Hồ Trung Dũng: Đẹp trai, tài năng hay ăn theo Quang Dũng?

Thục Nhi |

(Soha.vn) - Thiên hạ thường thấy những chàng đẹp trai nếu không phải “gà trống cảnh” thì cũng là tay “bợm gái” hoặc… giới thứ ba.

Nhưng Hồ Trung Dũng lại khác: anh vừa nghiêm túc, vừa lãng tử; nhìn bề ngoài tưởng kiêu nhưng Dũng lại chân thành và dễ gần. Cùng “bóc mẽ” trai điển này xem “vạch lá” có thấy… sâu?

Vừa giành 4 điểm mười tuyệt đối trong liveshow đầu tiên của chương trình âm nhạc “Chinh phục đỉnh cao” một cách thuyết phục và được nhiều “fan” gửi lời chia sẻ trên trang cá nhân: “Hồ Trung Dũng hát khiến em nổi gai ốc!” Hồ Trung Dũng một lần nữa lại tạo được thiện cảm với một chương trình truyền hình thực tế, sau “Cặp đôi hoàn hảo”.


	Hồ Trung Dũng.

Hồ Trung Dũng.

Có điều khá thú vị là dẫu rất “ăn khách” với các “talk show” nhà đài và đắt show biểu diễn nhưng cái tên Hồ Trung Dũng vẫn chưa hẳn “đắt show” báo chí, nói cách khác là chưa “hót hòn họt”, nhất là với báo điện tử, vì sao? Nhiều người khi biết đến giọng ca của Hồ Trung Dũng và tìm hiểu “lý lịch” của anh chàng điển trai này đều đưa ra sự thắc mắc trên. Hãy thử tò mò, tọc mạch đời tư và soi mói về anh chàng này để tìm ra bí mật của con đường đưa một nghệ sĩ tới sự… HOT.

Có “ăn theo” …Quang Dũng?

Cùng tên Dũng, cùng có vẻ thư sinh và hình thức bắt mắt, lại theo đuổi những ca khúc trữ tình sâu lắng, lại có cùng phong cách biểu diễn: không nhảy nhót điên cuồng, không gào, thét gầm rú; thậm chí là… cùng quê Quy Nhơn (Quang Dũng sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn còn Hồ Trung Dũng có nguyên quán ở Quy Nhơn) nên những ngày đầu cái tên Hồ Trung Dũng đã bị nghi là “ăn theo” Quang Dũng và… “bắt chước” Quang Dũng.

Tuy nhiên, nếu một lần nghe Hồ Trung Dũng hát thì sẽ thấy nhận định trên hoàn toàn sai lầm, không phải vì Hồ Trung Dũng có khả năng hát tiếng Anh còn Quang Dũng thì không mà bởi giọng hát và lối xử lý bài hát của hai ca sĩ cùng tên Dũng này hoàn toàn khác nhau.

Nếu Quang Dũng dễ đưa người nghe chạm tới nỗi buồn sâu lắng hoặc dẫn dắt khán giả vào những miền rung cảm chất chứa niềm riêng của từng tác phẩm thì cũng là nỗi buồn trong những ca khúc trữ tình, Hồ Trung Dũng lại thổi vào đó sự hào sảng và cho người nghe cảm giác về sự giải thoát.

Cách xây dựng hình ảnh của Quang Dũng và Hồ Trung Dũng cũng hoàn toàn khác nhau: nếu Quang Dũng hơi có vẻ… sến trong cái sang trọng, lịch lãm và gần gũi với vẻ đẹp bắt mắt, dễ chiếm cảm tình của người đối diện như hình ảnh các ngôi sao Hàn Quốc thì cũng là với phong cách sang trọng, lịch lãm, Hồ Trung Dũng lại mang tới sự giản đơn hơn, ít màu mè và không nhiều chi tiết.

Nhưng có lẽ bởi chính hai sự khác biệt lớn này mà bỏ qua quãng thời gian để được đông đảo khán giả biết tới thì rõ ràng Quang Dũng dễ chiếm được tình cảm của công chúng hơn là Hồ Trung Dũng dù Hồ Trung Dũng rất nỗ lực và đặt tiêu chí gần gũi khán giả lên hàng đầu trong việc xây dựng hình ảnh. 

Song phải thừa nhận, khi nghe giọng hát của Hồ Trung Dũng, có lẽ nhiều người chưa lập tức rơi vào trạng thái phiêu linh của cảm xúc hay bị “thôi miên”, nhưng nếu ai đã nghe và đã thích Hồ Trung Dũng thì rất khó bỏ anh mà đi được. 

Cái hay của Hồ Trung Dũng là sự bướng bỉnh có định hướng, không thách đố mà bền bỉ chinh phục bằng sự độc đáo, cá tính và lối xử lý riêng, thông minh trong từng bài hát. Vì thế mà chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, anh đã có một vị trí rất riêng trong làng nhạc Việt.

 

Chưa tận dụng thế mạnh ngoại hình?

Hồ Trung Dũng luôn nhận được sự trầm trồ của người đối diện về vẻ điển trai của mình nhưng anh chưa từng công nhận điều đó. Anh tự nhận mình… mình chỉ may mắn là người “dễ nhìn” nhưng hơi … móm và dễ tăng cân bởi mọi người trong nhà đều tròn tròn mập mập như nhau.

 Không rõ có phải vì điều này không mà sau MV được đông đảo công chúng biết tới và vô cùng thích thú khi thực hiện cùng Thanh Ngọc- MV có tựa đề “Đôi khi”, một ca khúc do chính Hồ Trung Dũng sáng tác thì Dũng chỉ ra một MV nữa cùng ca sĩ trẻ Ái Phương, có tựa đề “Xin lỗi anh” và gần nhất là MV kết hợp với siêu mẫu Hà Anh có tựa đề: “Còn lại gì khi vắng em”.

Nếu nói về tần suất xuất hiện trên truyền hình thì phải nói rằng Hồ Trung Dũng là một trong số hiếm nghệ sĩ trẻ có mật độ phủ sóng dày đặc như vậy. Anh là khách mời ở hầu hết các talk show của nhà Đài, từ trung ương, TP Hồ Chí Minh tới các đài địa phương. 

Vốn hiểu biết sâu rộng, cách nói chuyện tự nhiên, lưu loát và chân thành, đôi khi sự hài hước, hóm hỉnh đến từ sự chân thành đó tạo cho Dũng sự thu hút với khán giả màn hình nhỏ về mọi đề tài mà chương trình đề cập.

Dũng cũng là một trong những gương mặt “đắt show” biểu diễn trên truyền hình với sự kết hợp ăn ý cùng các ngôi sao trẻ khác. Song dường như, quá bận rộn hoặc cảm thấy đã đủ với sự xuất hiện hình ảnh của mình trước công chúng mà Dũng quên một điều rằng, anh là một ca sĩ và với phong cách, ngoại hình, dòng nhạc anh chọn, chưa kể tính cách khá nghiêm cẩn và luôn nói không với scandal thì anh đã bỏ quên một cánh cửa để đến gần hơn với những ai đã từng nghe qua một lần anh hát hoặc được biết Hồ Trung Dũng qua một talk show mà nảy sinh mến mộ: đó là cho ra đời những MV chất lượng cả về hình ảnh và âm thanh. 

Nhưng có vẻ như chàng ca sĩ lãng tử này đã “siêng năng” hơn với việc giới thiệu hình ảnh của mình khi hoạch định cho năm 2014 những 3 MV mới, mở đầu bằng MV “Thênh thang” nhằm quảng bá cho album nhạc xuân mới của mình.

“Lạm dụng” chuyên môn nghề nghiệp… cũ.

Từng được giữ lại trường giảng dạy và khước từ cơ hội làm Phó khoa tại trường ĐH danh giá của TP Hồ Chí Minh khi tuổi đời còn rất trẻ thì dễ dàng hiểu rằng vốn ngoại ngữ của Hồ Trung Dũng phải “đỉnh” thế nào. Vì vậy với anh, hát bằng tiếng Anh hay tiếng Đức chả khác gì chúng ta hát tiếng mẹ đẻ. 

Thậm chí với năng khiếu và sự ham học sẵn có, Hồ Trung Dũng còn chinh phục cả tiếng Tây Ban Nha và ấp ủ học thêm tiếng Ý. Không khó hiểu khi BTC cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” đã mời Hồ Trung Dũng là ca sĩ hát chính, cặp đôi với siêu mẫu Quốc tế Hà Anh nhằm tăng cường cho đội ngũ ca sĩ hát những ca khúc tiếng Anh.

Những ai từng biết tới Hồ Trung Dũng từ khi còn tham gia vào nhóm nhạc nghiệp dư của trường Đại học hay hát bè với Cadilac đều biết Dũng là ca sĩ hát Tiếng Anh trước khi biết anh là ca sĩ của dòng nhạc trữ tình.

 Và dường như trong rất rất nhiều chương trình anh cũng luôn sử dụng lợi thế này. Đây là một điểm khiến cho việc chắt lọc và chọn lọc lượng fan hâm mộ của anh. Bởi với đông đảo công chúng bình dân của chúng ta, không mấy người có đủ khả năng để hiểu nghĩa chứ đừng nói là có thể thưởng thức những ca khúc do Dũng thể hiện. Nhưng bù lại, anh lại thường xuyên được mời tham dự cũng như trình diễn trong các sự kiện của những thương hiệu cao cấp.

Bên cạnh đó, với phong cách của một người thầy, Dũng sống đúng mực và hiếm khi anh bộc bạch chuyện riêng tư- một trong những khía cạnh mà bất kể ai cũng thích tò mò về người khác, nhất là người đó lại là một ngôi sao điển trai, có nhiều ưu điểm và thành tích về học vấn. Dũng cũng sẵn sàng thẳng tay xóa bỏ những comment thiếu lịch sự trên trang dành cho fan và kêu gọi một cộng đồng fan phải có lối sống và lối ứng xử có văn hóa.

 Anh tâm sự với phóng viên rằng: “Nếu mình đã chấp nhận mang sứ mệnh của một thần tượng, dù với chỉ một nhóm người, có thể chỉ là với những người thân yêu trong gia đình, chứ đừng nói rằng mình lại trở thành người được công chúng mến mộ thì mình phải sống có trách nhiệm với sự thương mến đó. 

Nhưng không có nghĩa là mình không chi phối sự ảnh hưởng của mình tới những người hâm mộ mình. Bởi thần tượng muốn gì các fan hâm mộ sẽ hướng tới điều đó và Dũng mong rằng những ai yêu mến Dũng sẽ có những hành xử văn minh”.

Trong một bài viết ngắn trên trang riêng giành cho fan hâm mộ, khi nói về cảm xúc và gửi lời cảm ơn chân thành tới những ai ủng hộ, Dũng đã viết: “Rất vui khi nhìn xuống khán giả thấy được những gương mặt rất thân quen, không ồn ào, không la hét, nhưng luôn chăm chú vào từng câu Dũng hát... Một cảm giác rất tuyệt vời...”. Và ngay cả cách thể hiện tình cảm, sự cổ vũ của người hâm mộ, Dũng cũng muốn tiết chế trong một khuôn khổ thì hẳn nhiên sự chắt lọc lượng fan của anh cũng là cách khiến anh đang đặt ra một thách thức khắt khe với chính mình: chinh phục bằng nội lực, bằng giọng hát và các sản phẩm chất lượng.

Song, nói như Lê Minh Sơn: “Anh có hót bằng trời, người ta tung hô anh lên mây nhưng tới khi anh ra sản phẩm chả ma nào mua thì cũng chả nói lên điều gì” thì dường như Hồ Trung Dũng đang làm được điều ngược lại: Dũng chưa phải là cái tên ăn khách trên báo giới nhưng số lượng fan của anh tỷ lệ thuật với số lượng ấn phẩm mà anh thực hiện được đặt mua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại