U19 Việt Nam: Ếch ngồi đáy giếng!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - U19 Việt Nam đã thua ở trận ra quân Cúp Tứ hùng gặp AS Roma, nhưng có một cái thất bại còn lớn lao hơn rất nhiều, ấy là ở tinh thần của chính NHM chủ nhà!

Trước hết cần phải nhấn mạnh rằng, bài viết này không có ý chỉ trích, hay chê bôi U19 Việt Nam . Thực tế là dù thua trước U19 AS Roma ở trận đầu ra quân, song chủ nhà đã thể hiện được rất nhiều điều đáng quý!

Lối đá đẹp mắt, cùng với tinh thần chiến đấu hết mình mà vẫn "fail play" là cái thắng lợi lớn của U19 Việt Nam trước AS Roma. Nhưng từ đây, bắt đầu nảy sinh những điều nguy hại…

Chỉ sau khi trận đấu kết thúc ít giờ, đã có rất nhiều CĐV Việt Nam chê bôi U19 AS Roma. Thậm chí đã có những luồng ý kiến chỉ trích đội khách “đá bẩn” vì dẫn bàn mà đá như đang thua (phòng thủ chặt, phản công nhanh). Tất cả những động thái đó của NHM đều nhằm mục đích bênh vực thất bại của chủ nhà. Những khẩu hiệu theo kiểu: “Chỉ cần đá đẹp, chưa cần chiến thắng” tràn lan trên các mạng xã hội ở Việt Nam.

Nhưng khi NHM nước nhà đang “tự sướng” với tình yêu của mình dành cho U19 Việt Nam , có ai thực sự hiểu cảm giác của các cầu thủ và của “Bầu” Đức sau thất bại?

 

Khi chứng kiến U19 Việt Nam thủng lưới lần thứ 2, “Bầu” Đức đã nhớn nhác trên khán đài, như không thể hiểu được điều gì xảy ra. Khi trận đấu kết thúc, ông không nổi giận rồi la lối um xùm, nhưng khuôn mặt ông thể hiện sự thiếu hài lòng!

 

Các cầu thủ U19 Việt Nam cũng không thể nở nụ cười mãn nguyện, theo kiểu “chúng ta đã đá hay, thế là tốt lắm rồi”. Thay vào đó, các cầu thủ chỉ đi vòng quanh sân, dù đã mệt nhoài, để cảm ơn NHM.

Sau trận đấu, Đức Huy chia sẻ trên Facebook: “Nhìn lên khán đài và cảm ơn! Cảm ơn tất cả mọi người!!!”, kèm theo một khuôn mặt buồn. Đó là nỗi buồn thua trận.

 

Khi mà chính những người trong cuộc đang cảm nhận nỗi đau của thất bại, của sự sút kém so với đối thủ. Thì cớ sao NHM lại cứ tìm cách tung hô thái quá, đến mức phê phán cả một chiến thắng đầy khoa học và hợp lý của AS Romas!

Có thể khẳng định ngay rằng, “Bầu” Đức và U19 Việt Nam không cần những lời động viên như thế. Một ông bầu tỉnh táo, từng chỉ đích danh SEA Games cũng không phải mục đích của U19, thì có khi nào lại tự mãn ở một giải đấu giao hữu?

Điều “Bầu” Đức muốn nhất ở U19 Việt Nam trong giải đấu giao hữu này, có lẽ chính là những trận thua như trước U19 AS Roma để có thêm kinh nghiệm, dù trong tâm rất đau. Nhưng ông sẽ đau đớn hơn rất nhiều, nếu NHM nước nhà lại có cái tâm lý “Ếch ngồi đáy giếng” ấy mà sớm tự mãn cho một thế hệ trẻ còn cần nhiều phấn đấu và nỗ lực.

Sẽ là đáng quý hơn, nếu những ai đang yêu mến U19 Việt Nam, vẫn đồng hành cùng đội bóng ngay cả khi một mai các em thua U19 Nhật Bản và U19 Tottenham! Điều quan trọng là những gì các em sẽ học hỏi được và chờ thể hiện ra sao tại VCK U19 châu Á và cả bước đường sự nghiệp còn đang hứa hẹn rộng mở trước mắt. Nếu yêu, hãy yêu như thế!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại