Vì sao thầy Park kém vui sau chiến thắng đậm trước Brunei?

Lâm Anh |

Thắng đậm đối thủ tới 6-0, lẽ ra U22 Việt Nam phải nhận vô số lời ca ngợi. Tuy nhiên khi đối thủ là U22 Brunei, chiến thắng này lại trở thành quá thường.

Chưa đá đã biết thắng

Cho dù có tung ra đội hình lộn xộn thế nào đi nữa, U22 Việt Nam vẫn có thể đánh bại U22 Brunei. Đó là điều mà người ta có thể khẳng định từ trước khi trận đấu này diễn ra. Lịch sử đã chứng minh Brunei luôn chỉ là rổ đựng bóng mỗi khi hai đội đối đầu. Thực tế trận đấu này cũng đã cho thấy điều tương tự.

HLV Park Hang-seo chỉ tung ra đội hình dự bị và cất nhiều cầu thủ chủ lực trên ghế dự bị để dưỡng sức. Ấy vậy mà U22 Việt Nam vẫn chẳng gặp chút khó khăn nào trước một U22 Brunei có cả sao từng ăn tập ở đội bóng nổi tiếng của nước Anh là Leicester. Điều này chẳng có gì khó hiểu bởi ai cũng biết trình độ đối thủ của chúng ta thấp đến ngần nào.

Vì sao thầy Park kém vui sau chiến thắng đậm trước Brunei? - Ảnh 1.

U22 Brunei quá yếu so với U22 Việt Nam

Bóng đá chưa bao giờ là niềm tự hào của Brunei khi họ đá đâu thua đấy. Trận này cũng vậy, họ đã để thua U22 Việt Nam tới 6 bàn và lẽ ra nếu đội bóng áo đỏ tận dụng được hết cơ hội thì số bàn thắng còn nhiều hơn nữa.

Chưa thể hiện được gì nhiều, dứt điểm kém

Có thể nhiều người sẽ nói rằng U22 Việt Nam trận này đá thế là tốt rồi vì đây toàn các cầu thủ dự bị. Nhưng nên nhớ những cầu thủ góp mặt ở trận này cũng là những ngôi sao mà thầy Park rất ưng ý mới chọn dự SEA Games. Họ cũng đều có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh khi đa phần có suất cứng ở các CLB dự V-League, chỉ 1 sao đá ở hạng Nhất.

Trước đối thủ gồm toàn những cầu thủ nghiệp dư, dàn sao của HLV Park Hang-seo cũng chưa thể hiện được gì nhiều. Mảng miếng chiến thuật không rõ ràng, bài lên bóng tấn công tốt nhất là chồng biên và tạt cánh tầm trung. Các miếng đánh trung lộ tỏ ra khá đơn giản và không hiệu quả khi đối thủ đứng số đông trước khung thành, chuyền hỏng nhiều.

Vì sao thầy Park kém vui sau chiến thắng đậm trước Brunei? - Ảnh 2.

Việc triển khai lối chơi của U22 Việt Nam là chưa tốt, chưa ăn ý

Có thể do đa phần các cầu thủ của chúng ta không quen đá sân cỏ nhân tạo, bóng trôi nhanh hơn và nẩy không đúng ý, thế nhưng khó người khó ta, đó chẳng thể được xem là lý do chính khiến U22 Việt Nam không ghi được nhiều bàn thắng. Cơ hội rõ ràng có rất nhiều nhưng khả năng dứt điểm thực sự là không tốt.

Đáng tiếc nhất là Trọng Hùng, nếu dứt điểm tốt đã có thể có vài bàn chứ không chỉ 1 như trận này. Sự vội vàng, thiếu quyết đoán, chính xác và chút quái ở khâu dứt điểm cùng tâm lý chưa thực sự tự tin có lẽ là lý do chính để giải thích cho điều này.

Việt Hưng là điểm sáng, Thái Quý chỉ ở mức trung bình

Phải nói rằng Thái Quý không chọn áo số 10 ở giải lần này có lẽ là hợp lý bởi ngay cả khi không chịu sức ép tâm lý, anh vẫn chơi quá bình thường. Sao trẻ của Hà Nội FC không thể hiện được nhiều cho đến trước khi bị thay ra nhường chỗ cho lão tướng Trọng Hoàng. Không bàn thắng, không kiến tạo, đánh chặn hay kiểm soát tình huống cũng rất bình thường.

Vì sao thầy Park kém vui sau chiến thắng đậm trước Brunei? - Ảnh 3.

Thái Quý khó còn cửa đá chính nếu cứ tiếp tục chơi kém như vậy

Trong khi đó người đá cặp là Triệu Việt Hưng lại có một trận đấu chói sáng. Anh gần như là điểm trung chuyển bóng chính của U22 Việt Nam. Cầm nhịp, xử lý, chuyền bóng và "chia bài" cực kỳ hợp lý. Cái chân trái khéo léo và lối chơi rất mềm mại, tinh tế của Việt Hưng đã làm cho U22 Việt Nam trở nên mềm hơn và dễ đá hơn. 1 bàn thắng trong hiệp hai, 1 kiến tạo suýt thành bàn, Việt Hưng còn có thể làm được nhiều hơn thế nếu đá trên sân cỏ tự nhiên.

HLV Park Hang-seo không thấy mừng là điều đáng nói

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã nói U22 Việt Nam may mắn khi thắng đậm Brunei. Có thể đó chỉ là một câu xã giao nhưng rõ ràng ông đã nhìn thấy rất nhiều điều chưa ổn khiến chiến thắng trở nên chưa thật sự thuyết phục. Nhất là sự thất vọng có thể nhận thấy khi ông nhìn Tấn Sinh chấn thương phải rời sân.

Vì sao thầy Park kém vui sau chiến thắng đậm trước Brunei? - Ảnh 4.

Trọng Hùng cũng bị đau và phải cuốn đá sau khi trận đấu kết thúc

Mục tiêu đặt ra trước trận là thắng và bảo toàn lực lượng mới được U22 Việt Nam hoàn thành một vế. Rất nhiều đường chuyền hỏng, phung phí cơ hội, mối liên kết giữa các tuyến chưa nhuyễn, chấn thương của Tấn Sinh và cảnh Việt Hưng, Trọng Hùng vài lần phải nằm sân đau đớn, đó chắc chắn là điều khiến thầy Park chưa thể hài lòng.

Tất nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên và việc chúng ta thắng 6-0 cũng là rất đáng mừng. Vấn đề là ở trận "tập rượt" tới đây gặp Lào, Việt Nam có trở nên nhuần nhuyễn hơn hay không, trước khi chúng ta tung ra toàn bộ sức mạnh trước một Indonesia rất khó chịu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại