Thân thế, sự nghiệp của Ngọc Oanh trên báo chí 13 năm qua

Thụy Miên |

(Soha.vn) - Những chia sẻ về thân thế, sự nghiệp của Á hậu Ngọc Oanh trên báo chí khá ít ỏi.

Ngọc Oanh đoạt ngôi vị Á hậu năm 2000 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Năm đó, Hoa hậu VN thuộc về Phan Thu Ngân, Á hậu 1 thuộc về Lê Thanh Nga.

1. Về thân thế

Đối với truyền thông, Ngọc Oanh dường như không chia sẻ nhiều về thân thế. Người ta chỉ biết ngắn gọn rằng cô là con út trong 1 gia đình khá giả tại Hải Phòng. Bản thân Ngọc Oanh cũng chưa bao giờ tiết lộ them bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng, trong những bài phỏng vấn trước Tết, Ngọc Oanh có đề cập đôi chút đến gia đình. Đó thường là những ấn tượng khá đẹp về sự sum vầy, đầm ấm trong ngày Tết. Đặc biệt, trong những chia sẻ của cô, hình ảnh người mẹ được khắc họa nhiều hơn cả.

Trong bài Phút trải lòng của Á hậu Ngọc Oanh đăng tải ngày 4/9/2010 trên tờ An Ninh, Ngọc Oanh cho biết: “Oanh hay suy nghĩ về bố, người đã giúp đỡ Oanh rất nhiều trên con đường sự nghiệp và định hình cách suy nghĩ. Oanh yêu mẹ vì tình cảm của mẹ dành cho Oanh rất mộc mạc và sâu sắc, có những đêm mẹ gọi điện thoại cho Oanh chỉ để nói là mẹ nhớ Oanh, lúc đó Oanh lại thương mẹ và nằm khóc cả đêm. Mẹ Oanh tình cảm lắm, Oanh rất thích những món mẹ nấu cho Oanh, những hương vị mà sống trên Hà Nội Oanh không bao giờ tìm thấy.”

 

Về gia đình mình, Ngọc Oanh từng chia sẻ: “Tôi cũng muốn nói thêm một điều, gia đình tôi là một gia đình gia giáo, nề nếp. Ngay chuyện tôi lên phim mà đóng những vai phản diện, độc ác, bố mẹ tôi cũng không thích. Bố mẹ không muốn tôi xuất hiện trước truyền hình với hình ảnh như vậy. Tôi luôn cố gắng sống để bố mẹ không phải phiền lòng.”

Qua lời chia sẻ của Ngọc Oanh về mẹ mình, người ta có thể thấy được mẹ cô là 1 người phụ nữ tần tảo, hiền hậu như bao bà mẹ quê khác: “Thêm một tuổi, tôi càng mong cái Tết là khoảng thời gian nghỉ ngơi, gần gũi cùng người thân trong gia đình. Đó là khoảng thời gian, tôi có thể ngủ dậy muộn, tạm gác công việc bộn bề sang một bên, được nấu cơm cùng mẹ và nghe các cụ kể lại những chuyện ngày xưa, từ khi mình còn bé.

Mẹ thường gợi về những kỷ niệm ngày nhỏ mà giờ tôi không thể nhớ, đôi khi mọi người lục lại tập ảnh cũ của gia đình và chỉ vào tấm ảnh con bé gày tong teo, trán dô rồi trêu chọc: “Thế này mà cũng là Á hậu à!”

Tôi nhớ quay quắt không khí quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, hương gạo nếp quyện mùi lá dong tươi, thịt, đỗ béo ngậy hưng phấn như màu đỏ trên đôi má người con gái ở độ tuổi trăng tròn.

Và có thói quen mà tôi rất háo hức là buổi sáng ngày mùng 1 Tết dậy sớm cùng mẹ đi chợ Xưa. Chợ quê đông nghịt người, vừa mua sắm vừa ríu ran tiếng trò chuyện của người quen.Chợ quê phong phú nhưng năm nào cũng vậy, mẹ thường mua lá rau mùi già về cho cả nhà tắm và rửa mặt, mua muối cho năm mới gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, mẹ chọn mua những con bông thùa, con hà thật tươi ngon về xào và trở thành món ăn truyền thống trong gia đình.” (Trích trong “Á hậu Ngọc Oanh: Tết về đi chợ Xưa” bài đăng ngày 14/2/2010)

2. Về sự nghiệp

Có lẽ sự nghiệp là điều Ngọc Oanh tự hào nhất nên cô chia sẻ 1 cách khá cởi mở. Giành danh hiệu Á hậu từ khi còn là 1 cô sinh viên Sư phạm, Ngọc Oanh từng mơ trở thành 1 cô giáo. Tuy nhiên, theo bài viết Ngọc Oanh đi tìm bản thân trong từng ngày đang sống đăng tải trên Tuổi trẻ ngày 1/2/2010 thì sau 1 đêm “mở tung cửa sổ căn phòng của mình ở Hải Phòng để suy nghĩ thật nghiêm túc về tương lai, về những điều cô thật sự muốn biết, muốn tìm kiếm, muốn trở thành. Oanh quyết định vay bố 5000 USD để lên Hà Nội lập nghiệp.”

Và sau đó, cô gái trẻ chập chững bước vào showbiz với vai trò 1 MC. Từ năm 2004, Ngọc Oanh chính thức trở thành 1 MC chuyên nghiệp. Với sự tận tâm, yêu nghề, Ngọc Oanh đã trở thành 1 gương mặt MC khá ăn khách.

 

Đối với nghề MC, Ngọc Oanh khá cầu toàn. Ngay khi tên tuổi đang hot, Ngọc Oanh đã lên kế hoạch sang Singapore du học với mục đích: “Học ở đây, mình không chỉ được nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn có thêm cơ hội tích lũy vốn sống và kiến thức về các nước khác".

Không chỉ là 1 MC chuyên nghiệp, nổi tiếng, Ngọc Oanh còn khá có duyên với điện ảnh. Cô từng được biết tới với các vai diễn Mai Hoàng (trong bộ phim Chàng trai đa cảm ), Tường Vy (trong Tin vào điều không có thể). Tuy nhiên, đối với Ngọc Oanh thì "Điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, giúp mình giảm stress".

Tại thời điểm hiện tại, Ngọc Oanh được biết tới với hình ảnh 1 nữ doanh nhân.

3. Về tình yêu

Nếu trong sự nghiệp, Ngọc Oanh khá suôn sẻ và thành đạt thì về tình duyên, Á hậu lại gặp chút lận đận. Năm 2006, Á hậu thường chia sẻ với ánh mắt đượm buồn về 1 mối tình dang dở vì: “Hoàn hảo quá, hoàn hảo không chịu nổi"

Bẵng đi 1 thời gian, cách đây vài năm, người ta thường thấy cô chia sẻ về 1 anh bạn trai người Châu Âu. Cô cho biết: “Bạn trai tôi không phải là đại gia, anh cũng không phải là người nghèo. Tôi không đòi hỏi người yêu mình phải có mọi thứ. Càng đòi hỏi, chỉ càng dễ đổ vỡ.”

 

 

Và: “Yêu anh, tôi học được từ anh nhiều điều. Ví dụ như việc đi du lịch chẳng hạn, anh ấy cứ 2-3 tháng phải đi du lịch một lần, và đi đến đâu, anh rất am hiểu về đất nước ấy, khiến tôi ngạc nhiên. Đến bây giờ, tôi cũng thích đi du lịch như anh.”

Tuy nhiên, khi hỏi tới đám cưới, Á hậu xinh đẹp chỉ cười trừ. Cũng đôi lần, người ta thấy Ngọc Oanh hứa hẹn rằng “2 năm nữa sẽ lấy chồng”, hoặc “30 tuổi sẽ tính đến chuyện lên xe hoa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại