Vì sao Lukaku không đua Chiếc giày Vàng với Harry Kane?

Thanh Đình (S5) |

Romelu Lukaku vẫn còn nguyên cơ hội để cạnh tranh ngôi vị Vua phá lưới với Harry Kane. Tuy nhiên, anh sẵn sàng từ bỏ cuộc đua. Tại sao vậy?

Bây giờ, Harry Kane vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày Vàng với 6 bàn thắng. Người duy nhất có khả năng đuổi kịp anh là Romelu Lukaku, người đang có 4 bàn.

Tuy nhiên, tin vui cho đội trưởng ĐT Anh là Lukaku không hề có ý định giành giải thưởng này bằng mọi giá. Lý do là anh dành sự tập trung cho mục tiêu khác quan trọng hơn: vô địch World Cup.

Nhiều người hẳn đã thắc mắc, tại sao chân sút 25 tuổi bỗng nhiên tịt ngòi 2 trận đã qua, sau khi lập 2 cú đúp liên tiếp trong 2 trận mở màn? Phải chăng anh ta sa sút phong độ để tự văng khỏi cuộc đua Vua phá lưới? Không hề. Thật ra đã có sự điều chỉnh về chiến thuật của Roberto Martinez, cũng như sự điều chỉnh trong lối chơi của chính Lukaku.

Vì sao Lukaku không đua Chiếc giày Vàng với Harry Kane? - Ảnh 1.

Lukaku đã thay đổi vai trò trong 2 trận đã qua, chạm bóng và dứt điểm ít hơn.

Vòng 1/8 gặp Nhật Bản, tiền đạo của MU chỉ chạm bóng 34 lần, ít nhất trong đội. Thậm chí thủ môn Thibault Courtois còn có nhiều chạm hơn (38). Trước Brazil, một lần nữa Lukaku lại là cầu thủ có số lần chạm bóng thấp nhất, chỉ 26. Anh cũng tung ra 3 cú sút trong cả 2 trận, trong khi 2 trận trước đó là 8.

Mặc dù vậy, cường độ hoạt động của Lukaku lại tăng, đồng thời phạm vi hoạt động được mở rộng. Thay vì tìm kiếm cơ hội trong khu cấm địa, anh lùi xuống và tham gia vào các cuộc tranh chấp cũng như xây dựng lối chơi. Sau đó, áp đặt ảnh hưởng bằng lối di chuyển thông minh, tạo không gian cho đồng đội tiến hành các cuộc thâm nhập.

Tình huống phản công và ghi bàn phút 90+4 trước Nhật Bản là một ví dụ. Từ cánh phải, Big Rom chạy vào trung lộ kéo theo các hậu vệ đối phương, giúp Thomas Meunier nhận bóng thuận lợi. Tiếp đến, anh lại ngược sang bên phỉa, một lần nữa thu hút sự chú ý của cầu thủ Nhật. Đó là lúc để Nacer Chadli lẻn ra sau và ghi bàn quyết định.

Vì sao Lukaku không đua Chiếc giày Vàng với Harry Kane? - Ảnh 2.

Lukaku dặn dò đồng đội ở trận đấu với Brazil, bao gồm các chỉ dẫn chiến thuật cho Hazad và De Bruyne.

Trong trận tứ kết với Brazil, Lukaku là đạo diễn của bàn thắng thứ hai. Anh có bóng từ sâu bên phần sân nhà và thực hiện pha đột phá dũng mãnh, lôi kéo toàn bộ hệ thống phòng thủ của Selecao về phía mình. Để rồi khi Lukaku chuyền bóng, De Bruyne ở vị trí vô cùng thuận lợi để dứt điểm.

Sau trận đấu, cựu hậu vệ Rio Ferrdinand bình luận rằng, Lukaku là một đứa bẻ 16 tuổi bắt nạt các hậu vệ Brazil, giống đám trẻ 11 tuổi, ở sân trường. Anh quá to lớn, mạnh mẽ, và cả thông minh, đối với họ.

Tuy xuất phát là tiền đạo cắm, nhưng Lukaku thường xuyên dạt phải nhằm kiến tạo khoảng trống để De Bruyne sẽ lấp đầy. Khi còn chơi cho Everton, rất nhiều lần chân sút người Bỉ đóng vai trò tiền đạo cánh. Anh biết phải làm gì, sau đó hướng dẫn De Bruyne cũng như Eden Hazard cách thức di chuyển sao cho đúng - như anh tiết lộ.

Tốc độ và sức mạnh là hai phẩm chất nổi bật của Lukaku. Nhưng đó chưa phải tốt nhất, bởi anh còn óc quan sát cùng tư duy chiến thuật nhạy bén. Và trên tất cả, Big Rom có một khát khao chiến thắng tột cùng.

Vì sao Lukaku không đua Chiếc giày Vàng với Harry Kane? - Ảnh 3.

Với Lukaku, mỗi lần ra sân đều là một trận chung kết.

Mới đây Lukaku đã nói rằng "mỗi lần ra sân đối với tôi đều là một trận chung kết". Ở một sân chơi như World Cup, mỗi trận đều là những đêm siêu chung kết, một cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm vinh quang. Anh không được phép bỏ lỡ. Vì vậy, thay vì chiến đấu cho bản thân, Lukaku đặt đội bóng lên trên hết để chấp nhận hy sinh.

"Tôi không cần phải chứng minh mình là một tay săn bàn xuất sắc", anh nói, "Bây giờ tôi muốn được mọi người biết đến là một cầu thủ toàn diện, như khả năng kiến tạo. Tôi chỉ cố gắng làm những điều tốt nhất cho đội bóng".

Thế nên Kane cứ việc thong dong về đích. Lukaku cần tranh penalty, cướp công đồng đội hoặc chờ đợi những bàn thắng từ trên trời rơi xuống. Anh sẽ bước vào trận bán kết với phong cách tương tự 2 trận trước, hạnh phúc nếu đồng đội lập công và cùng Bỉ hướng đến ngôi vô địch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại