Hoa hậu Ngọc Hân dồn ép phóng viên vào chân tường

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Trong vai trò một phóng viên báo chí, Hoa hậu Ngọc Hân liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa, gai góc phỏng vấn ngược lại... phóng viên.

LTS: Cuộc phỏng vấn Ngọc Hân có sự hoán đổi thú vị: Ngọc Hân - đóng vai trò một phóng viên toàn quyền chủ động đưa ra câu hỏi, phóng viên trả lời. Hoa hậu Việt Nam 2010 liên tục 'dồn ép' phóng viên bằng những câu hỏi ngắn gọn, liền mạch khá hiểm hóc. 

- Hoa hậu Ngọc Hân: Lạ nhỉ? Lần đầu tiên Ngọc Hân có quyền chủ động trong một cuộc phỏng vấn. Sẽ là một cuộc phỏng vấn thú vị đây, liệu Hân có thể tin anh sẽ thẳng thắn và thành thật?

Phóng viên: Tôi nghĩ chị hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự thẳng thắn và chân thành, giống như tôi, luôn tin tưởng chị trong những bài phỏng vấn của mình.

Hoa hậu Ngọc Hân dồn ép phóng viên vào chân tường
 
Hoa hậu Ngọc Hân dồn ép phóng viên vào chân tường
 

- Anh có 5 giây để nói ra những suy nghĩ đầu tiên về tôi?

Tôi chỉ cần 3 giây: Lanh lợi, ôm đồm và thiện tâm.

- Còn gì nữa không…

Chân dài khủng khiếp!

- Chân dài thì sao…?

Sẽ đi nhanh hơn người bình thường 1 vài bước chân.

- Anh đang nói đến nghĩa bóng hay nghĩa đen?

Dĩ nhiên là cả 2 rồi.

- Nghĩa đen thì hiểu rồi, còn nghĩa bóng – anh nghĩ sao?

Chị  và rất nhiều các chân dài khác thường có được nhiều thứ vật chất hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Đó chẳng phải là đi nhanh hơn vài bước sao.

- Sự “đi nhanh” đó đưa người ta nhanh... tới đỉnh cao hay vực thẳm?

Còn tùy thuộc xem người đó có thận trọng và tinh mắt nhìn trước, nhìn sau.

Hoa hậu Ngọc Hân dồn ép phóng viên vào chân tường
 

- Sự cẩn trọng luôn là một yếu tố mà tôi thường xuyên cảm nhận được ở nhiều nhà báo bản thân quen biết.  Mà thú thật, tôi thấy các anh chị nhà báo cũng vất vả như nghệ sỹ, suốt ngày bươn bả ngoài đường?

Đó chẳng qua là sự mẫn cán cần có của người làm nghề.

- Sự mẫn cán ấy gồm cả việc soi vào những khoảnh khắc hớ hênh của chúng tôi?

Không phải tự nhiên mà nghị định số 75/2010/NĐ-CP quy định về việc ăn mặc của giới nghệ sỹ khi xuất hiện trước công chúng.

- Ai chẳng có lúc sơ suất…

Thì chúng tôi chỉ đang cố nhắc nhở các bạn nghệ sỹ đẹp hơn trong mắt công chúng.

- Thế sao không thì thầm vào tai nghệ sỹ chúng tôi…

Sự thì thầm nhỏ to nghe chừng không được…đàng hoàng lắm!

Hoa hậu Ngọc Hân dồn ép phóng viên vào chân tường

- Chứ không phải ém hàng để giật tít, câu view?

Ngạn ngữ có câu: “Đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bản thân bạn.”

- 1 từ thôi: Quan hệ giữa nhà báo và nghệ sỹ?

Cộng sinh.

- Ý anh là sao?

Bình đẳng, tôn trọng, toàn diện, đôi bên cùng có lợi.

- Nhưng toàn thấy nghệ sỹ kêu bị nhà báo gài bẫy, chơi xấu?

Chị tin điều đó bao nhiều %?

- Tôi nghe có người bảo: Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại