Diễn viên Kathy Uyên: Đàn ông đẹp quá… hơi chán

(Soha.vn) - Với Kathy Uyên, đàn ông hấp dẫn phải tự tin, có đam mê với công việc, mỗi ngày anh ta đều phải có động lực để cố gắng.

Đây là tuyên bố của người đẹp Kathy Uyên – diễn viên của phim Để mai tính, Chuyện tình xa xứ - trong chương trình Chuyên cơ số 6 số cuối cùng của tháng 9.

Diễn viên Kathy Uyên: Đàn ông đẹp quá… hơi chán
(Ảnh: Danny Nguyễn)

Trở về Việt Nam được hơn 4 năm, Kathy Uyên nói cuộc sống tại Việt Nam đã thay đổi cô nhiều, trong đó có cách sống. Cô thổ lộ rằng cô thích nét duyên dáng và sự nữ tính trong tính cách của phụ nữ Việt.

“Uyên sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên ít nhiều có xu hướng Tây nhưng sau 4 năm trở về Việt Nam sống, Uyên rất vui khi được học những tính cách của phụ nữ Việt. Uyên rất thích sự nữ tính và duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam cũng rất để ý và chăm sóc cho gia đình”.

Nói về mẫu người đàn ông lý tưởng, nữ diễn viên phim Để mai tính nói cô muốn một người đàn ông sống có mục đích và đam mê.

“Đó phải là người đàn ông tự tin, có đam mê với công việc, mỗi ngày anh ta đều phải có động lực để cố gắng. Đó cũng phải là một người thông minh. Anh ta không cần đẹp trai mà chỉ cần có duyên là được rồi”.

Tại sao Kathy Uyên lại không muốn đàn ông đẹp?

“Uyên không cần đẹp vì đàn ông đẹp quá… hơi chán (cười). Đàn ông đẹp quá nhìn giả quá, không thật”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại