Vụ Hà Hồ bị gán tiếng xấu: Thế nào là bán rẻ chồng, cha?

Quốc Khánh |

(Soha.vn) - Người nổi tiếng thật khổ! Họ khổ vì sự soi mói quá mức, thậm chí thô thiển vào đời tư của mình. Có lẽ, Hồ Hà là người thấm thía hơn ai hết nỗi khổ của một người nổi tiếng.

Từ trước đến nay, sự nổi tiếng khiến Hồ Ngọc Hà là người bị “soi” nhiều nhất. Có lẽ vì thế mà chị luôn giữ kín chuyện riêng của mình.

Thói đời vẫn vậy! Càng giữ kín, người ta càng tò mò; càng tò mò thì họ càng cố tìm hiểu, theo dõi, hỏi han.

	Hình ảnh Hà Hồ hạnh phúc bên bố mẹ.

Hình ảnh Hà Hồ hạnh phúc bên bố mẹ.

Thời gian gần đây, Hồ Hà tỏ ra khá cởi mở và thoải mái khi nói về tổ ấm mà mình đang có. Điều đó làm “thỏa mãn” sự tò mò bấy lâu của người hâm mộ và cả giới truyền thông. Nhưng khi đã “no xôi chán chè”, một số người lại suy diễn hành động cởi mở của Hồ Hà như một âm mưu đầy “tội lỗi”. Họ “kết án” Hồ Hà là kẻ bán tình mẫu tử, bán chồng con vì tiền!

Căn cứ để “buộc tội” Hồ Hà là vì cô “dám” nói lời cám ơn bố trong MV mới của mình. Và “bằng chứng” có sức nặng hơn cả là việc cô “dám” ca ngợi mẹ chồng, “dám” khoe chuyện mình đã kết hôn, chuyện “cấm chồng dùng hàng hiệu”….

Với những “chứng cớ ấy” người ta cho rằng Hồ Hà bán cha, bán chồng con! Quả là một vị “quan tòa” nghiêm minh!

Cũng vì trước đây chị quá kín tiếng mà giờ lại “kể” cho bàn dân thiên hạ chuyện của mình nên mới bị một số người kết án “bán cha, bán chồng con” như thế!

Cường đô la đã bị “sốc” khi nghe người ta “kết án” vợ mình. Anh gọi kẻ kết tội vợ mình là người “vô văn hóa”. Như vậy là một “nạn nhân” đã lên tiếng “kêu oan” cho “bị cáo” Hồ Hà. Không biết những người còn lại sẽ có thái độ gì khi nghe những lời kết tội hùng hồn ấy?

Nếu là bố Hồ Hà, có lẽ tôi sẽ rất thương cho kẻ kết án Hồ Hà bán tình mẫu tử. Họ đáng thương bởi vì họ không dám sống thật với lòng mình. Bởi vậy họ mới coi việc ca ngợi, cám ơn cha là một hành động “bán rẻ lòng hiếu thảo”.

Nếu là mẹ chồng của Hà Hồ, có lẽ tôi rất hạnh phúc khi có được người con dâu như Hồ Hà. Bởi cô ấy không khoe nhà lầu, xe hơi, không khoe những món hàng hiệu trị giá hàng tỷ đồng mà chỉ khoe chồng, khoe con.

Điều đó cho thấy cô ấy coi chồng, con, tình cảm gia đình quý hơn rất nhiều những của cải vật chất trên đời này! Bởi con người chỉ “khoe” những gì tốt đẹp nhất, những gì họ cho là quý giá nhất mà thôi!

Là mẹ chồng của Hà Hồ, tôi cũng rất tự hào vì cô ấy. Qua bao thử thách, Hồ Hà vẫn “khoe” mẹ chồng. Việc “khoe” đó chứng tỏ quan hệ mẹ chồng, nàng dâu đã “ấm lên” rất nhiều. Hồ Hà cũng khẳng định điều đó. Tuy nhiên, dù đã dùng đến kính hiển vi để “soi” mà tôi cũng không thể thấy được một chút nào “gợn” về việc khoe mẹ chồng trong câu nói này của Hà Hồ: "Mọi thứ vẫn tốt đẹp từ trước, không phải đợi đến lúc phô trương lên báo. Chẳng nhẽ tôi lại lên báo nói rằng, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt đẹp hay thế này thế nọ không hay. Tôi không phải là người vỗ ngực xưng tên những điều đó làm gì"!

Không hiểu, khái niệm “khoe” được người viết bài “Hết ‘bán’ cha buôn rượu, Hà Hồ lại ‘bán’ Cường Đôla?” hiểu như thế nào?

Nhân chuyện Hồ Hà bị kết tội bán rẻ gia đình để PR cho album, MV của mình, tôi lại nhớ đến những vai diễn của các diễn viên. Có lẽ, các diễn viên điện ảnh sẽ phải cân nhắc khi đóng các cảnh quay giết người, hay những nhân vật phản diện.

Bởi rất có thể họ sẽ bị tác giả bài viết “Hết ‘bán’ cha buôn rượu, Hà Hồ lại ‘bán’ Cường Đôla?” kết tội là bán rẻ nhân cách, bán rẻ bản thân vì…tiền!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại