"Việt Nam vào Chung kết thua 0-6"

Đoàn Dự |

Hai trận Bán kết đã diễn ra theo những cách rất bất ngờ, hứa hẹn Chung kết duyên nợ sẽ vô cùng khó lường nhưng phần đông đều tin khó khăn thuộc về phía Việt Nam.

Chiều qua, U16 Thái Lan đụng độ U16 Australia ở Bán kết U16 Đông Nam Á. Hai đội hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức, rồi tập thể xứ Chuột túi hạ địch thủ 5-3 ở loạt luân lưu cân não.

Nhận định về cuộc chiến này, bạn Hoàn viết:

"Trận này mình coi thấy Australia ép Thái Lan như ép mía... Những bàn thắng của Thái chủ yếu từ những pha phản công sắc lẹm...

Australia công rất mạnh nhưng thủ lại yếu... Nhưng tổng quan thì cỗ máy Australia hiện giờ mới bắt đầu chạy trơn tru... Việt Nam vào trận Chung kết phải hết sức cẩn thận...".

Trong khi đó, bạn Ân ngắn gọn: "Thái lan gặp Australia như chuột nhắt".

Việt Nam vào Chung kết thua 0-6 - Ảnh 1.

U16 Australia vượt qua U16 Thái Lan ở trận đấu cân não (Ảnh: Zing.vn)

Ở trận Bán kết lúc 18h30 giữa U16 Việt Nam và chủ nhà Campuchia, thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải hết sức vất vả mới thắng được địch thủ 1-0 nhờ pha lập công phút 27 của Khắc Nghiêm.

Chỉ thắng sát nút đối thủ từng thua Thái Lan tới 0-6, U16 Việt Nam nhận được nhiều cảnh báo trước lần tái ngộ Australia.

"Thế này mà vào được Chung kết gặp lại Australia. Vòng bảng thắng Australoa 3-0 thì thua lại 0-6 mất" – bạn Nguyễn Tuấn viết.

Thắng nhẹ chủ nhà, U16 Việt Nam tái ngộ Australia ở chung kết

Bạn Tùng Nguyễn lo ngại về khâu dứt điểm của U16 Việt Nam, như chính HLV Đinh Thế Nam đã lo lắng trước trận gặp Campuchia: "Thể lực Việt Nam yếu quá . Khâu dứt điểm yếu, nói chung tụi em chưa tự tin lắm về chính mình".

Việt Nam vào Chung kết thua 0-6 - Ảnh 3.

U16 Việt Nam tự tin trước U16 Campuchia và biển người trên khán đài đối phương (Ảnh: Zing.vn)

Thậm chí, có người còn bất ngờ lôi HAGL vào và cho rằng lứa U16 hiện tại sẽ chẳng đi đến đâu…

"Quan trọng là các em có xuất thân từ lò HAGL hay không. Nếu có thì còn đáng xem, còn đến từ những vùng trũng bóng đá khác ở Việt Nam thì sau này đâu lại vào đó" – Kyle Trần viết.

Dù vậy, phần đông vẫn ủng hộ thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

"Xem lại đi U16 đá vậy là quá tuyệt vời rồi! Kinh nghiệm thi đấu không có mà đá trên sân khách tự tin vậy mà" – bạn Trần Huy viết.

Việt Nam vào Chung kết thua 0-6 - Ảnh 4.

U16 Việt Nam còn hạn chế trong dứt điểm dù đã ghi 17 bàn ở vòng bảng (Ảnh: Zing.vn)

Bạn Tuấn tiếp: "Bóng đá là trò chơi thông minh. Tôi thấy các em đá rất có đầu óc, hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ lên đẳng cấp khác khi sử dụng sự thông minh nhiều hơn".

Trận Chung kết giữa U16 Việt Nam vs U16 Australia sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 23/7 (trận tranh giải ba là cuộc tái ngộ giữa U16 Campuchia vs U16 Thái Lan diễn ra cùng ngày, lúc 15h30).

HLV người Nhật Bản, Inoue Kazunori đã bật khóc sau khi U16 Campuchia thua U16 Việt Nam. Ông nói: "Đây là trận tôi rất muốn thắng U16 Việt Nam để gặp lại U16 Thái Lan ở Chung kết, trả món nợ đã thua tại vòng bảng.

U16 Việt Nam mạnh hơn nên giành chiến thắng là xứng đáng, họ hơn cả về thể lực lẫn thể hình. Trình độ của bóng đá Campuchia vẫn hạn chế nên cần thời gian để phát triển".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại