Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch

Thành Đạt |

Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương nhưng Đặng Văn Lâm vẫn không quên theo dõi trận chung kết Levain Cup 2021 diễn ra giữa Cerezo Osaka và Nagoya Grampus trưa ngày 30/10.

Trên Instagram cá nhân ngày 30/10, thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm chia sẻ hình ảnh anh cổ vũ cho CLB Cerezo Osaka trong trận chung kết Levain Cup 2021 từ Nga. Anh hiện đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật chấn thương vai.

Trận đấu diễn ra trên sân Saitama Stadium 2002, Nagoya Grampus chủ động để Cerezo Osaka cầm bóng ngay từ hiệp 1. Thế nhưng, đội bóng của Văn Lâm không thể tìm được đường vào khung thành. Ở những cơ hội dứt điểm hiếm hoi, họ cũng không đánh bại được cựu thủ thành Dortmund Mitchell Langerak. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng.

Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm cổ vũ các đồng đội tại Cerezo Osaka từ Nga (Ảnh: Instagram NV)

Đầu hiệp 2, HLV Akio Kogiku tung tiền vệ Hiroshi Kiyotake vào sân nhằm tăng sức sáng tạo. Thế nhưng hiệp 2 vừa bắt đầu được 1 phút, trong 1 tình huống phạt góc, tiền đạo Naoki Maeda bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Nagoya.

Đến phút 79, Cerezo Osaka lúng mất bóng giữa sân, và trong thế 3 đánh 5, tiền vệ Sho Inagaki sút tung lưới thủ môn Kim Jin-hyeon. Đáng tiếc cho Văn Lâm khi 0-2 cho Cerezo Osaka cũng là tỉ số chung cuộc, dù cách đây 3 ngày họ từng đánh bại chính Nagoya Grampus 3-0 ở tứ kết Cúp Hoàng đế.

Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 2.

Dù được cầm bóng nhưng Cerezo Osaka đã chịu đòn đau bởi lối đá phòng ngự phản công của Nagoya Grampus (Ảnh: Getty)

Với thất bại này, Cerezo Osaka chỉ còn 1 mục tiêu cuối cùng trong mùa giải, đó là Cúp Hoàng đế. Ngày 12/12 đội sẽ gặp Urawa Red Diamonds tại trận bán kết. Đội bóng thành Osaka từng đánh bại đối thủ này với tổng tỉ số 2 lượt trận là 2-1 ở tứ kết Levain Cup. Tại J.League 1, Cerezo đang đứng vị trí 12 với 42 điểm và hết khả năng cạnh tranh suất dự đấu trường châu lục do giải đấu chỉ còn 5 vòng.

Sau hơn 2 tháng lên tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Cerezo Osaka, HLV Akio Kogiku đã nhận được khá nhiều lời khen khi lèo lái đội bóng tiến sâu ở đấu trường cúp. Đội trưởng Kiyoshi Kiyotake ngợi khen người thầy của mình:

"Ông Kogiku là người hiểu rõ cảm xúc các học trò. Tôi muốn mang về cho ông ấy 1 danh hiệu".

Còn đối với Nagoya Grampus, họ đang có sự hồi sinh diệu kỳ. Đội bóng này từng là thế lực J.League những năm 90, dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Arsenal - Arsene Wenger, sau đó là chức vô địch năm 2010. Dù vậy họ sa sút ngay sau chức vô địch và rớt hạng năm 2017, lên hạng sau đó 1 mùa.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Massimo Ficcadenti, đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn Toyota giành suất dự AFC Champions League mùa trước. Chức vô địch Levain Cup năm nay cũng là lần đầu tiên trong lịch sử họ vô địch đấu trường này.

Một số hình ảnh của trận chung kết Levain Cup 2021 (Ảnh: Getty):

Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 3.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 4.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 5.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 6.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 7.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 8.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 9.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 10.
Văn Lâm cổ vũ từ Nga trong ngày Cerezo Osaka đánh rơi cúp vô địch - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại