Hồng Nhung "trả đũa" đội Mỹ Linh, bóc mẽ Hoàng Tôn

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Sau khi nghe Mỹ Linh chỉ trích cô học trò Hà Linh, Hồng Nhung đã 'trả đũa' vào thí sinh nặng ký của đội đồng nghiệp.

Liveshow 7 là đêm bán kết đầu tiên của The Voice 2013. Những tưởng đêm thi này sẽ kém phần kịch tính hơn vì không ai là người phải ra về thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng ngược lại. Thay vì dành cho các thí sinh những lời khen tặng như Mr Đàm đã đề nghị từ đầu chương trình thì một trận chiến thật sự đã xảy ra. "Nạn nhân" của cơn mưa chỉ trích tối qua không ai khác vẫn là các thí sinh tham gia cuộc chơi.

 

Sau khi nhận xét một cách nhẹ nhàng Hà My, Cát Tường, Thảo My, cô Bống điềm nhiên quay sang phía Hoàng Tôn: "Với Hoàng Tôn, từ trước đến nay chị toàn khen em vì khen những điều tốt để các em tiến bộ. Đợt vừa rồi, chị Mỹ Linh có trách em không dành hết tâm huyết cho cuộc thi này làm cho chị liên tưởng đến một bài phỏng vấn mà em nói rằng: 'Cả bốn vị huấn luyện viên ở đây đều không phù hợp với giọng hát của em và phải chăng nếu có được huấn luyện viên The Voice của Mỹ là Usher hay Adam thì chắc là em đã chọn về đội của họ rồi'. Em còn trẻ lắm và sự nghiệp của em còn rất dài, chị chỉ xin chúc em giành được hoài bão đó, em có thể đi thi được The Voice Mỹ và vào được đội của những người huấn luyện viên Mỹ".

Những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thúy của Diva nhạc Việt khiến Hoàng Tôn lập tức thay đổi sắc mặt. Thay thế cho nụ cười thường nhật là gương mặt vô cùng căng thẳng.

Nhưng Hoàng Tôn may mắn hơn Hà Linh trong đêm thi tối qua, thay vì chôn chân như tượng để nghe lời chỉ trích thì anh lại được huấn luyện viên Mỹ Linh cho cơ hội được nói.

 

Để thanh minh cho mình, chàng ca sĩ trẻ nhanh chóng đổ lỗi cho người đã phỏng vấn. Theo lời anh, người hỏi đã hiểu sai hoàn toàn ý của Hoàng Tôn. Thay vì diễn đạt đúng ý anh: "Nếu như chị Mỹ Linh mà không phù hợp nữa thì chắc phải là Adam hay là Usher thì tôi mới thích", thì họ lại viết thành: "Nếu nói vậy thì chắc không có huấn luyện viên nào phù hợp với dòng nhạc của tôi. Phải chi có Usher hay Adam Levine thì tôi đã chọn rồi".

Tiếp sau đó, anh còn bày tỏ: "Khi bước vào cuộc thi The Voice, bốn huấn luyện viên chính là những người em tôn trọng nhất, những người em mong muốn được đến gần đẳng cấp nhất. Em mong bốn huấn luyện sẽ hiểu cho ý của em. Em luôn luôn tôn trọng và rất muốn học hỏi từ các huấn luyện viên".

Điều đáng nói là bài phỏng vấn này đã xuất hiện cách đây một tháng và nếu có sai sót bất cứ điều gì, lẽ ra Hoàng Tôn đã phải liên lạc ngay với người phỏng vấn để đính chính lại thông tin chứ không phải đưa ra những lời lẽ phủ nhận khi có người trách móc.

Tuy nhiên, trong sự việc của Hoàng Tôn, không chỉ anh là người khiến khán giả cảm thấy khó hiểu với cách phủ nhận hoàn toàn lời lẽ của mình trước đó mà còn là cách ứng xử của cô Bống Hồng Nhung trên truyền hình trực tiếp.

Với những lý lẽ Hồng Nhung đưa ra thì việc Mỹ Linh trách móc Hoàng Tôn đã xảy ra ở tập trước. Thế nhưng, ở vòng thi lần này, Hồng Nhung mới quyết định đưa bài phỏng vấn rất cũ ra để "đá xoáy" chàng ca sĩ trẻ.

Phải chăng, việc Mỹ Linh thẳng thừng chê bôi Hà Linh cách đó ít phút khiến Hồng Nhung "nóng mặt" và việc cô cố tình làm khó Hoàng Tôn trên sóng chỉ là một cách trả đòn của chị Bống?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại