*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị gia đình hai bên cấm cản vì có quan hệ huyết thống với nhau, đôi nam nữ rủ nhau bỏ nhà đi rồi cùng uống thuốc độc tự tử để chết bên nhau.
4 năm làm vợ là 4 năm chị Nguyễn Thị Thúy Phương (25 tuổi, xã Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định) chịu đựng cuộc sống địa ngục.
Do không phơi quần áo cho vợ nên cả 2 cãi vã. Vài hôm sau, khi đi làm về, anh Thịnh hoảng hốt phát hiện vợ nằm bất tỉnh bên cạnh là gói thuốc diệt cỏ.
Chiều 27/1, nguồn tin từ xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, nạn nhân nữ trong vụ “Uống thuốc diệt cỏ để… “cùng chết” xảy ra tại địa phương đã tử vong lúc 11 giờ trưa.
Nghe tin nhà bạn gái bán nhà chuẩn bị chuyển về quê cũ, Tuấn tìm đến nhà người yêu rồi cùng nhau uống thuốc cỏ cháy để được ở gần nhau.
Sau khi hay tin bạn gái lớp 10 chết trong nhà nghỉ T.T, xã Thới Xuân, (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), bạn trai nữ sinh đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn, hiện vẫn đang nguy hiểm đến tính mạng.
Tâm điểm