VFF và ông Mai Đức Chung đang "đóng phim hài" hay bóng đá VN phải vận hành như thế?

Bảo Anh |

Việc Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân được triệu tập vào ĐTQG Việt Nam đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, điều thực sự khó hiểu lại nằm ở chỗ khác.

Một thủ môn mắc sai lầm tệ hại tại SEA Games 29 và một tiền đạo đang mất phong độ nghiêm trọng trong màu áo CLB được gọi chuẩn bị cho trận đấu quan trọng thuộc vòng loại Asian Cup, đó có thể là chuyện đáng bàn cãi.

Nhưng nếu bỏ qua phương diện "tình" mà chỉ xét về "lý", sự xuất hiện của Minh Long và Hồng Quân có sai không? Tất nhiên là không, vì họ được đích thân HLV trưởng Mai Đức Chung triệu tập. Giả sử hai cầu thủ nói trên từ chối thực thi nghĩa vụ với ĐTQG, khi ấy hãy kết tội họ.

Ông Chung đường đường được bổ nhiệm là HLV trưởng "chính danh" theo tuyên bố của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, chứ không phải là tạm quyền hay tạm bợ như cách nhìn nhận vấn đề của toàn thể NHM.

Thế nên là dù chỉ cầm quân đúng một trận, ông Chung vẫn là người có thẩm quyền cao nhất và DUY NHẤT trong việc tuyển chọn cầu thủ. Mà kể cả là tạm quyền thì ông Chung cũng phải được quyết hết về vấn đề nhân sự và không phải giải thích cho hành động của mình.

VFF và ông Mai Đức Chung đang đóng phim hài hay bóng đá VN phải vận hành như thế? - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thành kiên quyết phản đối việc ông Chung triệu tập Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân.

Ngày 3/3/2016, ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam với VFF, ông Nguyễn Hữu Thắng nói nguyên văn như sau:

"Yêu cầu tiên quyết của tôi với VFF là về chuyên môn, tôi phải là người có toàn quyền quyết định. Tôi và BHL sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước VFF. Nhưng không ai có quyền can thiệp vào công việc của tôi, gồm cả đối với việc chọn người này hay người khác".

Nhớ hồi World Cup 2002 chuẩn bị khởi tranh, siêu sao Romario bất ngờ không có tên trong danh sách tới Hàn Quốc/Nhật Bản. Cả nước Brazil lập tức dậy sóng. Thậm chí cả Tổng thống Fernando Henrique Cardoso cũng lên tiếng "xin" cho Romario.

Nhưng HLV trưởng Luiz Felipe Scolari vẫn không mảy may suy suyển. Romario đành phải đứng ngoài hành trình tới chức VĐTG lần thứ 5 của đội bóng áo vàng.

Brazil đã thua ông Scolari, VFF cũng từng "nhịn" ông Thắng. Thế mà bây giờ cơ quan lãnh đạo bóng đá Việt Nam lại có sự "phân biệt" với ông Chung khi hết ông Phạm Ngọc Viễn đến ông Lê Văn Thành công khai chất vấn về quyết định đưa Minh Long và Hồng Quân lên tuyển.

VFF và ông Mai Đức Chung đang đóng phim hài hay bóng đá VN phải vận hành như thế? - Ảnh 2.

Ông Phạm Ngọc Viễn chất vấn HLV Mai Đức Chung.

Ông Viễn hiện là trưởng Ban chiến lược VFF. Nếu hiểu không lầm, chức năng của ban chiến lược là phải lên kế hoạch cho những thứ dài hạn kiểu như đến thế kỷ bao nhiêu thì Việt Nam vô địch SEA Games, đến thiên niên kỷ thứ mấy thì chúng ta giành vé dự World Cup...

Đằng này, các quan chức VFF lại "dồn toàn lực" can thiệp vào cách chọn cầu thủ của một HLV chỉ cầm quân đúng 1 trận. Trông cứ như thể VFF đang chẳng có việc gì để làm. Hoặc tệ hơn, VFF đang chẳng biết phải làm gì để xóa bỏ cái mác "Việt Nam Funny Football" mà các CĐV từng phong tặng.

Về phần mình, ông Chung "gái" cũng đáng trách khi không mạnh mẽ và quyết liệt thể hiện vị thế độc tôn của mình. Thay vào đó, vị HLV trưởng "chính danh" của ĐTQG Việt Nam và cũng là người vừa đưa đội nữ lên ngôi quán quân SEA Games 29, lại cư xử cứ như thể ông chỉ là một vai diễn nhỏ nhất trong một bộ phim hài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại