Việt Nam “thêm một lần đau” trước người Thái

WinFat |

Là 2 đội tuyển hàng đầu của bóng chuyền nữ khu vực, nhưng Việt Nam đang ngày một bị Thái Lan bỏ xa.

Tại trận chung kết Seagames 28 trên đất Singapore, chúng ta đã thấy những dấu hiệu tích cực từ tuyển nữ Việt Nam, để rồi đến với Cup bóng chuyền nữ Châu Á 2016, bao hy vọng trở thành thất vọng khi chúng ta tiếp tục thua một cách toàn diện.

Cup bóng chuyền nữ châu Á 2016 được tổ chức tại NTĐ tỉnh Vĩnh Phúc từ 14-20/09 quy tụ 8 đội bóng hàng đầu châu lục gồm có: Thái Lan, Đài Bắc – TQ, Iran, Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam. 

Thái Lan mang tới giải này rất nhiều cầu thủ trẻ, họ không có được những cái tên đẳng cấp thế giới như chuyền hai Nootsara, chủ công Onuma bên cạnh những cái tên quen thuộc như Pleumjit, Malika, Wilavan. 

Về phía đội tuyển Việt Nam, ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của phụ công Bùi Thị Ngà do chấn thương, chủ công Đỗ Thị Minh rút lui vào giờ chót, chúng ta còn lại những cái tên tốt nhất, đáng chú ý là sự trở lại của phụ công Kim Huệ.

Cùng nằm ở bảng A, Việt Nam và Thái Lan lại có cơ hội chạm trán nhau ở lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng.

Với lực lượng hai đội tại giải năm nay, nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan cho đội bóng con cưng, nhất là sau những màn trình diễn của 2 đội ở lượt trận đầu tiên khi Thái Lan cũng phải rất chật vật mới vượt qua Trung Hoa Đài Bắc.

Việt Nam “thêm một lần đau” trước người Thái - Ảnh 1.

Việt Nam thắng Iran kịch tính 3-2 ở lượt trận đầu

Bước vào trận đấu, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam ra quân với đội hình mạnh nhất : Chuyền hai Hồng Đào, cặp phụ công Ngọc Hoa – Kim Huệ, bộ ba tấn công: Thanh Thúy, Ngọc Diễm, Đoàn Xuân.

Đối thủ Thái Lan vẫn giấu những con bài quan trọng của mình, những cái tên rất trẻ được đưa vào sân như: chuyền hai Tichaya (1997), chủ công Pimpichaya (1998) bên cạnh những Malika, Ajcharaporn, Thatdao, Hattaya. 

Trong set đấu thứ nhất, Việt Nam thi đấu rất hay bởi sự đồng đều của các mũi tấn công, đặc biệt là sự tỏa sáng của cặp đôi phụ công từng hay nhất Đông Nam Á Ngọc Hoa – Kim Huệ. Các vận động viên trẻ của Thái Lan dường như bị ngợp trước những khán đài cổ vũ tại nhà thi đấu. 

Có những thời điểm chúng ta đã dẫn trước đối thủ đến 5 điểm, nhưng càng đánh Thái Lan càng thể hiện bản lĩnh của đội tuyển hàng đầu thế giới, họ dần bắt kịp và sau đó vươn lên chiến thắng sau 2 pha xử lí hỏng của đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 28 – 26.

Bước sang 2 set đấu sau, thế trận vượt trội hoàn toàn thuộc về các cô gái Thái. Các mũi tấn công thay nhau ghi điểm rất đều đặc biệt là Pimpichaya và Ajcharaporn, khả năng chắn bóng, chuyền một đến lối đánh, người Thái đều hơn hẳn chúng ta. 

Bên phía đội tuyển Việt Nam, sự thiếu ăn ý trong những đường chuyền cùng lỗi bước một cố hữu đã không cho các mũi tấn công có cơ hội ghi điểm. Chúng ta thua 2 set sau lần lượt với các tỷ số 18-25 và 22-25 và kết thúc với tỷ số 0-3.

1 trận thua toàn diện trước đối thủ không chỉ có ý nghĩa về mặt giải đấu mà nó còn cho thấy thực lực của 2 nền bóng chuyền ở thời điểm hiện tại, khi mà rất nhiều người hâm mộ trong thời gian gần đây đã hy vọng bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tiệm cận người Thái. 

Trong khi chúng ta còn đang quá phụ thuộc vào cặp phụ công "lão thành" Hoa – Huệ thì họ đã trình làng một đội tuyển hoàn toàn là những cái tên trẻ. 

Một Ajcharaporn quá nguy hiểm ở tuổi 24, cặp phụ công Thatdao – Hattaya đã đủ sức thay thế Pleumjit, mũi tấn công Pimpichaya ngày một hoàn thiện, đấy là chưa kể họ vẫn đang giấu đi con bài Chatchu-on mới chỉ bước xang tuổi 17. 

Hơn cả, chuyền hai Tichaya đang cho thấy là cái tên triển vọng bên cạnh một Pornpun đã sẵn sàng thay thế huyền thoại Nootsara. 

Dù chiều cao thua đội tuyển Việt Nam, nhưng họ có kỹ năng đánh bóng rất tốt bên cạnh khả năng chuyền một, phòng thủ đã thành thương hiệu của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Việt Nam “thêm một lần đau” trước người Thái - Ảnh 2.

Đội hình trẻ nhưng thi đấu đầy ấn tượng của bóng chuyền nữ Thái Lan

Về phía đội tuyển Việt Nam cũng trình làng rất nhiều cái tên trẻ, nhưng ngoại trừ Đoàn Xuân và Lê Thúy có thể coi là thi đấu tròn vai thì những cái tên còn lại đang cho thấy dấu hiệu của sự chững lại về chuyên môn, thậm chí là thụt lùi. 

Đinh Thúy thì bị chấn thương đeo đẳng trong khi Thanh Thúy và Ngọc Diễm thi đấu không tốt. 

Là chủ công cao nhất của bóng chuyền Việt Nam nhưng sau thời gian không thi đấu cùng Bangkok Glass, Thanh Thúy đang cho thấy dấu hiệu chững lại, tầm đánh thấp, ra tay chậm là điểm yếu lúc này. 

Còn với chủ công có tầm đánh cao nhất Ngọc Diễm thì lại không cho thấy sự ổn định bên cạnh khả năng bắt bước 1 khá "yếu" và thường xuyên bị đối thủ khai thác. 

Linh Chi đang cần được nghỉ ngơi sau chuỗi trận đấu tại Giải các CLB châu Á, Hồng Đào chỉ cho thấy sự ổn định và những pha chuyền bóng cho phụ công còn khả năng chuyền xử lí, chuyền lừa chắn Hồng Đào chưa làm được. 

Đấy là chưa kể những miếng đánh chồng, đánh đan khe 2,3; 3,4 của chúng ta gần như bị bắt bài hoàn toàn. Dẫu biết rằng Ngọc Hoa – Kim Huệ vẫn đang chơi rất hay, nhưng đó lại là vấn đề khi tầm ảnh hưởng của các chị vẫn là quá lớn cho thấy chúng ta chưa có thế hệ kế cận xứng đáng. 

Và sẽ phải còn rất lâu để chúng ta có thể tiệm cận đến trình độ của bóng chuyền Thái Lan chứ chưa nói đến việc vượt qua họ.

Chúng ta vẫn đang có một lớp trẻ đầy điểm năng, nhưng đào tạo thế nào để những cái tên này có thể nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ chiến thuật lại là một câu chuyện khác.

Thêm một thất bại trước người Thái, đội tuyển nữ Việt Nam khả năng sẽ không có một vị trí tốt sau vòng bảng và nhiều khả năng sẽ đụng độ Nhật Bản với đội trẻ ở tứ kết.

Một trận đấu không chỉ mang ý nghĩa trong giải đấu mà còn là thước đo để các nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế về khoảng cách của 2 nền bóng chuyền để tiếp tục có những bước đi hợp lí để tiếp tục hy vọng một ngày nào đó, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn bay cao, bay xa trên trường thế giới và mục tiêu cơ bản nhất là vượt qua người Thái.  

Kết quả một số trận đấu tại AVC 2016:

Ngày 14/09

Bảng A : Việt Nam – Iran : 3-2; Thái Lan – Đài Loan : 3 -2

Bảng B: Kazakhstan – Nhật Bản : 1-3; Hàn Quốc – Trung Quốc : 0-3

Ngày 15/09

Bảng A : Đài Loan – Iran : 3-0; Thái Lan – Việt Nam : 3-0

Bảng B: Kazakhstan – Hàn Quốc: 3-0; Trung Quốc - Nhật Bản : 3-2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại