Sở thích lạ lùng và khó hiểu của sao Việt

Hà My (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Diễn viên Quốc Khánh thích ... màu hồng, Thanh Thảo thích miếng dán tủ lạnh, Ngô Thanh Vân thích trưng bày tượng Phật .. là những sở thích vô cùng đặc biệt của sao Việt

"Ngọc hoàng" Quốc Khánh thích ... màu hồng

Điều thú vị - cũng khó hiểu nhất về vị Ngọc hoàng trong Gặp nhau cuối năm, là anh rất thích - nói quá một chút - "nghiện" màu hồng.

Vị Ngọc Hoàng quen thuộc với hàng triệu người Việt Nam vốn mệnh kim, hợp màu vàng, tuy nhiên, như anh thổ lộ: "Nếu nói chuẩn của nó, là tôi thích mê màu hồng". Hỏi lý do tại sao, anh cứ ỡm ờ: "Thì...thích thôi chứ biết sao".

Mê mệt tới nỗi, căn phòng riêng của danh hài rất xì-tin: bàn ghế, vật dụng toàn màu hồng.

 

"Ờ thì tôi thích màu hồng vì nó khiến bản thân cảm thấy ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, ngược lại, vô cùng thoáng mát khi thời tiết vào hè", Quốc Khánh bộc bạch.

Khác xa với thế giới showbiz hào nhoáng thích khoe nhà cửa xe cộ cao sang (thậm chí mượn nhà cho oách), Quốc Khánh không ngại nói về nơi ở chật hẹp của mình: "Thú thật, phòng riêng của tôi chật hẹp, chỉ khoảng 10m2 thôi" - nhấp ngụm trà nóng, anh tiếp lời: "Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như gường tủ, bàn ghế đều phải "chế" mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau".

Từ suốt nhiều năm nay, không gian riêng 10m2 của Quốc Khánh chẳng bao giờ thay đổi nhiều: Vẫn cứ tông màu chủ đạo là hồng, vẫn tứ tung bừa bộn áo quần vì chủ nhân vắng mặt quá lâu, vẫn đậm đặc mùi thuốc lá vì Quốc Khánh hút 1 ngày hút tới 2 bao.

Thanh Thảo sưu tập miếng dán tủ lạnh

Bên cạnh những bộ sưu tập đồ "khủng" của các sao Việt như: siêu xe, kim cương, quần áo, túi xách hay giày dép thì không ít sao Việt có sở thích sưu tầm những món đồ gần gũi hơn.

Như Thanh Thảo thì thích sưu tập những miếng dán tủ lạnh. Những lần đi lưu diễn nước ngoài, đến địa điểm nào thì Thanh Thảo lại thích giữ lại những miếng dán tủ lạnh làm kỷ niệm. Bao nhiêu các miếng dán là bấy nhiêu nơi Thanh Thảo đã đặt chân đến.

 	Bộ sưu tập miếng dán tủ lạnh của Thanh Thảo

Bộ sưu tập miếng dán tủ lạnh của Thanh Thảo

 	Chiếc tủ lạnh trở nên rất xinh xắn và nổi bật trong góc bếp gọn gàng của gia đình Thanh Thảo

Chiếc tủ lạnh trở nên rất xinh xắn và nổi bật trong góc bếp gọn gàng của gia đình Thanh Thảo

Mai Phương Thúy mê sưu tập những món đồ liên quan tới Arale

Cô nàng hoa hậu có rất nhiều sở thích đáng yêu và nữ tính như sưu tập gấu bống, giày dép.. Song có một sở thích rất đặc biệt của Mai Phương Thúy là sưu tập những món đồ có liên quan với Arale - nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Mai Phương Thúy đã từng "khoe" rất nhiều món đồ có liên quan tới nhân vật hoạt hình đáng yêu này. Thậm chí ở nhà riêng của Hoa hậu còn có một góc để trưng bầy những món đồ có liên quan tới Arale.

 	Mai Phương Thúy đội mũ có in tên Arale

Mai Phương Thúy đội mũ có in tên Arale

 	Vỏ điện thoại của Mai Phương Thúy cũng in hình nhân vật này

Vỏ điện thoại của Mai Phương Thúy cũng in hình nhân vật này

Góc sưu tập Arale của Mai Phương Thúy

Ngô Thanh Vân với sở thích sưu tập tượng Phật

Khi giới thiệu căn hộ của mình ở The Manor, Q.1, ca sĩ - diễn viên Ngô Thanh Vân nửa đùa nửa thật: “Bạn bè nói nhà tôi giống cái am, vào nhà họ không dám nói lớn, không dám đùa giỡn”.

Quả thật, phần trang trí nội thất của căn hộ khác hẳn những gì mọi người vẫn hình dung về cô gái chuyên đóng phim hành động, hát nhạc trẻ và nhảy múa sôi động trên sân khấu. Căn hộ khoảng 100m2 của cô trưng bày hàng chục tượng phật, phù điêu, tranh ảnh đức Phật Thích Ca...

 

“Không phải là người duy tâm, nhưng Vân tin rằng để tìm được một bức tượng Phật ưng ý và phù hợp với ngôi nhà thì phải có “duyên”, Ngô Thanh Vân cho biết

Tất cả những hình ảnh, tượng, phù điêu, vật dụng mang hình Phật được Vân sắp xếp thay phần trang trí nội thất ở phòng khách. Đó là quyển lịch treo tường chi chít những dòng ghi nhớ lịch làm việc Vân mua ở Singapore; là chiếc đồng hồ treo tường – quà tặng của một người em ở Hà Lan; bàn tay Phật Bà và ngọn nến đỏ trang trí, bức phù điêu khuôn mặt Phật Thích Ca “thỉnh” được trong chuyến đi Thái Lan. Vân còn sở hữu những bức tượng Phật đặc trưng của miền đồng bằng Bắc bộ...

Ấn tượng nhất vẫn là góc tâm linh ở phòng khách. Phía sau tấm rèm đỏ là hai bức tượng Phật khá lớn được Vân “thỉnh” từ Hà Nội. Bức tượng Phật ngồi bằng gỗ cao hơn 0,5m được để trang nghiêm ở khu vực thờ cúng, là nơi Vân vẫn dành những phút tĩnh lặng nhất để nguyện cầu một cuộc sống an bình. Bộ đôi gồm bức tượng Phật và chiếc âu nhũ vàng nổi bật trên tông màu đen, đỏ của màn cửa, bức bình phong... càng làm cho chốn riêng của Vân mang một dấu ấn riêng.

 
 
 
 
 
 	Những bức tượng Phật được Ngô Thanh Vân đặt trang trọng trong ngôi nhà của mình

Những bức tượng Phật được Ngô Thanh Vân đặt trang trọng trong ngôi nhà của mình

“Tôi có một tình yêu và đức tin mãnh liệt đối với đạo Phật. Những bức tượng Phật, hình ảnh Phật trong căn hộ khiến tôi cảm thấy ấm áp mỗi khi trở về nhà. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi tôi phải sống và làm việc ở Việt Nam một mình. Mỗi người đều có một góc khuất riêng trong tâm hồn. Nghệ sĩ chúng tôi thường bị công chúng “dán nhãn” qua những hình ảnh họ thường bắt gặp trên sân khấu, phim ảnh. Ít ai hiểu được rằng, giữa phim ảnh và cuộc sống ngoài đời là một khoảng cách khá xa” - Ngô Thanh Vân nói.

Bảo Lan (5 dòng kẻ) thích sưu tập nhạc cụ

Ngày còn nhỏ, Bảo Lan - thành viên nhóm 5 Dòng Kẻ từng ước mơ có một bộ sưu tập nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Ước mơ ấy theo đuổi Bảo Lan đến lúc trưởng thành. Trong những chuyến đi lưu diễn, lúc bạn bè “la cà” siêu thị hoặc các cửa hàng bán đồ lưu niệm thì Bảo Lan lùng sục tìm kiếm cho bằng được những cửa hàng bán nhạc cụ.

Giờ thì Bảo Lan đã là chủ sở hữu của bộ sưu tập gồm 20 loại nhạc cụ. Trong đó có những nhạc cụ khá độc đáo như ống đổ của Braxin cho những âm thanh như tiếng mưa rơi thánh thót; chiếc đàn của thổ dân châu Phi, bộ trống Bongo của Mỹ Latin, đàn tra ngô của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam, sáo Trung Quốc...

Bảo Lan nói: “Tôi bị mê hoặc bởi những âm thanh độc đáo của các loại nhạc cụ. Tôi chọn mua nhạc cụ cho bộ sưu tập của mình không phải vì chúng có hình dáng đẹp mà vì những âm thanh lạ và độc đáo. Sau nhiều lần đi biểu diễn xa, tôi đã có được kinh nghiệm quý báu để có thể tìm được một cửa hàng chuyên bán nhạc cụ dân tộc, cách tốt nhất là nhờ sự giúp đỡ của dân bản xứ”.

 
 	Những nhạc cụ đã được Bảo Lan cất công sưu tập từ rất nhiều nơi

Những nhạc cụ đã được Bảo Lan cất công sưu tập từ rất nhiều nơi

Với những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như tì bà, đàn bầu, tranh, sáo... việc phối âm vào các tiết mục chẳng có gì khó khăn, nhưng với những nhạc cụ dân tộc các nước thì lại chẳng đơn giản chút nào. Có những loại nhạc cụ người bán chỉ biết giới thiệu: “Đây là loại nhạc cụ dân tộc có từ rất lâu ở đất nước chúng tôi”, còn sử dụng như thế nào thì họ cũng “bó tay”, vì “bây giờ rất hiếm khi loại nhạc cụ này được sử dụng”.

Vốn có kiến thức cơ bản vì tốt nghiệp khoa Âm nhạc dân tộc - Nhạc viện Hà Nội, nên Bảo Lan không bao giờ chịu “bó tay” trước bất kỳ loại nhạc cụ nào cô đã mua về. Cho đến nay, chỉ có hai thứ Bảo Lan chưa khám phá và “khai thác” hiệu quả là cây sáo của Trung Quốc và chiếc đàn của thổ dân châu Phi. Sáo Trung Quốc khá đặc biệt, chỉ tạo ra âm thanh mà không có một nốt nhạc nào. “Đánh vật” suốt một tuần liền, cuối cùng Bảo Lan cũng tìm được cách tạo ra âm thanh theo sáng tạo riêng của mình.

Những ngày này, Bảo Lan tiếp tục “chiến đấu” với chiếc đàn của thổ dân châu Phi, cô hy vọng những âm thanh độc đáo của chiếc đàn lạ này sẽ góp tiếng trong một ca khúc mới nhất của nhóm, tạo được hiệu ứng âm thanh bất ngờ cho người nghe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại