Quân Kun lại quỳ sụp cầu xin, giám khảo vẫn thẳng tay loại bỏ

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Gặp phải ca khó, bộ tứ quyền lực của Vietnam Idol 2013 cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Được biết đến với cái tên "Kun sịp vàng", Quân Kun đã cho ra đời hàng loạt video phản cảm và khoe hàng lộ liễu. Sự táo bạo của chàng trai trẻ khiến anh bị gọi là "thảm họa mạng" và liên tục gánh chịu đòn roi của dư luận.

Bỗng một thời gian gần đây, Quân Kun im hơi lặng tiếng. Hóa ra sự tạm ngừng đó là để chuẩn bị cho một sự xuất hiện táo bạo hơn trên sóng truyền hình.

Đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam Idol năm nay, Quân Kun đến với các vòng thi với một tâm thế rất tự tin. Anh hy vọng giọng hát sẽ là con đường ngắn nhất đưa anh đến gần với công chúng, trở thành người nổi tiếng và "cao cả" hơn nữa là: làm lại cuộc đời.

Mang tham vọng bước vào phòng thi, Quân Kun đã rất cố gắng để thể hiện mình với ca khúc Cánh buồm phiêu du trước bốn vị giám khảo Anh Quân - Thu Minh - Mỹ Tâm - Quang Dũng. Nhưng đáp trả lại những cố gắng đó là cái lắc đầu của bốn cái tên khó tính. 

Anh Quân thẳng thắn: "Việc đầu tiên, một ca sĩ muốn hát hay phải hát rõ được phụ âm, em chỉ hát từ nguyên âm trở đi thôi". Trong khi đó đạo diễn Quang Dũng chỉ nhẹ nhàng: "Để lần sau đi em, về học tiếp đi".

Không thể dùng giọng hát để thuyết phục họ, anh bắt đầu quay sang dùng lời. Với giọng van này, Quân Kun năn nỉ: " Vietnam Idol là cơ hội cho em làm lại cuộc đời của mình, hãy cho em một cơ hội" và kèm theo sau đó là hành động quỳ sụp trong phòng thử giọng.

 
 
 

Mỹ Tâm choáng váng, Thu Minh chỉ biết hét lên: "Oh, my god (tạm dịch: Ôi! lạy Chúa) trong sự ngỡ ngàng. Đánh đúng vào tâm lý dễ mềm lòng của phái đẹp, cũng chẳng lạ gì việc Quân Kun có thêm một cơ hội hát tiếp. Thế nhưng ở lần thi thứ hai, anh cũng chẳng thế làm hài lòng một ai.

Không nhận được tấm vé vàng ao ước, "thảm họa mạng" lại tiếp tục chiêu xin xỏ: "Nếu như cho em cơ hội, em sẽ cố gắng, cố gắng thật là nhiều. Hãy cho em một cơ hội, chắc chắn em sẽ làm được, em sẽ không ngủ luôn. Cho em hai ngày thôi. Hãy cho em một cơ hội để em được làm lại cuộc đời của mình".

Nhưng sự chịu đựng và nhường nhịn nào cũng có giới hạn, đến lúc này không còn cách nào khác, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải lên tiếng: "Thứ nhất, mình là thanh niên, thi vào đây để làm ca sĩ, nghệ sĩ, cái quan trọng là khả năng chứ không phải cái gì có thể xin và cho. Mình xin, người ta cho nhưng không xứng đáng cũng chẳng để làm gì cả. Đối với em và người cho em cũng thế. Điều đó rất tầm thường. Khi chúng tôi đưa cho em vé vàng đồng nghĩa với việc tôi đã cướp đi của một người khác. Đó là điều chúng tôi không mong muốn. Đây là một cuộc thi âm nhạc, chứ không phải trường cải cách nhân cách".

Lẽ dĩ nhiên, Quân Kun phải ra về. Dù sự xuất hiện này của chàng trai trẻ không lố lăng như những gì anh đã tự thể hiện trước đó nhưng một lần nữa, ước mơ mượn âm nhạc để "làm lại cuộc đời" của Quân Kun e chừng còn quá xa vời

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại