Venice xinh đẹp qua khảm mosaic

Chu Mạnh Cường |

Thành phố Venice của vùng Veneto - Italy được du khách đặt cho rất nhiều tên đẹp, như thành phố trên nước, thành phố của những cây cầu, thành phố của những mặt nạ.

Gần đây còn nổi tiếng là nơi có nhiều bức khảm mosaic đẹp nhất thế giới. Qua những bức khảm mosaic trên sàn nhà ở Venice cho người xem một cảm giác phiêu bồng, mơ mộng như thể đang được cưỡi thảm thần đi vào thế giới cổ tích vậy.

Mosaic vốn xuất phát từ chữ musaikon trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sáng tác của các nàng thơ. Nó ngụ ý chỉ những họa tiết trang trí cho các thành động, đài phun, lối đi trong các khu vườn Hy Lạp, được ghép từ hàng nghìn viên gạch tessera có hình dạng, màu sắc rực rỡ khác nhau và tạo ra cái gọi là khảm.

Nghệ thuật này tuy nhiên phải tới thời La Mã cách đây khoảng 2.200 năm mới du nhập vào Ý để trang hoàng cho các công trình kiến trúc lớn nhỏ.

Venice xinh đẹp qua khảm mosaic - Ảnh 1.

Khảm tại vương cung thánh đường St. Mark.

Người ta sẽ dùng sỏi, đá, gốm, sứ và thủy tinh màu cắt tay thủ công, thường là không đều để ốp lên các bức tường, rồi tiếp tục lát xuống sàn làm đẹp, lấy mát và chống ẩm ướt. Nội dung của chúng thường là những cảnh hoa lá, chim muông, con người trong khi săn bắn, du ngoạn, lao động, sản xuất.

Ngoài ra, còn có một mảng nữa là những nhân vật thần thoại, biểu tượng trong Thánh Kinh. Đến thời Phục Hưng, dường như tất cả các thành phố của Ý, gồm Venice đều phủ đầy những bức khảm sinh động.

Venice xinh đẹp qua khảm mosaic - Ảnh 2.

Khảm với họa tiết các hành tinh.


Cá biệt, ở Venice còn có những bức khảm thời Trung Cổ bên cạnh nhiều sáng tác mới hiện đại. Các sàn nhà của Venice không phải được lát từ đá mài thông thường mà đều là đá cuội lớn, cẩm thạch, hoa cương, đá quý, thủy tinh, pha lê màu và vàng bạc. Chúng cũng rất sặc sỡ với nhiều mảng màu khác nhau.

Trong các địa điểm tập trung nhiều bức khảm độc đáo, sàn nhà của các thánh đường là nơi gìn giữ được nhiều tác phẩm lâu đời và cũng đa dạng chủ đề nhất. Đơn cử như nhà thờ St.Mark Basilica, còn gọi là vương cung thánh đường của San Marco, chỗ nào cũng hiện lên những bức khảm diễm lệ, phong phú khắc họa.

Venice xinh đẹp qua khảm mosaic - Ảnh 4.

Khảm với những viên đá rực rỡ.

Ngay gần với ban thờ Đức mẹ Nicopeia sẽ thấy một bức khảm hai chú gà trống đang khiêng một con cáo bị trói ngược như muốn nói về sự chiến thắng của cái thiện, sự trung thực trước cái ác và gian xảo. Hay gần đó là hình ảnh ba chú chim ưng, thể hiện cho quyền lực tối thượng, trời xanh và trong thời đại Ki tô giáo là người dẫn dắt linh hồn lên thiên đàng.

Venice xinh đẹp qua khảm mosaic - Ảnh 5.

Khảm tại vương cung thánh đường Saint Mark.


Ở nhà thờ Santa Maria e San Donato cũng khảm những nội dung tương tự song hình ảnh trên mỗi tác phẩm đều khác lạ hơn. Mỗi mảng khảm ở đây giống như những viên ngọc lung linh, huyền ảo được cất kín ở trong những công trình cổ kính, trầm mặc.

Ngoài những bức khảm mosaic xưa, ai nấy đều dễ dàng bắt gặp được những bức khảm mới ở các cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, trường học… của Venice.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại