VĐV Trịnh Thị Bích Như bật khóc: 'Tôi nghĩ mình bị tật, ba má nuôi cực khổ quá, nghĩ chết đi rồi hiến xác'

Tùng Ninh |

'Tuy tiền thưởng chỉ có 5 triệu đồng nhưng tôi cũng vui mừng lắm và muốn theo đuổi nghiệp vận động viên' - VĐV Trịnh Thị Bích Như nói.

Trịnh Thị Bích Như là một vận động viên bơi lội khuyết tật nổi tiếng, cô gái vàng của làng thể thao Việt Nam. Cô từng đoạt Huy chương Vàng tại Paralympics 2012 tại London (Anh). Tại Paragames 32 vừa qua, Trịnh Thị Bích Như đã xác lập 3 kỷ lục liên tiếp, một mình được 5 huy chương.

Bị liệt từ năm 3 tuổi, nhưng cô gái nghị lực này vẫn quyết tâm học bơi và rèn luyện để gặt hái nhiều thành tích. Hiện tại, Bích Như đang sống cùng chồng trong một ngôi nhà nhỏ cũ nát, phải lợp tôn thay tường, vách ngăn chia bằng nhựa. Cả nhà chỉ có bộ bàn ghế gỗ là giá trị.

VĐV Trịnh Thị Bích Như bật khóc: Tôi nghĩ mình bị tật, ba má nuôi cực khổ quá, nghĩ chết đi rồi hiến xác - Ảnh 1.

Vợ chồng Bích Như trong nhà

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà mới đây (28/9), diễn viên Ngọc Lan và đạo diễn Quốc Thuận đã đến thăm nhà vận động viên Trịnh Thị Bích Như.

Vừa bước vào nhà, Quốc Thuận đã thốt lên: "Nhìn Bích Như, tôi không nghĩ rằng, một vận động viên ở tầm quốc tế như em lại phải ở trong căn nhà thiếu thốn như thế này, thương lắm".

Bích Như chia sẻ: "Căn nhà này vợ chồng tôi tự tích lũy để mua, cũng được 4 năm rồi nhưng vẫn đang trả nợ, chưa trả hết tiền. Chúng tôi cũng muốn sửa lại nhưng chưa có tiền, vẫn đang tiết kiệm.

Hiện tại, tôi vẫn đang là vận động viên bơi, còn chồng tôi làm giáo viên dạy bơi nhưng chỉ nhiều việc mấy tháng hè, hết hè thì cũng ít việc. Thu nhập hiện tại của vợ chồng tôi cũng đủ trang trải, nhưng tôi đang lo lắng không biết xảy ra bệnh tật, biến cố gì thì có tiền xoay xở không. Tôi còn chưa dám nghĩ tới chuyện đó".

Tuy căn nhà cũ và đơn sơ, thiếu thốn, nhưng lại chứa đầy niềm tự hào của Bích Như, với hàng tá huy chương ở các kỳ thi đấu khắp thế giới, rồi cả bằng khen từ các cấp lãnh đạo, khiến ai cũng choáng ngợp.

VĐV Trịnh Thị Bích Như bật khóc: Tôi nghĩ mình bị tật, ba má nuôi cực khổ quá, nghĩ chết đi rồi hiến xác - Ảnh 3.

Bích Như bật khóc

Tiếp đó, Bích Như bật khóc tâm sự về tuổi thơ khó khăn của mình: "Tôi sinh ra vốn lành lặn bình thường, nhưng tới 3 tuổi thì tự nhiên té ngã, lên cơn sốt rồi liệt luôn. Lúc đó, tôi còn không ngồi được, mãi 3 năm sau mới ngồi được. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị sốt bại liệt.

Ngày đó nhà tôi khó khăn, điều kiện đi loại không thuận tiện nên ba tôi không cho tôi đi học, sợ tôi đi một mình, nguy hiểm. Bà bảo, nếu tôi tập bơi được thì ba cho đi học. Tôi lấy đó làm động lực để học bơi.

Biết bơi rồi tôi mới được ba cho đi học, nhưng cũng không dễ dàng lắm. Tôi đi học bằng xuồng của nhà, nhưng xuồng thủng nhiều quá nên đi học về chìm mất xuồng. Tôi phải tự bơi sông về nhà. Tôi cứ đi xuồng tới gần nhà thì lại chìm. Tôi cũng chết hụt mấy lần nhưng được mấy chú cứu.

Tôi học hết lớp 5 thì nghỉ vì lên cấp 2 trường xa nhà quá, ba tôi sợ nên không cho đi học nữa. Lúc ấy, tôi buồn lắm. Tôi cũng cố gắng học nhưng không được thì đành phải chấp nhận.

Khi ấy, tôi bi quan lắm, tôi nghĩ mình bị tật, ba má nuôi mình cực khổ quá, nghĩ chết đi rồi hiến xác luôn".

Về quá trình trở thành vận động viên bơi của mình, Bích Như chia sẻ: "Tới năm 2006, tôi lên Sài Gòn xin học tại một trường nghề dành riêng cho người khuyết tật. Có một người anh dẫn tôi vào trung tâm đó là vận động viên bơi, tôi xin anh ấy dẫn đi bơi cùng.

Tới chỗ bơi, thầy phát hiện ra tôi có khả năng bơi lội. Từ đó, tôi đi bơi chính thức. Sau hai tháng là tôi được đi thi giải Toàn quốc và được hai huy chương vàng luôn.

Tuy tiền thưởng chỉ có 5 triệu đồng nhưng tôi cũng vui mừng lắm và muốn theo đuổi nghiệp vận động viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại