Chân dung 'người dựa dẫm giấu mặt' của hàng loạt ngôi sao Việt Nam

H2N |

(Soha.vn) - Với tất cả tình yêu vô bờ bến, những người đẹp nổi tiếng đã dành rất nhiều lời tri ân đến cha mẹ vì đã có công sinh thành, dưỡng dục và nuôi nấng con nên người.

Ngày lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của những người có công với nhân dân và đất nước.

Dưới đây là những trăn trở và suy tư về cha mẹ nhân được chia sẻ bởi một số mỹ nhân Việt như người mẫu Vương Thu Phương, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung, cựu mẫu Thúy Hạnh, người đẹp Tăng Huệ Văn, diễn viên Hiền Mai và Hoa hậu Diễm Hương nhân dịp ngày Vu Lan báo hiếu lại đến.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: "Vui nhất là được về với mẹ"

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

Mỗi khi có ai  nhắc đến mẹ, nụ cười luôn ẩn hiện trên khuôn mặt của tôi. Khi đó, tôi sẽ nói câu: “Mẹ của tôi tuyệt vời”. Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là tìm mẹ. Tôi thích nhất là trò chuyện với mẹ.

Tôi và mẹ thân hơn cả bạn thân. Tôi có thể tâm sự, ca cẩm, xả bỏ bực dọc trong công việc, tình cảm, quan hệ với đối tác kinh doanh trong khi trò chuyện với mẹ. Bà luôn lắng nghe, và đúng những lúc cần thiết nhất thì bà đưa ra những lời nhận xét, lời khuyên chính xác và làm dịu hẳn tôi lại.

Mẹ là một cựu giáo viên, điển hình của mẫu phụ nữ Hà Thành thanh lịch, vừa cổ điển vừa hiện đại. Bà sống với ông ở Hà Nội rất vui vẻ, sôi động, có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, có nhiều thú vui tuổi già mà khi ở trong này bà ít có. Bù lại, gia đình tôi và anh trai có mẹ chăm sóc và được chăm sóc mẹ hàng ngày. Tôi luôn biết ơn mẹ vì bà đã luôn luôn ủng hộ và ở bên cạnh tôi trong mọi lúc thăng trầm của cuộc sống.

Quan điểm của tôi về chữ “Hiếu” là một tương tác hai chiều giữa bố mẹ - con cái. Khi bố mẹ yêu thương con và có sự giáo dục chăm sóc đúng, một cách hoàn toàn tự nhiên con cái sẽ dành lòng yêu thương kính trọng đối với bố mẹ.

Tôi luôn yêu quý bố mẹ. Và bây giờ, khi bản thân mình có con trai, dù cho cháu mới chỉ 2 tuổi, mỗi ngày con trai cũng là một tấm gương để tôi soi vào và thay đổi cách cư xử của bản thân đối với mọi người xung quanh. Đó cũng xuất phát từ tình yêu thương mà tôi thay đổi.

Cựu mẫu Thúy Hạnh: "Tặng quà cho mẹ"

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

Mẹ ảnh hưởng rất nhiều từ chính cách giáo dục chúng tôi từ nhỏ, tạo cho tôi những thói quen tốt để từ đó hình thành tính cách tốt. Mẹ luôn ủng hộ và quan tâm cuộc sống cũng như công việc của tôi.

Vì vậy tôi thật lòng cảm ơn bố mẹ rất nhiều đã quan tâm và luôn tôn trọng những quyết định trong cuộc sống của tôi chứ không can thiệp quá nhiều.

Để có sự thành công của tôi hôm nay, mẹ góp phần rất nhiều, không chỉ nuôi dạy chúng tôi mà giờ nuôi dạy cả hai con gái tôi để tôi có thể an tâm phát triển công việc của mình.

Mùa Vu Lan báo hiếu mỗi năm lại ùa về trong lòng mỗi người con, để nhắc nhở mọi người nhớ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, trân trọng những gì mình đang có và cha mẹ đã mang đến cho mình. Tôi cũng đã chuẩn bị món quà riêng cho mẹ nhưng cho tôi giữ bí mật riêng nhé!

Người đẹp Tăng Huệ Văn: "Mỗi ngày đều là lễ Vu Lan báo hiếu"

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

 Tôi không may đã mất ba từ nhỏ, nên tất cả mọi gánh nặng tựa Thái Sơn đều do một mình mẹ đảm trách. Do những lý do riêng nên bây giờ tôi không sống cùng mẹ nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm và chăm lo cho mẹ bằng tất cả khả năng của mình.

Dù mẹ tôi là người rất độc lập không muốn nhờ vả con cái nhiều, sự mạnh mẽ của mẹ làm bản thân tôi thấy xót xa vì đó là những khó khăn vất vả bao năm qua đã hun đúc mẹ trở thành như thế.

Hiện giờ mẹ tôi cũng đã yếu đi rất nhiều mỗi năm đều nhập viện vài lần khi trái gió trở trời đều bị khó thở, nhưng dù bận rộn như thế nào thì tôi cũng gác lại mọi thứ để vào chăm sóc mẹ.

Mong rằng mùa Vu lan này sẽ giúp cho mẹ con tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và tôi có thêm nhiều động lực để giúp ích cho cộng đồng.

 Người mẫu Vương Thu Phương: "Mẹ chưa bao giờ đánh tôi"

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thất vọng của mẹ khi biết mình không được có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012. Mẹ đã thu xếp mọi việc để vào Đà Nẵng ủng hộ tinh thần con gái, tất cả hành trang mẹ mang theo là niềm tự hào của cả gia đình.

Thật khó để nói hết được cảm giác lúc đó, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào gương mặt mẹ. Thế nhưng mẹ vẫn dùng tất cả lòng bao dung để che chở tôi, mặc cho dư luận nói thế nào đi nữa.

Đôi lúc tôi thầm cảm ơn những sóng gió ấy, vì đã cho tôi thấy được đâu mới là bến bờ yêu thương nhất dành cho mình. Bây giờ nhớ tới lúc nhỏ thường hay trái lời mẹ, thấy hối hận lắm!

Từ khi vào Nam, không còn ở trong vòng tay mẹ, nhưng lúc nào “bóng mẹ” cũng đâu đây. Mẹ gọi tôi liên tục, hầu như là mỗi ngày. Đôi khi chỉ là nhắc tôi ăn cơm, học bài, hay đắp mặt nạ trước khi đi ngủ.

Tôi ngưỡng mộ mẹ bởi đức tính chịu thương chịu khó và luôn dịu dàng với con cái. Mẹ không bao giờ đánh con, quá lắm là mắng thôi! Tôi chưa bao giờ sợ mẹ đánh, chỉ sợ làm mẹ buồn thôi.

Mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, thì người có thể tháo những khúc mắc, đắn đo trong lòng tôi là ba. Tuy rằng mẹ rất thương tôi, nhưng ý kiến của mẹ còn mang đậm tính chủ quan và bênh vực con.

Chỉ có ba, với kinh nghiệm và sự cứng rắn từng trải, mới có thể cho tôi những ý kiến khách quan nhất.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là điều kiện công việc không cho phép mình ở bên mẹ, phần nào khiến mẹ yên tâm hơn về mình. Chỉ mong sao mọi thứ sớm ổn định, tôi có thể sắp xếp và dành nhiều thời gian để về nhà hơn! Mùa Vu lan năm nay tôi thu xếp về nhà thôi!

Diễn viên Hiền Mai: "Muốn cùng mẹ làm việc thiện thật lâu"

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

Tôi muốn chia sẻ một kỷ niệm từ hồi thơ bé không bao giờ quên được, đó là trong một lần tôi theo mẹ về quê ngoại chơi ở Nha Trang, tôi ngày nào cũng đòi đi tắm biển nên mẹ cũng chiều theo.

Mẹ tôi luôn đi theo con gái vì tính tôi vốn rất nghịch ngợm. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể lén mẹ ôm phao bơi ra thật xa và không may bị sóng lớn cuốn trôi nhấn chìm mình xuống biển.

Ngay lập tức mẹ phát hiện ra và không ngần ngại lao ra biển lớn vật lộn với những cơn sóng dữ để cứu tôi. Bóng mẹ nhiều lần chìm khuất dưới làn nước biển vô tình để dùng hết sức giành lấy sự sống cho con. Hình ảnh đó đã ở trong trái tim tôi mãi mãi.

Có lẽ trời xanh cũng cảm động vì tình mẫu tử thiêng liêng nên 2 mẹ con mình may mắn được cứu sống. Sau đó mẹ đã bị di chứng về đường hô hấp suốt mấy tháng trời ròng rã.

Với tôi, không ngôn từ nào có thể tả hết được tấm lòng của mẹ, ngay cả những điều đơn giản nhất đối với mẹ, tôi cũng đều vì dành tất cả cho con mình.

Điều mà tôi lo nhất bây giờ là mẹ mình ngày càng lớn tuổi với những bệnh tật của tuổi già, làm tôi rất lo sợ. Vì thời gian dành cho mẹ ngày càng ít lại, nên tôi ước rằng chỉ cần một lần thôi xin được níu giữ thời gian trên vai mẹ hiền để được cùng mẹ trăn trở, suy tư về thời cuộc. Tôi muốn cùng mẹ làm những việc thiện giúp đời thật lâu dài.

Hoa hậu Diễm Hương: "Mẹ là tấm gương tôi muốn hướng tới"

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

Mẹ là người luôn bắt tôi nằm xuống để phạt roi nhiều nhất, nhưng trước mỗi roi phạt đều cho tôi biết rõ cái sai của mình.

Mẹ là người ít khi tỏ ra vui, hay cho tôi những lời khen ngay cả khi con gái đạt thủ khoa trường hay có được học bổng. Nhưng luôn là người thức cùng con gái để xem chừng và chăm sóc mỗi khi tôi phải học khuya.

Là người phản đối kịch liệt và phát khóc khi biết con mình muốn thi hoa hậu, nhưng lại cũng chính là người mang lại sự yên bình và nụ cười cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn và bị những vùi dập của cuộc sống.

Gia đình không giàu có nhưng ba mẹ đã cho tôi điều kiện môi trường tốt nhất. Mẹ cũng dạy tôi từ nhỏ, phải luôn làm việc và hưởng thụ bằng chính sức lực, khả năng của mình. Khi lấy chồng phải làm sao để chồng, con tôn trọng mình.

Ai cũng vậy, dù lấy chồng, lấy vợ thì cũng cần tự lập, như thế mới nhận được sự tôn trọng từ đối phương và những người xung quanh.

Đối với tôi, mỗi ngày luôn là ngày Vu Lan báo hiếu bởi từng ngày trôi qua, tôi đều sống tốt và chăm sóc, yêu thương mẹ đến tận cõi lòng mình.

Mẹ là người tuyệt vời nhất trong trái tim tôi vì tình thương yêu, sự hi sinh và lối sống của mẹ mãi là tấm gương mà tôi muốn hướng đến.

Một số hình ảnh khác của sao Việt và Mẹ:

Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 
Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 
Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 
Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 
Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 
Mỹ nhân Việt trăn trở về mẹ nhân ngày 'Vu Lan báo hiếu'
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại