Bán kết The Voice: Hà Linh, Thái Châu bị loại "đầy oan nghiệt"

Cẩm Giang |

Đêm bán kết 2 The Voice - Giọng hát Việt 2013 đã khép lại với kết quả có thể gọi là "oan nghiệt" với 2 trong số 4 người bị loại: Hà Linh và Thái Châu. 

Do HLV Hồng Nhung quyết định dùng 100% lựa chọn của mình cho duy nhất một người, nên dù tỷ lệ bình chọn cao hơn Vũ Cát Tường, Hà Linh vẫn bị loại. 

Tương tự, HLV Quốc Trung tuy không dùng tuyệt đối 100% lựa chọn cho riêng học trò nào, nhưng vì anh trao 70% lựa chọn cho Hà My nên Thái Châu dù được hơn 60% bình chọn của khán giả vẫn phải ra về... 

Dưới đây là diễn biến liveshow bán kết 2 The Voice 2013 diễn ra đêm 8/12. 

Dữ liệu tự động cập nhật sau s...

00:06 ngày 09/12/2013

 

Kết thúc đêm bán kết 2 The Voice 2013. Bốn gương mặt đi tiếp vào đêm chung kết là Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Hà My và Thảo My.

00:05 ngày 09/12/2013

Thảo My vào chung kết nhờ lượng bình chọn áp đảo Song Tú

Đàm Vĩnh Hưng: Chúng ta biết rõ quy luật của cuộc chơi ra sao. Tình cảm luôn tỷ lệ nghịch với quy luật này. Trong giờ phút này, tôi nghĩ vào đến vòng này, các em đã đi đến nửa đường của sự nổi tiếng. Tôi thương mọi người đều như nhau. Điểm số của tôi xin được chia đều cho 2 người em thân yêu nhất của tôi. Tôi cũng muốn để khán giả là người quyết định công tâm nhất trong cuộc chơi này.

Tỷ lệ bình chọn:

Thảo My: 81,5%

Song Tú: 18.5%

23:59 ngày 08/12/2013

 

Đàm Vĩnh Hưng cùng 2 học trò cưng Thảo My và Song Tú làm nóng sân khấu với ca khúc Hãy đàn lên.

23:58 ngày 08/12/2013

Hà My đi tiếp, Thái Châu ra về

Huấn luyện viên Quốc Trung: "Bên ngoài đời, chúng tôi là những người đồng nghiệp, chia sẻ với nhau những niềm đam mê của mình. Hà My và Thái Châu là hai người có sự đồng cảm với tôi nhất. Trước khi đưa ra quyết định, tôi xin cảm ơn Thái Châu đã tin tưởng tôi. Tôi hy vọng cả Thái Châu và Hà My sẽ tự tin trên con đường âm nhạc của mình. Tôi chỉ muốn dành một chúc tình cảm của tôi và Thái Châu cho Hà My. Tôi muốn Hà My được đi tiếp. Tôi xin dành phần trăm bình chọn cho Hà My là 70% và Thái Châu là 30%".

Tỉ lệ bình chọn của khán giả

Thái Châu: 65.56%

Hà My: 34, 54%

 

23:55 ngày 08/12/2013

 

 

 

Quốc Trung cùng 2 học trò Thái Châu và Hà My trên sân khấu.

23:50 ngày 08/12/2013

 

Huấn luyện viên Quốc Trung cùng với hai học trò Hà My và Thái Châu dành tặng khán giả ca khúc Say something.

23:49 ngày 08/12/2013

Mỹ Linh chia đều cơ hội cho 2 học trò, Hoàng Tôn vào chung kết

Tỷ lệ bình chọn của khán giả dành cho đội Mỹ Linh: 

Hoàng Tôn: 78,2% 

Thái Quang 21,8%

23:48 ngày 08/12/2013

 

Mỹ Linh: Thật ra hôm nay Mỹ Linh không có 1 áp lực nào. Vì Mỹ Linh đã trao toàn quyền quyết định cho khán giả. Vì với đội Mỹ Linh, ai ra về hay ai ở lại không quan trọng. Đến ngày hôm nay, các em đều là người chiến thắng. Chiến thắng chính bản thân mình mới là điều quan trọng nhất.

Ngày hôm nay, tôi xin nhường lại toàn quyền quyết định cho khán giả và xin trao cho mỗi em 50% số điểm của tôi.

23:46 ngày 08/12/2013

 

 

 

 

23:45 ngày 08/12/2013

 

Mỹ Linh, Thái Quang và Hoàng Tôn trẻ trung, tươi vui trên sân khấu với ca khúc Trưa vắng.

23:42 ngày 08/12/2013

 

Phần trăm bình chọn của khán giả cho đội Hồng Nhung:

Hà Linh: 68.55%

Vũ Cát Tường: 31.45%

23:40 ngày 08/12/2013

Hồng Nhung loại Hà Linh, Vũ Cát Tường đến với đêm chung kết

Hồng Nhung: "Một trong số hai em là người cuối cùng đại diện cho đội Hồng Nhung mang phong cách âm nhạc đến với khán giả. Qua một thời gian với rất nhiều thử thách thì Hà Linh và Cát Tường đã chứng minh được sự riêng biệt của mình. Tôi không muốn đưa hai em lên cân để chấm nữa, xét cho cùng theo luật của cuộc thi chỉ có một người được tiếp tục thôi. Bây giờ, tôi dựa theo phong cách của đội và tiêu chí của Giọng hát Việt, tôi dành 100% sự lựa chọn của cá nhân tôi dành cho một em thôi. Tôi xin được lựa chọn Vũ Cát Tường".

23:37 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hồng Nhung và Cát Tường, Hà Linh nồng nàn với Nhớ mùa thu Hà Nội và Em còn nhớ hay em đã quên.

23:31 ngày 08/12/2013

 

Trong khi chờ đợi công bố kết quả, huấn luyện viên Hồng Nhung - Hà Linh - Cát Tường đã có một màn tam ca.

23:30 ngày 08/12/2013

 

Tại phòng truyền thông, các thí sinh chia sẻ:

Hoàng Tôn:" Nhân dịp này tôi xin cảm ơn chị Phương Uyên, Mỹ Linh và các anh trong ban nhạc. Trong phần biểu diễn, ban đầu tôi rất hồi hộp nhưng sau đó cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có thể tôi không thể hiện được hết 100% nhưng vẫn hài lòng với những gì mình đã làm".

Thái Châu: "Quả thật hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Thế nên dù mang một ca khúc rock rất dễ nghe để gửi tặng khán giả nhưng tôi vẫn không thể hiện được tốt phần trình diễn của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi".

23:29 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hoàng Tôn, Thái Châu trong phòng truyền thông.

23:24 ngày 08/12/2013

 

Hồng Nhung: Hôm nay tôi biết Thái Châu bị sốt. Giọng hát khi bị sốt thì không thể tốt bằng khi không bị sốt. Nhưng tinh thần của em với bài hát thì vẫn hoàn toàn thu hút. Chúc mừng em.

Chúc mừng cả 3 em gái, các em đã thể hiện được chất nghệ sĩ riêng của mình. Chúc mừng cả 4 em.

23:24 ngày 08/12/2013

 

Tổng đài nhắn tin chính thức đóng cửa.

23:22 ngày 08/12/2013

 

Huấn luyện viên Quốc Trung: "Hai phần biểu diễn của Thảo My và Song Tú đúng là đóng dấu Đàm Vĩnh Hưng. Tôi vẫn thích Song Tú, cảm thấy thiệt thòi cho Tú vì chiến lược dành cho em không được như lúc đầu. Thái Châu và Hà My là hai thí sinh của tôi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Đối với Hà My, có lẽ lần sau tôi sẽ hạn chế cho em di chuyển vì em bị mất tập trung. Thái Châu, tôi chúc mừng em đã đi đến đây của cuộc thi. Tôi rất cảm ơn em vì làm được nhiều hơn chúng ta mong muốn. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời chúc đến hạnh phúc với em".

23:20 ngày 08/12/2013

 

Đàm Vĩnh Hưng: Thảo My, con làm chú rất hãnh diện. 1 bài hát hoàn hảo. Thảo My có nói muốn làm gì đó dành cho mẹ của mình, và tôi có nói con nên gặp nhạc sĩ Phương Uyên để chỉnh sửa cho Thảo My những nốt cần thiết. Con làm tốt hơn lúc tập rất nhiều. Chú không thể kìm được nước mắt lúc con quỳ xuống. Cảm ơn con!

Với Song Tú, 1 bài hát khá tròn trịa. Giọng hát của em có 1 chút gì đó rất ma lực, em đã làm cho người nghe nổi da gà.

Với Hà My, bài hát này đã "đo" được đúng giọng của em. Anh đọc được cảm xúc của em. Với Thái Châu, tôi nghĩ là 1 người rất chung thủy khi em chọn dòng nhạc và kiên quyết theo đuổi nó.

23:16 ngày 08/12/2013

 

Huấn luyện viên Mỹ Linh: "Xin chúc mừng anh Đàm Vĩnh Hưng và bé Thảo My đã có một ca khúc rất cảm xúc. Tôi tin rằng những người xem truyền hình sẽ ủng hộ Thảo My.

Song Tú cũng không kém cạnh gì cả, em đã thể hiện ca khúc Dạ khúc cho tình nhân rất tốt.

Xin chúc mừng cho phần biểu diễn của Thái Châu, rất sống động. Em thực sự đã làm cho nhạc rock đến gần hơn với công chúng Việt. Phần biểu diễn của em rất sống động, rất đáng để kết thúc cho 8 phần biểu diễn".

23:16 ngày 08/12/2013

 

 

 

Thái Châu là thí inh cuối cùng của đêm Bán kết

23:10 ngày 08/12/2013

 

Thái Châu là thí sinh cuối cùng của đêm Bán kết The Voice 2013. Anh lựa chọn ca khúc 1019, chìa khóa bạc và fin cafe để thể hiện trong phần thi của mình.

Trần Thái Châu - 1019, Chìa Khóa Bạc Và Fin Cafe

 

23:08 ngày 08/12/2013

 

Xong phần thi của mình, Hà My nở nụ cười rất tươi. Xem ra cô rất hài lòng với những gì đã thể hiện.

23:06 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hà My khắc khoải với ca khúc Buồn.

23:04 ngày 08/12/2013

 

Với ca khúc Buồn của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Hà My đã có sự xuất hiện rất ấn tượng trên sân khấu. Khác với tâm trạng bối rối trước đó, cô gái trẻ đã thể hiện ca khúc một cách bình tĩnh và da diết.

Trần Vũ Hà My - Buồn

 

23:02 ngày 08/12/2013

 

Trước đêm bán kết 2, thí sinh của đội huấn luyện viên Quốc Trung - Hà My - đã bật khóc vì lo lắng.

22:58 ngày 08/12/2013

 

 

 

Song Tú thử thách mình với Dạ khúc cho tình nhân.

22:55 ngày 08/12/2013

 

Cô nàng Song Tú lựa chọn 1 ca khúc từng gắn với tên tuổi của HLV Đàm Vĩnh Hưng để làm phần thi cho đêm Bán kết The Voice: Dạ khúc cho tình nhân.

Nguyễn Song Tú - Dạ Khúc Cho Tình Nhân

 

22:53 ngày 08/12/2013

 

Mẹ của Trà My đã có mặt trên sân khấu để theo dõi phần thi của cô con gái. Kết thúc phần thi với câu hát "Con yêu mẹ", Thảo My đã quỳ xuống chân của mẹ khiến mẹ cô vô cùng xúc động.

22:52 ngày 08/12/2013

 

 

 

Thảo My tự tin hát tặng mẹ trên sân khấu The Voice.

22:47 ngày 08/12/2013

 

Thảo My tự đệm đàn và thể hiện ca khúc do chính cô sáng tác Con yêu mẹ.

Vũ Thảo My - Con Yêu Mẹ

 

22:41 ngày 08/12/2013

 

Mỹ Linh: Các em có vẻ hơi căng thẳng? Tôi muốn thấy các em cười. Cả 4 em, và 4 em sau nữa, vào đến vòng này là các em đã tự vượt qua được chính mình, các em rất giỏi. Các em hãy tự hào về điều đó. Chị cũng rất tự hào vì chị đã góp phần vào thành công của các em. Dù ai ra về, ai ở lại thì chúng ta cũng là người 1 đội mà. Chúc mừng tất cả các em. Hôm nay tôi rất thích tiết mục của Hà Linh. Tìm đến "bố 9", chị nghĩ em đã tìm được nhạc sĩ của mình.

22:39 ngày 08/12/2013

 

Huấn luyện viên Hồng Nhung: "Xin cảm ơn anh Quốc Trung đã khen Hà Linh của tôi. Tôi xin được đồng ý với lời nhận xét của hai huấn luyện viên. Bốn em là người mở đầu chương trình nên không thể nào tránh được những sai sót nho nhỏ. Tôi thích sự chân thành của Thái Quang, sự hồn nhiên của Hoàng Tôn rất đáng yêu. Với Cát Tường, đúng như anh Quốc Trung nói, cảm xúc là điều tuyệt vời nhất. Hôm nay phần nóng ở trái tim của em đã phủ đầy khán phòng này. Em hãy cứ giữ cảm xúc như thế, kỹ thuật là điều em có thể luyện tập.

Với Hà Linh, tôi không khen em nữa vì hai huấn luyện viên trước đã khen rồi. Xin được khen một điều thôi là em vừa hát hay, vừa xinh đẹp".

22:38 ngày 08/12/2013

 

 

 

4 thí sinh mở đầu đêm Bán kết The Voice lắng nghe lời nhận xét của các vị HLV.

22:37 ngày 08/12/2013

 

Quốc Trung: Thái Quang và Hoàng Tôn đều rất cảm xúc. Nhưng quãng lên cao của các em chưa được tốt. Cát Tường, cháu đã có rất nhiều cảm xúc khi  hát ca khúc về mẹ của mình. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng đây là tiết mục hay nhất của Hà Linh từ trước đến giờ. Nhưng trong nghệ thuật, em cần kiên định với lựa chọn của mình.

22:34 ngày 08/12/2013

 

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng: "Xin gửi lời chúc mừng đến các thí sinh thi đầu tiên. Chúc mừng Thái Quang đã có một bài hát rất nổi tiếng và khó xử lý. Em đã có những nốt cao trào làm hài lòng huấn luyện viên của em, một người rất khó tính.

Hoàng Tôn có bài hát hợp với giới trẻ và xu thế. Trang phục em ăn mặc cũng vậy. Em đã có một phần trình diễn rất tốt với sự giúp đỡ của hai người bạn.

Cát Tường vẫn nguyên vẹn cảm xúc, tuyệt vời. Giọng ca nồng nàn, tình cảm. Chúc mừng em.

Hà Linh xử lý những đoạn bỏ nhỏ lôi kéo được người nghe vào cơn xoáy của mình, một điều thật khó làm ở không gian rộng lớn như sân khấu".

22:31 ngày 08/12/2013

 

Không dữ dội, không làm quá, Hà Linh đến với ca khúc Cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với cách xử lý ca khúc vô cùng khéo léo và tự tin.

Cô Đơn - Hà Linh

 

 

22:29 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hà Linh khắc khoải với từng nốt nhạc.

22:25 ngày 08/12/2013

 

Với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Hà Linh mang tới Bán kết The Voice 2013 ca khúc Cô đơn.

22:23 ngày 08/12/2013

 

Sau khi nghe xong phần thi của Cát Tường, Phan Anh vô cùng xúc động. Chàng MC trẻ tuổi tỏ ra lúng túng khi nói: "Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ rất nhiều".

22:21 ngày 08/12/2013

 

Viết ca khúc bằng chính câu chuyện của mình, Vũ Cát Tường đã không ngăn được nước mắt khi thể hiện trên sân khấu.

22:20 ngày 08/12/2013

 

 

 

Cát Tường hát bằng cả tấm lòng của mình dành cho mẹ.

22:18 ngày 08/12/2013

 

Cát Tường gửi tặng mẹ ca khúc Mẹ do chính cô sáng tác. Đây cũng chính là bài thi của cô gái trẻ trong đêm bán kết 2 The Voice 2013.

Mẹ - Vũ Cát Tường

 

22:14 ngày 08/12/2013

 

Với phần trình diễn thành công hơn cộng với tình cảm yêu mến của khán giả từ trước đến nay, Hoàng Tôn đang là cái tên có nhiều lợi thế để bước tiếp vào đêm chung kết.

22:12 ngày 08/12/2013

 

Tự tin hơn Thái Quang khi thể hiện Feel your love trên sân khấu nhưng ở những nốt cao, Hoàng Tôn vẫn để lộ sự xử lý thiếu khéo léo. Trong khi đó dù hát với tất cả quyết tâm, Thái Quang vẫn chưa thể thoát khỏi sự lúng túng của chính mình. Ca khúc You raise me up qua giọng hát của anh thật sự không thực sự để lại ấn tượng cho người nghe.

22:08 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hoàng Tôn phiêu hết mình cùng Feel your love.

22:05 ngày 08/12/2013

 

Hoàng Tôn tiếp nối chương trình với 1 ca khúc do chính anh sáng tác: Feel your love.

Feel Your Love - Hoàng Tôn

 

22:02 ngày 08/12/2013

 

Thái Quang ngọt ngào với You Raise Me Up

 

22:00 ngày 08/12/2013

 

Thái Quang mở đầu đêm thi bằng ca khúc You raise me up. Anh hát nồng nàn, da diết.

You Raise Me Up - Nguyễn Thái Quang

 

21:58 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hà Linh và Thảo My trong phòng truyền thông.

21:56 ngày 08/12/2013

 

Hà Linh: "Tuần này tôi sẽ xuất hiện với một ca khúc viết về nỗi cô đơn hay nhất của nhạc Việt. Nhân đây, cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn tới người đã chọn ca khúc này và thổi hồn cho tôi. Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố Nguyễn Ánh 9. Nếu bố có xem ti vi thì con muốn nói cảm ơn bố rất nhiều".

21:55 ngày 08/12/2013

 

Thảo My: "Ca khúc tuần này của tôi là một bài hát do tôi tự sáng tác gửi tới mẹ như một lời cảm ơn. Tôi mong rằng quý vị khán giả sẽ đón nhận ca khúc này".

21:44 ngày 08/12/2013

 

 

 

Top 8 The Voice ra chào khán giả.

21:42 ngày 08/12/2013

 

Top 8 Giọng hát Việt ra sân khấu chào khán giả.

21:38 ngày 08/12/2013

 

 

 

Hoàng Yến, Minh Sang giao lưu cùng khán giả The Voice.

21:33 ngày 08/12/2013

 

Minh Sang - Dương Hoàng Yến khai màn đêm bán kết 2 bằng ca khúc Queen of the night.

Hai khách mời Dương Hoàng Yến và Minh Sang mở đầu chương trình với ca khúc Queen of the night của tác giả: Mozartz, Francesco Sartori, Lucio Quarantoto.

 

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại