Vận chuyển 10 bánh heroin, cô gái 18 tuổi xinh đẹp lĩnh án tử

Hoàng An |

HĐXX nhận định, do lượng ma túy vận chuyển quá lớn nên cần phải loại bỏ các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Ngày 10/1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với Lường Thị Huấn (18 tuổi, quê ở tỉnh Điện Biên) và Vi Trung Hiển (30 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, tháng 5/2018, Hiển được người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển 10 bánh heroin với giá 150 triệu đồng. Do quen biết với Huấn, Hiển đã thuê cô gái mang số hàng từ thành phố Điện Biên Phủ về Hà Nội với thỏa thuận 10 triệu đồng mỗi bánh.

Do cần tiền nên Huấn lập tức đồng ý, đầu tháng 6/2018, Hiển mang số ma túy đến phòng trọ của Huấn để cất giấu. Đến tối 6/6, Huấn để ma túy vào balô, vali kéo và túi xách rồi lên ôtô khách đi bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Còn Hiển cũng bắt chuyến xe khác và khởi hành sau Huấn một giờ để giám sát hàng.

Sáng sớm hôm sau khi đến cổng bến xe Mỹ Đình, Huấn đang đón taxi thì bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang. Biết đồng bọn bị bắt, Hiển đã đến công an đầu thú sau đó.

Tại phiên tòa hôm này cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi.

Sau nghị án, chủ tọa nhận định, do số lượng ma túy của vụ án rất lớn, Hiển giữ vai trò chính còn Huấn có hành vi tàng trữ, sử dụng nên cần cách ly vĩnh viễn cả hai ra khỏi xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại