Việt Nam vs Syria: Xong trận, đừng "bệnh cũ tái phát"

Kinh Vân |

Tính chất trận đấu với Syria dù sao vẫn chỉ là giao hữu, tức dùng để thầy trò Hữu Thắng thử nghiệm những nhân tố mới và vấn đề chiến thuật, điều vẫn khá mới mẻ, dù không lạ lẫm.

Bệnh cũ của bóng đá Việt Nam

Đấy là căn bệnh thắng thì tung hô, thua lại đổ lỗi. Điều ấy rõ ràng là không nên xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với 1 trận giao hữu, có ý nghĩa lớn giúp Hữu Thắng rèn quân thì lại càng không nên có.

Vì nếu chúng ta chiến thắng, thì đó cũng chẳng phải điều gì thật sự ý nghĩa, đáng tự hào mà nên tiếp tục tiến tới, hoàn thiện đội tuyển.

Còn nếu chúng ta thua, điều cần làm nhất là nhìn thẳng vào vấn đề, đưa ra những biện pháp khắc phục, chứ không phải đổ lỗi cho "hên xui", cho "tinh thần đàn anh", hay cho thời tiết...

Syria không quá đáng ngại, nhưng vấn đề là Việt Nam làm được gì?

Cần phải nhắc lại, hồi năm 2009, chúng ta từng hòa địch thủ này 0-0 và sau đó thua sít sao 0-1 ở Asian Cup.

Gần nhất khi ĐTQG Việt Nam đón tiếp 1 đội bóng mạnh của châu Á tại Mỹ Đình là Iraq, chúng ta cũng hòa đối thủ này 1-1, trong thế trận tốt hơn.

Thế nên thầy trò Hữu Thắng hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước địch thủ, nếu chơi tốt và có chiến thuật hợp lý.

Việt Nam vs Syria: Xong trận, đừng bệnh cũ tái phát - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ của ĐTQG Việt Nam không quen với lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ.

Nhưng viễn cảnh đá kĩ thuật - phối hợp nhỏ của chúng ta vẫn còn xa vời lắm, khi vẫn chưa lần nào có được đội hình thật sự "ưng cái bụng" HLV Hữu Thắng. Và thực tế ngay cả trong đội hình ấy, phần nhiều cầu thủ vẫn không quen với lối chơi mới trên ĐTQG.

Người ta đặt nhiều kì vọng vào bộ 3 cầu thủ HAGL, trong đó mới mẻ nhất là Công Phượng, chân sút HLV Hữu Thắng đã trông ngóng kể từ ngày mới ký hợp đồng với VFF.

Nếu Công Phượng tỏa sáng thì tốt, nhưng thực ra về mặt lâu dài, cũng chẳng tốt chút nào nếu không biết định hướng đúng đắn.

Lối chơi Hữu Thắng đang hướng đến là một sự đồng bộ từ trên xuống dưới, từ thủ môn đến tiền đạo, nên chắc chắn không thể chỉ chờ vài cá nhân, ở vài vị trí tỏa sáng là đã đủ để hài lòng, rồi sau đó lại diễn cảnh tung hô.

Việt Nam vs Syria: Xong trận, đừng bệnh cũ tái phát - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng cho rằng trận đấu với U21 Việt Nam chỉ là chơi chơi, không nằm trong kế hoạch nên đá sao chẳng được(?).

Ở ĐTQG Việt Nam lúc này, vẫn còn những vấn đề căn bản mà Hữu Thắng cần giải quyết, trước khi nghĩ đến lối chơi mới mẻ anh đề ra. Đấy là tinh thần, sự tập trung và tính chuyên nghiệp.

Khi thiếu những điều đó, dù có là Cris Ronaldo, là Real Madrid, cũng chẳng thể thành công gì sất. Thế nên đừng nghĩ điều gì cao xa vội, đừng nghĩ sẽ ăn mừng nếu thắng Syria ra sao.

Chỉ cần các anh đá nghiêm túc và rút kinh nghiệm đúng đắn sau trận hòa U21 Việt Nam 0-0 thực ra đã tốt lắm rồi!

Thế nhé, đá giao hữu với Syria, các anh làm gì thì làm, nhưng đừng thắng thì tung hô, thua lại đổ lỗi!

ĐH dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Ngọc Thịnh, Tiến Thành, Đình Hoàn, Ngọc Hải, Huy Hùng, Tuấn Anh, Thành Lương, Văn Toàn, Công Vinh.

Syria: Mosab Balhous, Ahmad Alsaleh, Al Shbbli, Jehad Albaour, Al Midani, Al Husein, Fahad Youssef, Khaled Almbayed, Yousef Kalfa, Sanhabrib Malki, Ahmad Aldouni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại