"Việt Nam đá World Cup mà được hồi hộp là quá đủ rồi"

Triệu Mẫn |

Sau tất cả, những lời cảm ơn vẫn là điều các CĐV gửi nhiều nhất tới HLV Hoàng Anh Tuấn và U20 Việt Nam.

Như vậy, ĐT U20 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại U20 World Cup. Ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thất bại 0-2 trước đối thủ U20 Honduras.

Dù thất bại, song tinh thần của các cầu thủ cũng rất đáng khen. Họ đã chiến đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng.

"Nói cho cùng chúng ta xem các cầu thủ Việt Nam đá World Cup mà được hồi hộp là hạnh phúc rồi phải không?" - BLV Quang Huy khen ngợi.

"Thương lắm những đôi chân này. Hành trình đã kết thúc và chúng tôi cảm ơn các em" - facebook Nguyễn Đắc Văn cho hay.

"Không bàn thắng, không chiến thắng, không thể nói là không có những tiếc nuối vì trận đầu không thắng, nhưng cũng không thể nói là không có hy vọng và không có niềm tin cho bóng đá trẻ của chúng ta trong tương lai gần và xa.

Cảm ơn các em U20, cảm ơn HLV Hoàng Anh Tuấn, cảm ơn những người hâm mộ đã tới và nhuộm đỏ các sân đấu Hàn Quốc. Lần đầu ra sân chơi thế giới với cờ đỏ sao vàng và quốc thiều vang lên đầy xúc động như thế là quá ấn tượng rồi. Tự hào vì các em" - BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ.

Việt Nam đá World Cup mà được hồi hộp là quá đủ rồi - Ảnh 1.

CĐV đến rất đông theo dõi trận đấu.

"Cảm ơn các em U20 vì tất cả. Đôi khi người ta theo dõi đội bóng mình yêu thích không phải để thấy một chiến thắng vang dội, mà để thấy một chiến công vang dội.

Hôm nay các em đã làm được và làm rất tốt, chiến công của các em là đã cố gắng hết sức mình vì ngôi sao trên ngực áo. Với tôi, với các cổ động viên Việt Nam, như vậy đã là quá đủ rồi" - cây viết trẻ Du Phong động viên các cầu thủ.

"Thôi, về nhà đi, những người hùng của tôi. Khi đã cố gắng hết sức, làm bằng tất cả khả năng rồi thì không có gì phải hối tiếc cả.

Chúng ta tiếc vì không nối dài thêm sự bất ngờ nhưng chúng ta được 3 trận đấu lớn, ở đấu trường rất lớn và mang về những bài học rất, rất lớn. Chúng ta đã nhìn thấy con đường, biết cần có hành trang gì để đi hết con đường đó" - Nhà báo Minh Hải lên tiếng.

"Cảm động với các CĐV quá. Cảm động trước các cầu thủ quá, cuối trận vẫn cố dồn ép. Dù sao cũng đã là lịch sử. Quả của Quang Hải tiếc ơi là tiếc" - facebook Hướng Xuân Bình an ủi.

"Tôi nhìn thấy tương lai tích cực từ trận đấu hôm nay và giải đấu này. Có mặt tại World Cup đã là giấc mơ khó tin, U20 còn làm được nhiều hơn thế. Họ thi đấu tự tin và ngang ngửa với các đội bóng hàng đầu thế giới. Tiếp tục rèn luyện nhé các chàng trai" - facebook Vũ Hùng Sơn bình luận.

Việt Nam đá World Cup mà được hồi hộp là quá đủ rồi - Ảnh 2.

ĐT U20 Việt Nam rất cố gắng.

Bên cạnh đó, có một số khán giả thẳng thắn chỉ ra cái còn thiếu của những cầu thủ Việt Nam:

"Ra biển lớn mới thấy rõ ràng nhiều thứ căn bản Việt Nam thiếu mãi mà chưa khắc phục được - trong trường hợp kiểu như vậy, ta có thể đánh giá là vấn đề mang tính cố hữu.

Đó là nền tảng thể lực, điều tạo ra mọi thứ trong bóng đá, anh có thể làm mọi thứ nếu có năng lượng, nhưng nếu thiếu năng lượng thì việc di chuyển còn khó chứ đừng nói là xử lý bóng được chuẩn mực.

Sau đó là các yếu tố thể chất bổ trợ các kĩ năng cả khi không có bóng và có bóng như sức rướn, khả năng giữ thăng bằng" - trang fan page Tôi là +5 bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại