*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 4 năm xảy ra vụ việc tạt axit, cắt gân chân gây chấn động ở Quảng Ngãi, đầu tháng 2 vừa qua, anh Nghiêm đã đưa cả gia đình từ Canada về Việt Nam thăm người thân. Đến nay, mong muốn lớn nhất của Việt kiều Canada là tìm ra kẻ thủ ác và vụ án được khép lại.
Sau 1 năm rưỡi xảy ra vụ tạt a-xít kinh hoàng trong dịp về Việt Nam ăn Tết, nam Việt kiều Canada vẫn hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ thủ ác. Trong suốt thời gian này, cuộc sống của anh Nghiêm vẫn chưa hết ám ảnh và phải đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.
Cua dừa hay cua kẻ trộm là loài cua không xương sống lớn nhất sống trên mặt đất. Loài cua này có thể chết chìm vì không biết bơi, nhưng với đôi cảng khủng khiếp, lại biết leo cây, cua dừa dễ dàng bóp vỡ trái dứa trong phút chốc.
Theo Thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi, vụ việc liên quan đến Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân tối ngày 9/2 vẫn đang tiếp tục điều tra.
Sau 2 tháng xảy ra vụ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân dã man, hung thủ vẫn còn trong vòng bí ẩn.
Khi được đưa vào viện, vừa thấy người anh ruột Võ Duy Hoàng, nam Việt kiều Canada liền nói: "Sao anh làm vậy với em".
Bộ Công an đang phối hợp công an Quảng Ngãi truy tìm kẻ gây án.
Theo bạn gái của nạn nhân Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada), sự việc xảy ra với hai người là ác mộng.
Công an huyện Bình Sơn đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng nhưng anh trai nạn nhân trong vụ tạt axit đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Công an huyện Bình Sơn đã thu thập clip do camera an ninh ở một nhà dân xã Bình Thạnh ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt tạt axit, dùng mã tấu chém vào vùng chân nạn nhân.
Nạn nhân bị 2 kẻ lạ mặt tấn công, tạt axit đã được chuyển đến một bệnh viện hàng đầu Đông Nam Á để chăm sóc.
Nam Việt kiều Canada khẳng định 2 kẻ thủ ác có sự chuẩn bị trước và ra tay rất nhanh đồng thời thừa nhận có chút mâu thuẫn với người khác.