Sốc: Trẻ vị thành niên tham dự giải đấu Dota 2 bị cảnh sát bắn chết tại Philippines

Phụng Hiểu (S5) |

Di chuyển đến thành phố mới để theo đuổi sự nghiệp Esports nhưng những game thủ Dota 2 nhí tại Philippines đã phải đón nhận kết cục bi thương nhất có thể.

Theo thông tin từ webisite GMANetwork có tiếng của Philippines, 2 trong số 3 game thủ nhí di chuyển đến thành phố Baguio để tham dự một giải đấu thể thao điện tử bộ môn Dota 2 đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Sau quá trình tìm kiếm, người thân và cảnh sát xác nhận rằng một đã bị bắn chết, một đến hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Joshua Laxamana (17 tuổi), Julius Santiago Sebastian (15 tuổi) và một game thủ chưa rõ tên khác đã đến thành phố Baguio, cách nhà 140 km để tham dự giải đấu Dota 2. Cả 3 đã đến nơi thành công nhưng đại họa đã xảy ra trong quá trình chúng di chuyển về nhà.

Game thủ chưa rõ tên kể lại rằng trên đường về nhà, cả 3 đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi trước khi di chuyển tiếp. Tuy nhiên, Laxamana và Sebastian lại quyết định đi trước, để cậu ở lại một mình. Khi cậu nhóc này về đến nhà thì mới biết tin 2 người bạn của mình đã mất tích.

Sốc: Trẻ vị thành niên tham dự giải đấu Dota 2 bị cảnh sát bắn chết tại Philippines - Ảnh 1.

Julius Santiago Sebastian đến thời điểm hiện tại vẫn đang mất tích.

Theo cảnh sát địa phương, Laxamana, trên đường về đã đi qua một trạm kiểm soát của cảnh sát và bị bắn chết. Cảnh sát khẳng định rằng họ nổ súng vì Laxamana sử dụng xe máy bị đánh cắp nhưng mẹ của game thủ nhí này đã lên tiếng bác bỏ. Bà cho rằng con trai dù đã 17 tuổi nhưng không hề biết đi xe máy.

Sốc: Trẻ vị thành niên tham dự giải đấu Dota 2 bị cảnh sát bắn chết tại Philippines - Ảnh 2.

Mẹ của Laxamana đang đấu tranh đòi lại công bằng cho con trai.

Sau khi nhận được lời phản bác từ nhân chứng, cảnh sát lại cho rằng họ tìm thấy trên người Laxamana có ma túy. Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte từng ban hành điều luật rất hà khắc về việc vận chuyển, buôn bán và sử dụng chất cấm. Ông trao quyền cho cảnh sát được áp dụng những hành động bạo lực đối với nghi phạm, thậm chí là bắn bỏ. Vì vậy họ đã làm đúng phận sự của mình.

Sốc: Trẻ vị thành niên tham dự giải đấu Dota 2 bị cảnh sát bắn chết tại Philippines - Ảnh 3.

Laxamana bị cảnh sát bắn chết trên chuyến hành trình trở về nhà từ giải đấu Dota 2.

Cảnh sát địa phương còn cho rằng hình xăm trên cánh tay của Laxamana cho thấy cậu là một tay trộm khét tiếng. Tuy nhiên sự thật là Laxamana đã xăm hình một hero trong Dota 2 có tên Queen Of Pain lên tay.

Cả Laxamana và Sebastian đều là những đứa trẻ đặc biệt yêu thích bộ môn Dota 2. Thậm chí theo lời chia sẻ từ bạn bè, Joshua Laxamana là một cái game thủ có tiếng trong khu vực và có lần đã nhận được lời mời thi đấu tại nước ngoài.

Tính đến thời điểm này, Sebastian vẫn hoàn toàn "biệt tăm" sau 2 tuần kể từ chuyến đi dài 140 km đến thành phố Baguio.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại