Việt Hương để quên túi hiệu, chứa đầy tiền đô khi đi du lịch, bất ngờ nhất ở 40 phút sau

Nguyễn Hương |

"Việt Hương mải mê chụp hình với chồng, để quên túi xách hàng hiệu, trong đó đều là đồ quan trọng như thẻ ngân hàng, passport và rất nhiều tiền", Hoàng Mập kể.

Việt Hương để quên túi hiệu, chứa đầy tiền đô

Mới đây, trên Facebook cá nhân của đạo diễn Hoàng Mập đăng clip đi du lịch Singapore và Malaysia cùng vợ chồng Việt Hương. Chuyện sẽ không có gì đáng chú ý nếu Việt Hương không vì mải mê chụp hình với... người thương mà để quên chiếc túi hàng hiệu chứa đầy tiền đô và nhiều giấy tờ quan trọng.

Liên lạc với Hoàng Mập, anh kể: "Trên đường từ Singapore sang Malaysia, chúng tôi ghé tiệm trái cây rồi chụp hình ở đó. Việt Hương mải mê chụp hình với chồng, để quên túi xách hàng hiệu, trong đó đều là đồ quan trọng như thẻ ngân hàng, passport và rất nhiều tiền. Chúng tôi đã đi xa lắm rồi, cách 40 phút đi xe hơi thì phát hiện nên quay lại.

Chủ cửa hàng trái cây nhặt được, họ định liên lạc với đại sứ quán Mỹ để trả lại. Việt Hương lì xì cho chủ cửa hàng trái cây nhưng ông chủ nhất định không nhận. Ở đây, người dân rất dễ thương và thân thiện. Tài xế chở đi chở lại như vậy nhưng gửi tiền bồi dưỡng cũng không lấy. Việt Hương năn nỉ dữ lắm mới nhận 100 đô".

Việt Hương mải mê chụp hình với chồng, để quên túi hiệu, bên trong chứa đầy tiền đô và các giấy tờ quan trọng. May mắn, chủ cửa hàng trái cây thấy và trả lại.

Chia sẻ thêm về chuyến đi này, Hoàng Mập cho biết, đây là chuyến đi du lịch kết hợp chọn bối cảnh quay phim "Hoa nở không màu" của anh.

Ban đầu, Hoàng Mập dự định quay phim ở Hong Kong nhưng lại quyết định không đi Hong Kong nữa. Anh muốn quay ở Mỹ nhưng sợ lúc phỏng vấn, chỉ cần trong ê-kíp có bạn diễn viên rớt lại là hỏng kế hoạch nên anh và Việt Hương quyết định qua Singapore và Malaysia.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, phim này Việt Hương có hùn vốn đầu tư không? Quay phim ở nước ngoài rất rất tốn kém, trong khi giá phim thì "rẻ bèo", gần như chắc chắn là phim sẽ lỗ, tại sao anh vẫn làm? Hoàng Mập cho hay:

"Việt Hương không hùn vốn mà cho mượn tiền, không lấy lời, cũng không hẹn ngày trả luôn. Nói chung là, cần gì đầu tư, có cái thùng ATM mang tên Việt Hương bên cạnh, Hoàng Mập muốn rút sao thì rút". (cười)

"Tôi làm phim vì đam mê chứ lời lỗ gì ở đây. Kinh doanh chỗ khác để sống. Lâu lâu đi xa làm phim để ê-kíp xả stress, cũng giống như mấy năm trước, tôi đưa đoàn đi quay ở Thái Lan vậy. Mọi thứ thu vén là được hết, vui là chính", ông chủ hãng phim Hoàng Thần Tài nói thêm.

Hoàng Mập và Việt Hương là đôi bạn vô cùng thân thiết suốt mấy chục năm qua. (ảnh trong bài do Hoàng Mập cung cấp).

Sẽ mua bài hit của Hoài Lâm làm nhạc phim

Hoàng Mập khẳng định bộ phim "Hoa nở không màu" không có bất cứ liên quan nào tới bài hít của ca sĩ Hoài Lâm. Phim nói về một người phụ nữ hy sinh cả thanh xuân cho chồng con nhưng lại không nhận được gì hết. Hoa nở rực rỡ, mọi người thấy đẹp nhưng người trong cuộc lại có cái nhìn khác.

Cũng giống như người phụ nữ này đã tần tảo, làm mọi thứ vì chồng con nhưng cũng vì chồng con mà phải vào tù.

Khi được hỏi, nội dung phim không liên quan tới bài hát "Hoa nở không màu" nhưng việc chọn cái tên đó, rất có thể Hoàng Mập sẽ bị cộng đồng nói "ăn theo" ca khúc hit của đàn em.

Hoàng Mập tiết lộ: "Thật ra, kịch bản này có trước cả khi Hoài Lâm có bài hít 'Hoa nở không màu' nhưng vì chưa đủ duyên, chưa biết quay ở nước nào nên tôi chỉnh sửa kịch bản suốt.

Nói chung, nếu thích, tôi mua luôn bài hát 'Hoa nở không màu', lấy bài hát đó làm nhạc chủ đề cho phim. Bài hát 'Hoa nở không màu' nổi tiếng thì cũng nên ăn theo. Ca khúc nổi tiếng trước, mình làm sau thì phải chịu tiếng ăn theo thôi. Chẳng sao cả, làm nghệ thuật mà.

Tôi và Việt Hương rất thích cái tựa này vì nó phản ánh rất đúng ý tứ câu chuyện và nhiều người sẽ thấy mình trong đó".

Việt Hương để quên túi hiệu, chứa đầy tiền đô khi đi du lịch, bất ngờ nhất ở 40 phút sau - Ảnh 3.

Sau chuyến du lịch, Hoàng Mập sẽ bấm máy phim Biển nhớ thiên di. Trong phim, Việt Hương vào vai dì Út mén, một người phụ nữ nghèo, gánh cá đi bán, nuôi 2 đứa cháu ăn học. Hoàng Mập vào vai người yêu của Út Mén. Họ yêu nhau từ thời trẻ tới giờ nhưng vì sự phản đối của các cháu mà dang dở suốt mấy chục năm.

Đối với kịch bản "Hoa nở không màu", Hoàng Mập cho biết, nếu chỉnh sửa xong đúng kế hoạch thì tháng 11, anh sẽ quay lại Malaysia để quay phim và tổ chức sinh nhật tại đây luôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại