Việt Nam "nhạt màu" trước Campuchia, ca khúc khải hoàn trong lo lắng

Đoàn Dự (Ảnh: Bảo Hạnh) |

Một Việt Nam bất bại ở vòng bảng U22 Đông Nam Á 2019 đã có liền 2 trận đấu không tốt, trước Indonesia và trước Campuchia.

Tranh hạng Ba giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019: Campuchia 0-1 Việt Nam

Sau khi thua Indonesia 0-1 ở Bán kết, Việt Nam bước vào trận tranh giải Ba với chủ nhà Campuchia, mang theo hy vọng "gỡ gạc" được điều gì đó. Về mặt kết quả, đúng là thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gỡ gạc được đôi chút, khi chiến thắng chủ nhà ở trận cuối.

Nhưng về mặt lối chơi, những gì Việt Nam thể hiện trước Campuchia khó có thể khiến chúng ta hài lòng. Việt Nam không đến nỗi như Thái Lan, để Campuchia triển khai lối đá nhỏ, kĩ thuật, phối hợp ngắn dồn ép đối phương, nhưng chúng ta cũng gần như chẳng gây được mấy sức ép lên đội chủ nhà.

Trong 45 phút đầu tiên, 2 đội trình diễn lối đá buồn ngủ, không hiếm khi nào có được một pha phối hợp "ra hồn". Còn các tình huống tấn công thường chẳng thể kết thúc một cách sắc bén. Công bằng mà nói, các cơ hội của Campuchia còn rõ rệt hơn. Việt Nam gần như không thể đưa bóng vào vùng cấm địa đối phương.

Thế trận này tiếp tục diễn ra trong hiệp 2. May thay ở phút 86, Lê Xuân Tú đánh đầu ghi được bàn thắng duy nhất cho Việt Nam, mang lại chiến thắng chung cuộc tối thiểu. Với cách thắng thế này, thật khó hài lòng với U22 Việt Nam, dẫu biết qua những gì đã thể hiện, Campuchia cũng không phải đối thủ dễ chơi.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Y Eli Nie, Dũ Đạt, Việt Anh, Văn Đạt, Tùng Quốc, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Văn Xuân, Minh Bình, Đức Nam, Danh Trung

U22 Campuchia: Saveng Samnang, Sath Posib, Seut Baraing, Sin Kakada, Kim Heng, Sambath, Yue Safy, Chanthea, Sodavid, Sovann, Sin Sophanat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại