Thắng nhẹ chủ nhà, U16 Việt Nam tái ngộ Australia ở chung kết

Ngô Trà |

Tin vui đối thủ đáng lo ngại nhất là U16 Thái Lan bị Australia loại ngay trước giờ đấu khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin hẳn trong trận bán kết trước đội chủ nhà Campuchia.

Công bằng mà nói, tuy được chơi trên sân nhà, trước gần 50.000 cổ động viên nhà, song thực lực của U16 Campuchia vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các cầu thủ trẻ Việt Nam, đội đứng đầu bảng A và thắng đậm Australia đến 3-0 ở vòng loại.

Hưng phấn và vị thế "cửa trên" là cơ sở để các cầu thủ U16 Việt Nam tràn lên tấn công ngay từ đầu, hòng tìm kiếm bàn thắng sớm "làm vốn" để tránh bị hiệu ứng tâm lý ngược từ sức ép của trận chung kết.

Tuy nhiên, phải đến khi 2/3 thời gian hiệp thi đấu đầu tiên trôi qua, U16 Việt Nam mới cụ thể hóa được những pha tấn công liên tiếp của mình thành bàn thắng. Phút 28, từ pha đá phạt cách đường biên ngang chừng 6 mét bên cánh trái, bóng đi lập bập trước khi rơi đúng mũi chân Khắc Khiêm.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ trẻ Việt Nam có phần chơi chùng xuống, nhường bớt thế trận cho U16 chủ nhà, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thế trận và tung ra những đòn tấn công nhanh, sử dụng và có phần lạm dụng kỹ thuật cá nhân để tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Thắng nhẹ chủ nhà, U16 Việt Nam tái ngộ Australia ở chung kết - Ảnh 2.

Quá tự tin, các cầu thủ U16 Việt Nam sa đà vào những pha đập nhả nhỏ dọc biên, sau đó dùng tốc độ và kỹ thuật xuyên thẳng vào khu cấm địa đối phương để dứt điểm, đỉnh điểm là các tiền đạo thay nhau đột phá cá nhân, thay vì phối hợp với đồng đội.

Cách chơi quá cá nhân này khiến suýt nữa U16 Việt Nam phải trả giá, khi thành công trong việc chống trả các đợt tấn công và được xà ngang cứu thua, các cầu thủ chủ nhà suýt nữa đã có bàn thắng gỡ hòa từ pha sút xa từ cự ly 20 mét, bóng đi xuyên qua hàng thủ, nhưng may mắn thủ môn Hữu Tuấn đẩy ra.

Thắng trận xứng đáng, U16 Việt Nam ngẩng cao đầu tiến vào trận chung kết với "đối thủ cũ" U16 Australia. Tuy nhiên, U16 Australia lần tái ngộ này sẽ khác rất nhiều với lần thua mất mặt hồi tuần trước, ở trận bán kết với Thái Lan vừa qua, họ thậm chí ghi được đến 3 bàn.

Nếu vẫn tiếp tục tái diễn kiểu chơi bóng khinh thường đối thủ như hôm nay, không loại trừ khả năng U16 Việt Nam sẽ phải ôm hận. Nhiệm vụ lúc này thuộc về Ban huấn luyện, những "cái đầu" dạn dày kinh nghiệm sẽ phải biết làm thế nào để giảm bớt sự hưng phấn cho các cầu thủ trẻ.

Đội hình thi đấu:

U16 Việt Nam: Hữu Tuấn, Huỳnh Sang, Ngọc Tiến, Trọng Long, Khắc Khiêm (Kim Long 90'+1), Xuân Kiên, Duy Khiêm (Văn Huy 80'), Văn Đạt (Việt Cường 75'), Thanh Bình, Quang Đỗ, Hữu Thắng.

U16 Campuchia: Samnang, Safy, Visinu, Menghav, Chanthea, Kimheng, Kakada, Piseth (Sopheaktra 76'), Somchhai (Nava 90'), Tina (Socheavila 84'), Kimheng.

Ghi bàn: Khắc Khiêm (28')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại