Việt Hương và sân khấu Trương Hùng Minh tặng 100 triệu ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Cao Thanh Hương |

"Thật ra, thầy trò tôi mỗi người gửi ra một vài triệu cũng được nhưng mình làm được gì thì làm, những lúc như thế này, chúng ta mới cần chia sẻ với nhau", nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ.

Nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thông tin toàn bộ doanh thu bán vé suất diễn lúc 20 giờ ngày 16/9 của vở "Loạn thế chi vương" tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh sẽ được anh gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, Hà Nội để ủng hộ những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini vừa qua.

Liên lạc với nghệ sĩ Minh Nhí sau đêm diễn, anh chia sẻ, sân khấu Trương Hùng Minh vẫn trả lương đầy đủ cho các diễn viên tham gia vở diễn cũng như toàn bộ nhân viên sân khấu từ hóa trang, hậu đài tới soát vé, nhân viên vệ sinh trong đêm diễn tối 16/9.

Nghệ sĩ Minh Nhí tiết lộ, không chỉ diễn viên mà nhân viên của sân khấu đều muốn góp phần lương của mình để ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội.

"Tuy nhiên, tôi và Việt Hương tính được nên không muốn mọi người phải lo. Mọi người chỉ cần diễn hết mình, nhiệt huyết đã là tấm lòng gửi tới những nạn nhân xấu số rồi", nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ.

Việt Hương và sân khấu Trương Hùng Minh tặng 100 triệu ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1.

Việt Hương là thế hệ học trò đầu tiên của nghệ sĩ Minh Nhí.

Việt Hương và sân khấu Trương Hùng Minh tặng 100 triệu ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2.

Việt Hương trong vở diễn "Loạn thế chi vương" tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh.

Cùng với doanh thu vở diễn, nghệ sĩ Việt Hương đã góp thêm một khoản tiền để làm tròn 100 triệu và gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình – Hà Nội, ủng hộ những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Khi được hỏi về cảm xúc của diễn viên, nghệ sĩ Minh Nhí tâm sự: "Chúng tôi đã có một đêm diễn tuyệt vời. Trong giờ giải lao, cả khu phố bị mất điện. Vậy là tôi và Việt Hương ra trò chuyện với khán giả, mong mọi người thông cảm.

Khán giả chẳng những không phiền lòng mà còn rất vui. Mọi người đồng thanh bảo, chờ tới sáng cũng được. May mắn là khoảng 15 phút sau thì khu phố có điện lại nên phần 2 của vở diễn được tiếp tục".

Nói về lý do có hành động nhân văn như vậy, nghệ sĩ Minh Nhí bộc bạch: "Cuộc sống quá vô thường, không ai biết trước được điều gì. Tôi và Việt Hương ngồi nói chuyện với nhau. Thầy trò buồn lắm, quyết định trong 1 đêm là làm luôn.

Thật ra, thầy trò tôi mỗi người gửi ra một vài triệu cũng được nhưng mình làm được gì thì làm, những lúc như thế này, chúng ta mới cần chia sẻ với nhau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại