Người Malaysia "nổ" tưng bừng trước khi đối đầu Việt Nam

Tùng Lâm |

Từ HLV đến cầu thủ Malaysia đều đang rất tự tin trước khi tiếp đón ĐT Việt Nam tại BK AFF Cup.

Để chuẩn bị cho trận BK, ĐT Việt Nam phải di chuyển khá lòng vòng và gặp không ít bất lợi trong việc sắp xếp tập luyện. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Malaysia lại đang thoải mái cả về tinh thần lẫn sức lực.

Vì thế không ngạc nhiên khi người Malaysia đều tin vào một chiến thắng. HLV trưởng Dollah Salleh phát biểu:

"Chơi trên sân nhà, tôi hy vọng Malaysia sẽ không phải nhận bàn thua và sẽ thắng Việt Nam với cách biệt 2 hoặc 3 bàn trước khi hành quân tới Hà Nội đá trận lượt về.

Tôi tin với những gì đã thể hiện, các cầu thủ của tôi hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này.

HLV Dollah Salleh (ngoài cùng bên trái) rất tin vào các học trò

HLV Dollah Salleh (ngoài cùng bên trái) rất tin vào các học trò

“Tôi biết có nhiều người phê phán chúng tôi sau 3 trận đấu không thuyết phục ở vòng bảng tại Singapore, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của tôi biết tận dụng kinh nghiệm của mình để đạt được điều chúng tôi muốn”

Những nhận xét của chiến lược gia này là có cơ sở. 2 lần gần nhất gặp nhau ở các giải đấu chính thức, bóng đá Malaysia đều vượt qua Việt Nam.

Còn Safee Sali đang rất háo hức lặp lại thành tích ghi bàn loại Việt Nam 4 năm trước. Anh chia sẻ:

“Tôi không thể quên cú đúp giúp Malaysia thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi và sau đó giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ trận hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình.

Safee Sali muốn thêm một lần đánh bại Việt Nam

Safee Sali muốn thêm một lần đánh bại Việt Nam

Tôi hy vọng có thể tái lập thành tích này. Chúng tôi cũng rất khó khăn vượt qua vòng bảng và sau đó gặp Việt Nam ở bán kết. Hy vọng năm nay Malaysia sẽ vào tới trận chung kết”.

Trước khi gặp Việt Nam, tiền đạo 30 tuổi đã kết thúc 1 năm tịt ngòi trong màu áo ĐTQG bằng pha lập công vào lưới Singapore. LĐBĐ Malaysia còn sẵn sàng bỏ qua hành vi phì phèo thuốc lá để tạo cơ hội cho Safee Sali thi đấu.

Một cầu thủ khác là Kunalan, cũng từng tham dự trận đấu năm 2010, nói: "Tại sao chúng tôi phải chờ cho đến trận lượt về tại Hà Nội mới có thể biết mình đi tiếp hay không?

Chúng tôi có thể làm điều đó sớm hơn, ngay ở trận lượt đi này. Tất cả đều đang hướng đến tinh thần của năm 2010 và chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra với kịch bản tương tự"

Kunalan muốn sớm dập tắt hi vọng của Việt Nam

Kunalan muốn sớm dập tắt hi vọng của Việt Nam

Cầu thủ và HLV đã vậy, báo chí Malaysia còn thể hiện sự tự tin lớn hơn. Dù lo lắng sự nguy hiểm của cặp đôi Công Vinh - Văn Quyết, các tờ báo vẫn dự đoán vào chiến thắng cho Những chú hổ.

Nữ phóng viên Hidayah ở kênh TV3 nói thẳng thừng: "Tôi không biết HLV Miura là ai và cũng chưa có nhiều thông tin về ông này trên internet để có thể tìm hiểu.

Tuy nhiên tôi tự tin đội bóng Malaysia mạnh hơn và có 70% cơ hội giành chiến thắng. 30% còn lại dành cho ĐTVN nếu họ có được may mắn."

Không chỉ thắng, người Mã còn đang trông chờ một tỉ số cách biệt. Trên sân nhà, Những chú hổ sẽ nhập cuộc đầy hưng phấn.

Nhưng sự tự tin có phần thái quá của nước chủ nhà có thể làm hại họ, nhất là trước ĐT Việt Nam luôn biết cách tạo bất ngờ trước mọi đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại