Hành trình mang thai qua nét vẽ của một bà mẹ trẻ

Vân Anh |

(Soha.vn) - Xuất phát từ mong muốn ghi nhật ký mang thai của mình bằng tranh vẽ, Kawa Chan đã làm nên một tác phẩm vô cùng đặc sắc.

Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà, sinh năm 1988, từng học về thiết kế đồ họa. Biết mình mang bầu trong giai đoạn vẫn còn muốn vui chơi, Kawa Chan khá sợ hãi và lo lắng. Không còn được hồn nhiên vui tươi như trước đó, cô phải đối mặt với những công việc mình không hề hứng thú, phải ăn những món mà mình không hề thích. Kawa Chan đã từng có lúc thấy "ghét" đứa con trong bụng mình.

Tuy nhiên, cảm giác bên trong mình đang ươm một mầm sống, cụ thể là khi cảm nhận thấy sự cựa quậy đầu tiên của con trong bụng mẹ, Kawa Chan đã thay đổi hoàn toàn. Cô cảm thấy vui tươi hơn và tình yêu thương cô dành cho cũng con cũng lớn hơn theo con mỗi ngày.

Những mẩu chuyện đời sống tưởng chừng như rất vụn vặt như chuyện ăn cái gì, tiêm đau thế nào, siêu âm trông mặt mũi con ra sao... đều được khắc họa khá sinh động, vui tươi qua nét vẽ của bà mẹ trẻ.

Cuối cùng thì bé Đậu Đậu - tên con trai của tác giả Kawa Chan cũng ra đời trong niềm vui sướng của cả gia đình. Cuốn sách nhật ký bằng tranh của bà mẹ trẻ Kawa Chan được ra đời với cái tên "Nhật ký của mẹ" (xuất bản bởi công ty sách Thái Hà).

Ngay từ khi còn trong "trứng nước", những trang bản thảo đầu tiên của cuốn sách đã được rất nhiều độc giả đón nhận và ngóng đợi. Cô nhận được rất nhiều lời chia sẻ, đồng cảm và khích lệ của độc giả khi đưa lên Facebook những trang nhật ký mang thai đầu tiên của mình.

Nhật ký của mẹ có hơn 80 bức tranh, mô tả sống động quá trình mang thai mà bất kỳ người mẹ nào cũng trải qua. Những phiền toái như đau lưng, phù chân, đi lại nặng nề… cho đến muôn nỗi lo lắng mà bất cứ một bà mẹ nào cũng phải trải qua.

Do là cuốn nhật ký bằng tranh nên tất cả những sự kiện xảy ra trong câu chuyện, mọi nhân vật trong câu chuyện đều là người thật việc thật. Kawa Chan cho biết mục đích chính khi viết cuốn sách này là để cho con đọc. Nhưng sau đó, nhận được sự quan tâm và yêu thích của mọi người, cô đã cho in cuốn sách. "Cảm giác được cầm cuốn sách trên tay vẫn thích hơn, với lại sau này con mình cũng sẽ "tự hào" về mẹ hơn nữa", tác giả trẻ Kawa Chan tâm sự.

Khi được hỏi cô có vẽ tiếp hành trình làm mẹ của mình không, Kawa Chan thỏ thẻ cho biết có thể mình vẫn sẽ vẽ, nhưng có xuất bản hay không lại là chuyện khác. Cô sợ mọi người đọc xong cuốn này rồi sẽ thấy cuốn sau nhàm và không thu hút nữa. Tuy nhiên, trong buổi họp báo, khi MC hỏi ý kiến của độc giả về việc có mong muốn Kawa Chan vẽ tiếp hay không, thì phần đa mọi người có mặt tại đó đều tỏ ý tán thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại