Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng "ông"

Duy Nam |

Cái mâm ra đời từ năm 1953 và đến giờ đã ngang bằng tuổi ông của cô gái.

"Sáng mùng 1 đã bực mọi người ạ. Mình vào nhà bà ngoại chúc Tết. Đang nói chuyện về tuổi thọ các đồ vật thì bà lôi ra cái mâm, bảo mình phải gọi bằng "ông" vì nó được sinh ra từ năm 1953. Nhà mọi người có gì già hơn không?".

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 1.

Chiếc mâm đáng tuổi ông của cô gái

Tâm sự hóm hỉnh của cô gái nhanh chóng thu hút sự bàn luận của dân mạng. Nhân ngày Tết, cô được bà ngoại cho xem chiếc mâm đồng ánh vàng. Chiếc mâm cổ là kỉ niệm của gia đình cô qua nhiều thế hệ. Màu sắc của chiếc mâm khác với những cái cùng loại hiện tại. Hơn nữa vì nhuốm màu thời gian nên chiếc mâm có vẻ hiếm có khó tìm.

Phía dưới bài đăng của cô gái, dân mạng cũng thi nhau khoe những món đồ cổ có "vai vế" trong nhà: mâm đồng lớn hơn tuổi bố mẹ, chai thủy tinh hồi môn đựng hàng trăm lít rượu... Không tự nhiên mà những đồ vật này có giá trị đến vậy. Chúng đã tồn tại qua hàng chục năm cùng sự lớn lên của các thế hệ trong gia đình.

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 2.

"Mâm nhà mình từ năm 1941", một dân mạng khoe

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 3.

"Đây là cái mâm đồng của cụ ngoại mình khi lấy cụ ông năm 1929, là của hồi môn của cụ kỵ cho. Cụ mất nên mình đang giữ cái mâm này"

Một số gia đình vẫn giữ chiếc mâm đồng cổ từ thời ông bà

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 5.

"Bố mẹ mình cưới nhau từ năm 1991, lúc đó mẹ lấy cái muôi này từ nhà ông bà ngoại về dùng"

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 6.

"Cái này từ thời ông ngoại còn bé đã có. Sau đó, ông cho bố mẹ. Đến nay, nó đã đựng hàng trăm lít rượu rồi"

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 7.

Lọ tăm cổ chăng?

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 8.

"Since 1980 (Từ năm 1980)"

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 9.

"Đồng hồ từ năm 1945 đến giờ vẫn chạy bình thường, lên cót đều đều"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại