VĐV Việt Nam bật khóc, lãnh đội cử tạ lên tiếng vì pha "lật kèo" của trọng tài SEA Games

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Hư Trúc, Video: Linh Đan) |

Hạng cân 71kg nữ môn cử tạ diễn ra vào chiều 4/12 đã để lại nhiều tranh cãi về quyết định của trọng tài, khiến cho lực sỹ Việt Nam tuột HCV vào tay VĐV Philippines.

Trong phần thi diễn ra tại nhà thi đấu Ninoy Aquino Stadium, cuộc cạnh tranh tấm HCV diễn ra vô cùng căng thẳng giữa hai lực sỹ Nguyễn Thị Vân (Việt Nam) và Kristel Macrohon (Philippines).

Ở nội dung cử giật, Nguyễn Thị Vân thi đấu không tốt khi phải mất đến 3 lần mới nâng thành công mức tạ 92kg, trong khi đối thủ chủ nhà đạt thành tích 93kg.

Đến phần cử đẩy, tranh cãi đã xảy ra khi trọng tài quyết định "bẻ cờ" trong phần thi của VĐV Philippines. Ở lượt nâng thứ 2 với mức tạ 120kg, dù nâng được tạ lên nhưng Kristel Macrohon nhận được 2 cờ đỏ từ các trọng tài, đồng nghĩa với việc kết quả không được công nhận.

Tuy nhiên khoảng 30 giây sau khi phía Philippines phản ứng, kết quả đã được thay đổi. Thành tích của Kristel Macrohon được công nhận, qua đó tạo nên áp lực lớn cho Nguyễn Thị Vân.

VĐV Việt Nam bật khóc, lãnh đội cử tạ lên tiếng vì pha lật kèo của trọng tài SEA Games - Ảnh 1.

Lực sỹ Kristel Macrohon của Philippines.

Lực sỹ của Việt Nam sau đó nâng thành công mức tạ 122kg, tuy nhiên với đà tâm lý thuận lợi từ việc thay đổi quyết định của trọng tài, Kristel Macrohon tiếp tục nâng thành công mức tạ 123kg ở lượt cử cuối cùng. Điều này khiến Nguyễn Thị Vân buộc phải nâng được mức tạ 125kg để có được HCV. Đáng tiếc, VĐV của Việt Nam đã không thể thực hiện thành công.

Sau khi nhận huy chương, Nguyễn Thị Vân không giấu được sự tiếc nuối. Cô gái sinh năm 1998 nức nở ôm mặt khóc rất lâu, khiến HLV đội cử tạ Việt Nam phải liên tục động viên an ủi. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cùng các thành viên còn lại của đội sau đó cũng đã đến tận nơi để khích lệ tinh thần Nguyễn Thị Vân.

Lực sỹ Nguyễn Thị Vân bật khóc sau khi không thể giành HCV hạng cân 71kg nữ môn Cử tạ SEA Games 30

Nhận xét về quyết định "bẻ cờ" của tổ trọng tài, lãnh đội Đỗ Đình Kháng chia sẻ với truyền thông:

"Tôi không muốn bình luận nhiều mà chỉ nhắc các bạn rằng đây là VĐV của nước chủ nhà, có thể có những điều gì đó mà Ban giám sát họ có thể xử nhẹ hơn các quốc gia khác.

Sở dĩ có sự cân nhắc ở tình huống đó là bởi ban đầu 2/3 trọng tài chính đã phất cờ đỏ, không công nhận lượt nâng của lực sỹ Philippines. Theo luật, nếu giám sát trọng tài không có ý kiến gì thì quyết định đó được giữ nguyên.

Thế nhưng giám sát lại được quyền xem xét lại tình huống. Có điều không phải xem lại VAR như bóng đá mà ở đây họ chỉ đoán theo cảm tính thôi. Cuối cùng, ban giám sát lại công nhận lượt nâng đó.

Theo ý kiến của tôi, rõ ràng VĐV Philippines đã đẩy 2 nhịp. Trong luật cử tạ, lực sỹ đã đẩy tạ lên thì phải đẩy thẳng hai luôn. Nếu để tay co xuống rồi sau đó lại đẩy lên thì đó là lỗi, động tác không công nhận", ông Đỗ Đình Kháng cho biết.

VĐV Việt Nam bật khóc, lãnh đội cử tạ lên tiếng vì pha lật kèo của trọng tài SEA Games - Ảnh 3.

Nét mặt buồn bã của Nguyễn Thị Vân trên bục nhận huy chương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại