*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, bất động sản không bán ra được, nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, vợ chồng lục đục, thậm chí ly hôn vì nợ…
Lãi suất cho vay lên tới 15% mỗi tháng khiến nhiều người ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận biến chiếc iPhone của mình trở thành cục gạch.
Mặc dù lãi suất cầm đồ World Cup, vay nóng tăng chóng mặt song các cửa hàng cho cầm cố tài sản vẫn đông khách, thậm chí phục vụ xuyên đêm.
Cho “vay nóng”, “vay lạnh” và những hệ lụy nặng nề, đôi khi nạn nhân phải trả bằng máu là thực trạng đáng báo động ở TPHCM. Đặc biệt, với người lao động, công nhân, các hộ gia đình khó khăn, nghèo túng, nhiều người đang “dính” vào vấn nạn này. Theo người vay, đây vẫn là “giải pháp” cho họ thoát khỏi khó khăn nhất thời, nhưng hậu quả thì khó lường. PV Báo Lao Động trong vai người đi vay để giáp mặt với các đại ca ở “thế giới ngầm” cho nặng lãi.
Tâm điểm