U19 Việt Nam 0-7 U19 Nhật Bản: Hãy dám thất bại…

An Nhiên |

(Soha.vn) - Mọi sự kỳ vọng đã không được đền đáp. U19 Việt Nam phải đón nhận trận thua có thể dùng đến hai từ tan nát. Nhưng thất bại chưa phải là dấu chấm hết…

2 bàn thắng chỉ sau 5 phút thi đấu, trong đó có pha lập công của Takumi ngay ở tình huống giao bóng đầu tiên. Đến phút thứ 20, tỷ số đã là 4-0 cho U19 Nhật Bản. Rõ ràng đội bóng xứ Mặt trời mọc đã thể hiện một đẳng cấp khác hoàn toàn so với U19 Việt Nam. Thậm chí, có thể khẳng định rằng nếu U19 Nhật Bản không nương chân và giữ sức trong phần còn lại của trận đấu, đoàn quân của HLV Graechen Guillaume đã phải đón nhận một kết quả tồi tệ hơn thế rất nhiều.

Thất bại, đặc biệt là thất bại kiểu tan nát, không có nổi lấy một tia hy vọng như thế này là điều chẳng ai mong muốn. Nhưng cũng cần phải nhìn lại rằng, U19 Nhật Bản thực sự là đối thủ quá sức với U19 Việt Nam.

Như HLV Lê Thụy Hải từng nhận định, đội bóng của Graechen Guillaume may lắm cũng chỉ giành được một kết quả hòa nhờ thứ “vũ khí” mang tên tinh thần. Còn lại, những tài năng trẻ của đất nước hình chữ S không có “cửa” tạo nên bất ngờ. Và thực tế đã phản ánh đúng điều đó. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, trận thua này thậm chí còn có lợi dành cho U19 Việt Nam.

 	U19 Việt Nam cần phải tiến về phía trước

U19 Việt Nam cần phải tiến về phía trước

Trong suốt quãng thời gian vừa qua, đoàn quân của HLV Graechen Guillaume đã được sống trong quá nhiều những lời tán dương, những lời tung hô, những kỳ vọng, những viễn cảnh tươi đẹp mà NHM cũng như giới truyền thông đặt ra. Thất bại trước U19 Nhật Bản cũng như thất bại tại giải đấu này là điều cần thiết để giữ những đôi chân của U19 Việt Nam ở trên mặt đất. Họ cần phải nhìn lại để biết rằng mình đang ở đâu trong cái thế giới bóng đá vốn quá rộng lớn này. Bóng đá cũng như cuộc sống, chỉ khi biết nhìn lại, con người ta mới có thể tiến lên phía trước, để hướng tới những đẳng cấp mới.

Chắc chắn sau trận thua này, một bầu không khí u uất, ảm đạm sẽ bao trùm lên cả đội bóng. Song đây sẽ là lúc để rèn rũa những trái tim non nớt vốn đã quá quen với việc sống trong nhung lụa, bên cạnh sự chở che của bầu Đức.

 

Thành công luôn mang đến cho người ta sự hưng phấn còn thất bại sẽ đem lại bản lĩnh. Như nhà báo Anh Ngọc chia sẻ: “Vừa giao bóng chúng ta đã thủng lưới 1 quả rồi. Không vấn đề gì hết. Cứ chiến đấu đi các em, chiến đấu hết mình. Những sai lầm bộc lộ ra sớm, những bàn thua như gáo nước lạnh có ý nghĩa hơn nhiều những lời khen quá tầm và sự lạc quan tếu. Học thất bại để học thành công...”

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

U19 Việt Nam: Văn Trường; Hồng Duy, Văn Thiết, Đông Triều, Văn Sơn (Văn Thanh 46’); Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng (Thanh Hậu 51’); Đức Huy (Ti Phông 28’), Công Phượng, Văn Toàn (Duy Mạnh 28’).

U19 Nhật Bản: Taguchi Junto; Hirose Rikuto, Miura Genta (Shinnosuke 63’), Uchiyama Yuki, Uchida Yuto, Mochizuki Reo, Oyama Keisuke, Minamino Takumi (Tsuyoshi 75’), Sekine Takahiro (Shuto 68’), Ogawa Naoki (Ryosuke 70’), Marooka Yusuke (Daisuke 68’).

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Roma đã đánh bại U19 Tottenham với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, U19 Roma đã tiến rất gần đến chức vô địch giải U19 Quốc tế - Cúp NutiFood. Chỉ cần một trận hòa trong lượt trận cuối gặp U19 Việt Nam là đội bóng thủ đô Italia đã có thể mang cúp vàng về nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại