Chế Linh 'bực mình' với Phi Nhung

Thảo Nguyên, Ảnh: Thành Đạt |

(Soha.vn) - Nam danh ca Chế Linh không chỉ gây bất ngờ với giọng ca "vượt thời gian" mà còn dành tặng khán giả Hà Nội 1 món quà rất đặc biệt.

Sau 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt Nam, liveshow 10 năm tình cũ của danh ca Chế Linh đã làm nức lòng biết bao người hâm mộ ông. Đêm 1/3/2014, khán đài lớn của Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội chật kín người, dường như không còn 1 băng ghế trống.

Khoảng 20h30, liveshow chính thức mở màn trong sự chờ đợi của khán giả mến mộ giọng ca vàng hải ngoại Chế Linh. Xuất hiện trong bộ vest xám, Chế Linh cất lời ca khiến hàng ngàn trái tim rung động. Vẫn những bài hát cũ: Xin yêu tôi bằng tình người, Ai cho tôi tình yêu, Đừng nói xa nhau... nhưng giọng ca trầm ấm, truyền cảm của danh ca đã khiến khán phòng như vỡ òa.

Trong phần song ca với nữ ca sĩ Hà Thu Hiền, Chế Linh gọi cô là em, xưng anh và tự nhận nữ ca sĩ là "người tình" của mình. Ông còn hứa: "Sẽ đưa em đi điễn khắp mọi sân khấu". Sự hài hước của Chế Linh khiến khán giả rất thích thú.

10 năm tình cũ được đánh giá là 1 liveshow lớn, nhưng sân khấu lại được trang trí khá đơn giản: 1 màn hình led lớn, xung quanh là 4 màn hình phụ; 2 bên sân khấu được trang trí bằng 2 mô hình quán cóc kiểu cũ, ban nhạc là sự kết hợp giữa những nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại.

Không cầu kỳ trong việc trang trí sân khấu, không nhiều phụ kiện rườm rà, thậm chí cũng chẳng có 1 kịch bản hoành tráng và chi tiết song liveshow 10 năm tình cũ vẫn cháy vé, vẫn chinh phục lòng người.

Khán giả đến với Chế Linh trong tâm thế tìm về bạn cũ, gặp lại bạn tâm giao. Vì thế, việc 1 sân khấu được thiết kế khá giản dị không phải là "điểm trừ" đối với họ. Mà trái lại, nó giúp khán giả chú tâm hơn tới việc nghe và "cảm".

 

Mặc dù đã 72 tuổi, song khi Chế Linh cất lời hát, cả khán phòng như lặng đi. Giọng ca của nam danh ca vẫn đẹp, vẫn dày, vẫn trong và ấm áp như thuở nào. Cứ sau mỗi nốt cao, sau mỗi bài hát, những tràng pháo tay và những lời xuýt xoa ngưỡng mộ lại rộ lên từ mọi góc của khán phòng.

Chế Linh đã không làm khán giả thất vọng. Ông chia sẻ: "Tôi biết rằng 70 tuổi mà còn hát những lời yêu đương thế này sẽ khó coi lắm! Nhưng nếu tôi không hát, quý vị đâu còn thương tôi nữa! Vì vậy, tôi hát những lời này với trái tim của 1 người 25 tuổi!".

Sự dí dỏm và duyên dáng của nam danh ca đã khiến khán giả thực sự bị chinh phục.

Không chỉ tập trung vào hát, Chế Linh còn thường xuyên đưa ra những câu bông đùa và thể hiện những màn song ca rất tình tứ cùng các nữ ca sĩ.

Khi nghe Phi Nhung gọi mình là "chú", danh ca đã lập tức tỏ thái độ: "Tôi đứng trong kia mà nghe nó gọi là chú là tôi đã bực rồi!" Sau đó, ông nhất định "bắt" Phi Nhung gọi mình bằng "anh" và phải diễn sao cho "thật tình cảm!"

Đặc biệt, để thay lời tri ân khán giả Hà Nội và để thể hiện tình cảm với Thủ đô yêu dấu, Chế Linh đã hát tặng khán giả ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Theo Chế Linh: "Đây không phải loại nhạc tôi vẫn hát. Và bài hát này tôi cũng chưa hát bao giờ. Nhưng đây là món quà bất ngờ mà tôi muốn dành tặng quý vị!"

Phần song ca giữa Chế Linh và Anh Thơ là tiết mục được chờ đợi nhất đêm nhạc. Không phụ công khán giả, 2 giọng ca đại diện cho 2 dòng nhạc "trái dấu" đã có 1 màn kết hợp rất thuyết phục. Họ hát đôi khá nhuần nhuyễn, tình cảm như đã từng diễn cùng nhau từ rất lâu.

Phần cuối chương trình, Chế Linh bước hẳn xuống dưới khán đài để giao lưu cùng khán giả. Ông nghẹn ngào trong vòng tay của những người hâm mộ mình. Hành động thân mật của nam danh ca khiến các chiến sĩ bảo vệ rất vất vả để thực hiện công tác giữ an toàn cho ông.

Chế Linh bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Chế Linh bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Giọng ca nhí Nhật Tiến tự tin biểu diễn.

Giọng ca nhí Nhật Tiến tự tin biểu diễn.

Chị Bảy Phương Mỹ Chi ngọt ngào và sâu lắng với ca khúc Mừng tuổi mẹ.

Chị Bảy Phương Mỹ Chi ngọt ngào và sâu lắng với ca khúc Mừng tuổi mẹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại