Vay đủ rồi, đến lúc "trả nợ" thôi Tuấn Anh ơi!

Hà My |

Có lẽ sau Văn Quyến, Nguyễn Tuấn Anh là cầu thủ nhận nhiều luyến tiếc nhất từ người hâm mộ trong môi trường đầy rẫy tài năng của bóng đá Việt Nam.

Rất ít người có được vinh dự này, trở thành một phần không thể đụng đến trong lòng công chúng. Tuấn Anh làm sao mà được như vậy thì có lẽ chúng ta đều biết rồi. Ngoài đôi chân tài hoa thì còn là số phận nghiệt ngã. Hết lần này đến lần khác, anh thử thách sự yêu quý của người hâm mộ bằng những chấn thương dai dẳng.

Nó nhiều đến mức khiến người ta buồn bực, khó chịu và đôi khi chỉ muốn dừng lại hết mọi thứ để Tuấn Anh không còn phải chịu dày vò thêm nữa. Nhưng khổ đến đâu thì Tuấn Anh cũng chịu. Đầu mùa này, anh lại xin gia đình và CĐV một lần châm chước cuối cùng. Tuấn Anh van nài mọi người kiên nhẫn, cho anh cơ hội cuối cùng được trở lại sân cỏ. Nếu còn chấn thương, sẽ chẳng còn đòi hỏi nào nữa đâu.

Vay đủ rồi, đến lúc trả nợ thôi Tuấn Anh ơi! - Ảnh 1.

Chứng kiến cảnh tượng này, có người yêu bóng đá nào mà cầm lòng được. Số phận đã thử thách Tuấn Anh quá nhiều, nếu chúng ta không cùng đứng về một phía với chàng trai này thì thật không công bằng. Và rồi, thời khắc để Tuấn Anh trả nợ người hâm mộ cũng đến.

Sau 8 trận thi đấu ổn định ở V.League trong vai trò đội trưởng của HAGL, Tuấn Anh đã thuyết phục được HLV Park Hang-seo điền tên mình vào danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup. Nhưng nên nhớ, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Để có lần ra mắt màu áo quốc gia dưới thời thầy Park, Tuấn Anh còn phải nỗ lực tập luyện rất nhiều bởi ở cùng vị trí, Đức Huy, Xuân Trường, Hùng Dũng, Minh Vương và Quang Hải đang vô cùng xuất sắc. Nếu đi chỉ để lấp chỗ trống, làm "quân xanh" cho người khác thì chẳng khác gì "có tiếng không có miếng".

Và đây là lúc người hâm mộ mong muốn Tuấn Anh "trả nợ" nhất. Hãy cạnh tranh thật sòng phẳng với những đồng đội giỏi nhất để lấy lại vị thế tiền vệ trung tâm hàng đầu Việt Nam. Không khó để nhận ra sự ưu ái của thầy Park dành cho Tuấn Anh dù đôi bên làm việc với nhau không nhiều.

Vay đủ rồi, đến lúc trả nợ thôi Tuấn Anh ơi! - Ảnh 2.

Qua lời kể của đồng nghiệp, qua băng hình ngày trước, thầy Park cũng kịp nhận ra Tuấn Anh tài hoa đến nhường nào. Ông thậm chí còn đến thăm Tuấn Anh trong bệnh viện khi trở về quê nhà nghỉ phép. Kích thích cậu học trò bộc lộ toàn bộ tiềm năng của bản thân sẽ là cách giúp chiến lược gia người Hàn Quốc làm mới tập thể.

Ông Nguyễn Văn Dung, một trong những người mạo hiểm nhất, tin vào ván cược cuộc đời của cậu con trai Tuấn Anh giờ đã có thể tạm mỉm cười. Ông Dung từng nói không còn dám nghĩ đến ngày "thằng Nhô" mặc lại màu áo đỏ thiêng liêng nhưng chẳng phải ngày đó đã đến rất gần rồi sao. Bước đầu là cần ổn định, sau sẽ là bùng nổ. Tuấn Anh hiện tại vẫn đang rất nhát chân ở V.League và hy vọng sự tự tin từ gia đình sẽ "bọc thép" đôi chân "kim cương" của anh.

Nói gì thì nói, người hâm mộ đã "chán ngấy" phải tiếc thương cho Tuấn Anh. Họ muốn được sung sướng, muốn được vỡ òa, muốn được thấy anh cầm bóng, qua người, cứa lòng ghi bàn. Anh có làm được không? Hãy trả lời bằng hành động trên đất Thái đi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại