinh nói.

Tối qua (4/1), chương trình Vang bóng một thời đã lên sóng với sự xuất hiện của hai hiện tượng Làn sóng xanh một thời là Cẩm Ly và Phương Thanh. Tại chương trình, cả hai đã ôn lại kỷ niệm xưa.

Phương Thanh: "Ngày xưa tôi đắt show, chạy 4 show một tối và phải nhờ khán giả chở bằng xe máy"

Thành công của Phương Thanh gắn liền với Làn sóng xanh 1997. Cô bồi hồi nhớ lại:

"Chương trình Làn sóng xanh là bệ phóng rất tốt cho thế hệ tôi, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Đan Trường, Lam Trường. Chỉ cần một bài hát có tên trong Làn sóng xanh thôi là ca sĩ chúng tôi có thể có mặt ở khắp mọi sân khấu.

Việt Trinh: Tôi chỉ sợ Cẩm Ly đòi tiền bản quyền - Ảnh 1.

Ngày xưa, xem ca nhạc rất khó. Khán giả phải canh mỗi sáng chủ nhật để được nghe Làn sóng xanh, chứ ngày thường chẳng có nhạc mà nghe. Bởi vậy, việc được gặp ca sĩ là thích lắm, nên ai cũng tranh nhau gặp.

Hồi đó tôi bận đi show suốt, chẳng có thời gian mà nghe Làn sóng xanh, nhưng fan hâm mộ lại rất đông đảo và luôn thông báo thứ hạng trên Làn sóng xanh cho mình. Họ còn viết thư bình chọn cho tôi suốt.

Ngày xưa tôi không có người make up riêng. Đi diễn toàn phải tự trang điểm nên cứ lem luốc hết ra. Tôi đi theo hình tượng nổi loạn nên lên sân khấu, khán giả cứ tưởng tôi makeup kiểu ấn tượng, phá cách, nhưng thực ra là vụng về.

Tôi nhớ ngày xưa tôi đắt show, chạy show 4 show một tối ở 4 sân khấu Lan Anh, Trống Đồng, 1/6 và Phương Nam, cứ ra tới cửa sân khấu là lại gọi khán giả chở sang chỗ khác bằng xe máy. Nó rất thân quen, gần gũi và vui lắm.

Đến lúc tôi ngồi ô tô riêng để đi show thì mọi người lại xa cách, không còn gần gũi nữa nên tôi quyết định bỏ luôn ô tô, chỉ chạy show bằng xe máy.

Ngày đó chưa có chụp hình selfie như bây giờ nên tôi phải cầm theo cọc hình trên tay, cứ đi đến đâu là phát hình kèm theo chữ ký cho khán giả.

Văn hóa nghe nhạc ngày xưa cũng khác. Sân khấu mà có 20 ca sĩ hát thì khán giả ngồi yên từ đầu đến cuối để nghe hết 20 ca sĩ, không bỏ về giữa chừng. 

Nhưng sau này ca sĩ nào hát xong thì fan của họ bỏ về luôn, đến ca sĩ cuối chỉ còn lại một nhúm khán giả. Khán giả bây giờ không có sự đồng lòng.

Lần đầu tiên tôi được vào Làn sóng xanh là với bài Giã từ dĩ vãng năm 1997. Trước đó là bài Tình thôi xót xa của Lam Trường, cùng với Bên em là biển rộng của chị Thanh Lam và Cho em một ngày của Hồng Nhung. Năm đó tôi mới hai mấy tuổi, cạnh tranh được với Lam Trường nên thích lắm".

Việt Trinh: Tôi chỉ sợ Cẩm Ly đòi tiền bản quyền - Ảnh 3.

Việt Trinh: "Mỗi lần Phương Thanh hát, khán giả phải bắc ba cái ghế mới xem được"

Cẩm Ly cũng chia sẻ thêm: "Làn sóng xanh là một cột mốc đánh dấu sự thăng hoa của nhạc Việt mình. Lúc trước, ca sĩ Việt thường phải lấy nhạc hải ngoại ra hát, nhưng từ khi Làn sóng xanh ra đời, nhạc trẻ Việt được tôn vinh.

Làn sóng xanh là chương trình đánh giá đúng nhất thị hiếu khán giả, nên sống bền, sống dai, được khán giả ủng hộ. Mỗi lần nhận được giải thưởng Làn sóng xanh là tôi sung sướng vô cùng.

Khán giả ngày xưa đồng lòng, đoàn kết, cổ vũ chung cho tất cả. Các fan chơi với nhau và cổ vũ, bầu chọn đều hết, không cạnh tranh khốc liệt như bây giờ.

Thời kỳ đầu sau khi tách ra với Minh Tuyết, tôi phải đi lại mọi thứ từ đầu nên rất hoang mang, may mà có hit Người về cuối phố vụt sáng, đưa tôi gần hơn với khán giả.

Bài Người về cuối phố đến giờ đã 20 năm rồi mà đi hát khán giả vẫn yêu cầu tôi hát lại".

Việt Trinh: Tôi chỉ sợ Cẩm Ly đòi tiền bản quyền - Ảnh 4.

Nghe Phương Thanh và Cẩm Ly nói xong, Việt Trinh hồi hởi tiết lộ: "Phương Thanh hồi xưa nổi tiếng lắm, mỗi lần hát, khán giả phải bắc ba cái ghế mới xem được. Lúc đó, tôi là nghệ sĩ nổi tiếng rồi mà vẫn mê mẩn Phương Thanh.

Hồi đó tôi cũng chạy show, mê bài Người về cuối phố của Cẩm Ly quá nên cứ lấy ra hát trộm. Tôi chỉ sợ bị Cẩm Ly đòi tiền bản quyền".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại