Hoa hậu Hồi giáo thế giới vỡ òa hạnh phúc

Thí sinh người Nigeria, cô Obabiyi Aishah Ajibola xúc động nghẹn ngào khi được trao vương miện Hoa hậu Hồi giáo Thế giới trong cuộc thi chung kết diễn ra ở Indonesia hôm 18.9.

 
 
Tân hoa hậu hồi giáo thế giới xúc động khi được xướng tên.

Cuộc thi được tổ chức bởi một Hiệp hội Hồi giáo thế giới với mục đích phản đối cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng đang diễn ra ở Indonesia. Đây là lần thứ ba, cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ hồi giáo được tổ chức với các vòng thi trang phục hồi giáo, lòng mộ đạo, sự hiểu biết tôn giáo và kinh Koran.

Hơn 500 phụ nữ hồi giáo đã bước vào cuộc thi trực tuyến và 20 thí sinh từ các quốc gia Indonesia, Iran, Malaysia, Brunei, Nigeria và Bangladesh đã được chọn để tham gia vòng chung kết ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

 
 

Khi được xướng tên là người thắng cuộc, tân hoa hậu hồi giáo thế giới, 21 tuổi, đã đọc một đoạn kinh Koran để ăn mừng và nước mắt rơi không ngừng vì xúc động. Giải thưởng dành cho Obabiyi Aishah Ajibola là 2.047 USD và một chuyến đi tới thánh địa Mecca, thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo. "Chúng tôi chỉ cố gắng để cho cả thế giới thấy được vẻ đẹp của đạo hồi" - hoa hậu Obabiyi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn của Pháp sau cuộc thi.

 
 
 
 
Các thí sinh trong một phần thi.

Trong khi đó, tại Bali, cuộc thi hoa hậu thế giới 2013 đang diễn ra trong trạng thái phập phồng lo sợ của ban tổ chức. Làn sóng người hồi giáo phản đối cuộc thi trong đất nước đông dân theo hồi giáo nhất thế giới vẫn rất mạnh mẽ khiến các nhà tổ chức phải bỏ qua vòng thi bikini.

 
Khán giả tới xem cuộc thi hoa hậu hồi giáo ở Bali.

Ban đầu, cuộc thi hoa hậu thế giới dự định sẽ tổ chức ở Jakarta nhưng cuối cùng đã phải chuyển tới Bali dù phải đối mặt với những tổn thất lớn về mặt tài chính. Cảnh sát Bali luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ bởi lo sợ cuộc thi hoa hậu thế giới sẽ là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công khủng bố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại