Showbiz Việt: "Dằn mặt" bằng bùa ngải, ép buộc bỏ sô diễn

Gia Linh |

(Soha.vn) - Có người bị yểm bùa ngải như Việt Quang, cũng có người phải chịu cảnh không được hát chỉ vì câu nói của một ai đó.

Câu chuyện về đêm nhạc đầy ắp tình người do Phương Thanh tổ chức cho Siu Black vẫn còn đó. Bước qua ranh giới của sự sợ hãi, không chỉ Phương Thanh, nhiều nghệ sĩ khác cũng không ngại chìa tay về phía "Giọng ca núi rừng", cố kéo chị qua cơn hoạn nạn.

Nhưng không phải lúc nào giới giải trí cũng thắm đượm tình cảm như thế và cũng chẳng phải tự nhiên showbiz được đánh giá như một chiến trường khốc liệt.

Để đạt được mục đích, họ có thể bất chấp thủ đoạn để hại nhau, để đẩy đối thủ của mình rơi xuống bùn đen mà không cần một cái chớp mắt. Nếu ai đó nói rằng chuyện này chỉ mới xảy ra trong thời gian gần đây thì có lẽ họ đã nhầm.

"Có một nữ nghệ sĩ cải lương người Tây Ninh tên C.T có giọng hát rất ngọt, cô được mọi người trong nghề đánh giá rất cao. Thế nhưng, con đường để đến với thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng. Lần đầu tiên cô được vào trong hãng thu âm rất lớn để thu một kịch bản rất hay. Trong vở đó, cô được chọn thủ vai chính. Nếu hát thành công vai tuồng này, chắc chắn cô sẽ là cái tên nổi tiếng.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến những phút gần cuối. Chuẩn bị đến thời gian thu âm, bỗng nhiên có một ai đó nhắn cho cô: 'Ra ngoài có người cần gặp'.

Người nghệ sĩ này đi ra ngoài, tuyệt nhiên không có ai đang chờ đợi cả. Mang tâm trạng khó hiểu, cô tìm đường đi vào lại thì tất cả mọi cánh cửa đều đã đóng kín. Hỏi ai cũng chỉ nhận được câu trả lời 'không biết'. Sau nhiều lần cố gắng không thể vào được mê cung ấy, cô đành lủi thủi đi về trong trạng thái hụt hẫng tột độ", một ca sĩ có vài chục năm trong giới showbiz kể.

Bạc bẽo tình nghệ sĩ trong giới showbiz Việt
 

Không phải là cái tên "hot" nhưng nam ca sĩ Long Nhật vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả lớn tuổi. Họ thích chất giọng của anh, những ca khúc ra chất Long Nhật. Hiếm có ca sĩ nào ở thời điểm hiện tại mà làm album vẫn có thể thu lời. Có lẽ đó cũng là lý do khiến anh bị ghét.

"Tôi từng bị bầu sô của một ca sĩ hàng đầu cầm cái đĩa không tem đưa lên Sở tố cáo. Lúc ấy, tôi phải lập tức lên Sở, gặp trung tâm ban nhạc để giải thích với họ: 'Tem là do tôi giữ, tôi đâu có lý do gì để tem ở nhà mà không dán vào'. Sau một hồi giải thích, tôi mới được tha bổng", nam ca sĩ đến từ thành phố Huế chia sẻ.

Ghét nhau, hại nhau trong giới showbiz là chuyện như cơm bữa. Có một nghệ sĩ từng nói, ca sĩ tốt nhất đừng nên tặng đĩa cho nhau bởi chẳng ai chịu nghe đối thủ của mình hát cả. Trừ phi là những người bạn thân chứ bình thường chẳng ai muốn gặp mặt nhau.

Cái tôi của người nghệ sĩ lớn lắm, họ thích nói về mình, nói về danh vọng và những dự án sắp tới mặc kẻ kia cảm thấy mệt mỏi hay sốt ruột.

Ca sĩ N.P.H cũng từng lao đao một thời gian dài chỉ vì câu nói của quản lý một ca sĩ nổi tiếng: "Có P.H là không có chúng tôi".

Trong khi đó, nếu so về độ "hot", N.P.H vẫn xếp sau "gà cưng" của người kia. Thế nên, để bán được vé, bầu sô của đêm diễn cũng phải làm cái điều không muốn.

Nghệ sĩ vẫn nói tâm hồn của họ mỏng manh, dễ vỡ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không dám "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với đối thủ.

Câu chuyện này diễn ra cách đây khá lâu, khi L.C.K vẫn còn là một cái tên được quan tâm trên sân khấu. Trong một buổi biểu diễn ở nhà văn hóa thanh niên, những người đi theo anh đã có một "cuộc chiến" không hề có sự khoan nhượng với quân của L.H.

Sự tình là sau khi L.H hát xong, L.C.K lập tức bước lên sân khấu. Thế nhưng, không biết vô tình hay cố ý, quân của L.H lại đi phát hình của anh trong khi L.C.K vẫn đang thả hồn theo bài hát.

Sự nhiệt tình của bên L.H khiến đám đông khán giả bên dưới xôn xao, khiến ca sĩ mất tập trung khi trình diễn và cuộc chiến xảy ra. Nực cười hơn nữa là sự việc chỉ kết thúc khi có sự dàn xếp của những tay anh chị ở khu vực đó.

 

Nhưng tất cả chỉ là những trường hợp có thể giải thích, còn rất nhiều vụ việc khác mà ngay chính cả người trong cuộc cũng phải chấp nhận sống chung vì không biết mình đang phải chịu đựng điều gì.

Năm 2007, khi Việt Quang vẫn còn là một cái tên được yêu thích thì bỗng nhiên anh mất dạng. Các sân khấu vắng bóng chàng trai với mái tóc bổ luống, các sạp hàng băng đĩa cũng chẳng còn mấy album của anh.

Cứ như thế, chàng trai trẻ với giọng hát từng làm điêu đứng không ít fan nữ biến mất.

Bốn năm sau, anh trở về. Việt Quang bấy giờ cũng chẳng còn mấy mặn mà với nghề hát. Duy chỉ có câu chuyện về sự biến mất của anh khiến dư luận hoang mang một thời gian dài. Theo lời Việt Quang, khi anh đang háo hức chuẩn bị ra mắt Ánh sáng trong đêm, mọi điều xui xẻo cứ liên tục tìm đến.

Mỗi lần anh cố gắng quay trở lại sân khấu đều bị phá, nhắm mắt ngủ lại nhìn thấy ma quỷ. Từ một chàng trai khỏe mạnh, Việt Quang sụt cân một cách nhanh chóng, đang 70kg anh chỉ còn 50kg. Ngày ấy nhiều người còn nghi ngờ anh nghiện ngập.

Nếu như trước đó Việt Quang vốn không tin vào chuyện bùa ngải thì sau sự việc khó giải thích diễn ra với mình, anh bắt buộc phải tin vào những thứ vốn thuộc về tâm linh ấy, nhất là khi chàng trai trẻ cứ ngỡ cái chết đang tiến lại gần mình.

May mắn cho Việt Quang, cũng chính Phương Thanh là người đã có mặt kịp thời để giúp anh giải tỏa bớt phần nào. Chị Chanh đưa anh lên chùa, giúp anh quy y cửa Phật.

Việc tụng kinh, ăn chay giúp Việt Quang dần lấy lại sức khỏe. Mẹ anh cũng tụng kinh niệm phật liên tục đến khi có người giúp anh giải hết bùa chú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại